-
Nghẹn ngào những lời tiễn biệt gửi ông Hoàng Nam Tiến: “Dự án đang đi đến phút 90 rồi anh ơi…”
-
Ông Hoàng Nam Tiến qua đời do ngừng tim đột ngột, là biến cố tim mạch nguy hiểm nhất
-
10 ca tử vong khi sốt xuất huyết bùng phát, TPHCM khuyến khích dân tiêm vắc xin
-
Ông Hoàng Nam Tiến và những chia sẻ truyền cảm hứng về sự nghiệp, khởi nghiệp dành cho giới trẻ
-
Vụ du khách treo thưởng nhờ người dân tìm nhẫn kim cương: Thuê thiết bị dò kim loại, tình hình hiện ra sao?
-
Nhóm đàn ông đánh người phụ nữ ở Quảng Ninh: Hé lộ cảnh người đàn ông áp sát, ôm nạn nhân trước quán hát
-
Chân dung ông Hoàng Nam Tiến - Phó chủ tịch Hội đồng Trường đại học FPT
-
Nữ phi công gốc Việt tử nạn sau vụ rơi máy bay tại Mỹ: Học 10 năm để lấy bằng, từng bay vòng quanh thế giới
-
CLIP: Cô ruột lên tiếng sau khi đánh cháu dã man vì không bán hết vé số
-
Cán bộ bị khởi tố vẫn được bố trí làm việc ở xã mới khi sáp nhập
Giải trí
31/07/2025 09:36Ca sĩ Phương Mỹ Chi tiết lộ giây phút bế tắc, bật khóc ở Trung Quốc
Bật khóc vì day dứt tiết mục dang dở

- Nhìn lại hành trình tại Sing! Asia, bạn cảm thấy thế nào?
Hành trình Sing! Asia khiến tôi vui, hạnh phúc và rất tự hào. Tôi cảm thấy những gì trải qua trong hành trình thực sự rất đáng giá.
Nó không chỉ là kết quả mà còn là tình yêu thương của mọi người. Đây là điều khiến tôi vui và tự hào nhất.
Mục tiêu tôi tham gia cuộc thi không phải danh hiệu hay thứ hạng. Tôi chỉ muốn chia sẻ nét đẹp của văn hóa Việt Nam thông qua âm nhạc, thời trang và tính cách con người.
Thế nên khi thấy mục tiêu phần nào hoàn thành, tôi hài lòng với điều mình đã thể hiện.
- Nhiều khán giả kỳ vọng Phương Mỹ Chi đạt quán quân sau thành tích cao qua các vòng. Bức ảnh bạn bật khóc ở hậu trường càng khiến mọi người nuối tiếc…
Tôi hiểu cảm giác đó, nhất là khi tôi về 3, chỉ kém người về nhì 0,8 điểm. Nhưng nhìn nhận lại, nếu tôi về nhì và tiếp tục suýt soát với quán quân thì sự kỳ vọng, so sánh lại tiếp diễn.
Ở bất kỳ cuộc thi nào, nếu chỉ chăm chăm vào kết quả, sự thắng thua và thúc ép đạt được điều đó, tôi đã không thể tận hưởng hành trình của mình.
Đêm chung kết, tôi tham gia với tâm lý thoải mái vì muốn mang trạng thái tốt nhất và tận hưởng sân khấu đó.
Việc tôi bật khóc sau hậu trường không phải vì tiếc thứ hạng. Tôi chỉ buồn vì việc dừng chân ở hạng 3 và không có cơ hội trình diễn ca khúc cuối với ban nhạc dân tộc.
Tôi không thể nào quên hình ảnh các cô chú, anh chị trong ban nhạc dân tộc chỉnh tề áo quần, khăn rằn vắt vai, ai cũng sẵn sàng cho tiết mục đó. Cảm giác không thể hát lên ca khúc cuối cùng là điều khiến tôi day dứt nhất.




- Một hành trình có nhiều niềm vui song không thiếu vất vả, khó khăn, có câu chuyện hậu trường nào khán giả chưa được biết bạn có thể hé lộ?
Hành trình của tôi tại cuộc thi tất nhiên muôn màu muôn vẻ. Ngoài giây phút thăng hoa, tự tin trên sân khấu, không ít khoảnh khắc ở hậu trường căng thẳng và nhiều khó khăn.
Tôi dự thi ở Trung Quốc, không phải sân nhà nên bất đồng về ngôn ngữ. Ê-kíp chương trình tôi lần đầu tiếp xúc và làm việc nên khó có thể hiểu nhau.
Khi tôi hát với live band lại gặp trục trặc với bản phối đã chuẩn bị. Tất nhiên có giây phút cực kỳ bế tắc, yếu lòng vì nhiều điều không được như bản thân mong muốn.
Động lực giúp tôi vượt qua là khán giả quê nhà. Trước khi lên sân khấu hay diễn xong tôi đều suy nghĩ đến họ và tự hỏi không biết mọi người nghĩ gì về sự thể hiện của mình. Ở nơi xa lạ, tôi luôn tìm kiếm niềm tin, sự ủng hộ từ quê hương.
- Giây phút chông chênh, bế tắc nhất, bạn đối diện thế nào?
Tôi là người nếu thấy khó khăn sẽ giải quyết ngay lập tức. Có lúc, tôi tự trách bản thân làm điều này điều kia có quá sức không.
Lỡ trên sân khấu, mình làm không tốt gặp trục trặc hoặc gặp điều không hay sẽ thế nào.
Tôi đã gặp sự cố trong tiết mục Túy Âm. Phần múa quạt không được trọn vẹn, khiến tôi khá mắc cỡ. Tôi chỉ ước giá như có cơ hội sẽ đổi phương án sớm hơn.
Sự thay đổi ở phút cuối luôn khiến người ta cảm thấy bất an và kết quả chưa như tôi mong muốn. Đây âu cũng là bài học cho tôi.
Nhiều người bảo Phương Mỹ Chi ồn ào, trông "kỳ kỳ"!

- Từ 1 cô bé dân ca, giờ trở thành gương mặt tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ trẻ, nhìn lại con đường đã đi, Phương Mỹ Chi thấy đã đi đúng hướng?
Tôi quan niệm, con đường nghệ thuật không bao giờ có đích đến, nó sẽ kéo dài mãi, trừ khi bạn không muốn làm gì nữa. Nếu thấy hạnh phúc với con đường đang đi chắc chắn đó là con đường đúng.
Hiện tôi tận hưởng niềm hạnh phúc với con đường nghệ thuật của mình. Tôi cảm giác nó kỳ diệu, mọi áp lực đều được xua tan sau khi tôi hát xong 1 bài hát trên sân khấu.
Tôi hiểu từng câu từng chữ, từng giai điệu mình cất lên khán giả sẽ là người nhận. Do đó, tôi muốn truyền tải điều hay ho và tích cực nhất.
- Phương Mỹ Chi đạt top 3 show “Sing! Asia” và đang là top gương mặt nổi trội tại “Em xinh say hi”. Nhiều khán giả nhận xét “đây là thời Phương Mỹ Chi”, bạn nói gì?
(Cười) Tôi bất ngờ và cảm ơn lời khen của khán giả. Chặng hành trình âm nhạc của tôi đã bắt đầu từ khi mới 10 tuổi, không phải chỉ ngày một ngày hai.
Mỗi ngày, tôi tự nhủ cố gắng làm việc, không cho phép bản thân lơ là dù trong công việc hay cuộc sống. Tôi không suy nghĩ tham vọng hay muốn hơn điều gì vào thời điểm này.
Trong đầu tôi chỉ có suy nghĩ duy nhất: “À! bây giờ khán giả yêu thương thì phải ráng giữ mình thôi”. Tôi muốn giữ điều khán giả đã quen thuộc, yêu thích, vừa không đánh mất bản chất hay hình ảnh cô gái Phương Mỹ Chi.


- Điều bạn học tập và thay đổi nhiều nhất khi đứng trước cơ hội và áp lực thời gian qua?
Tôi bình tĩnh hơn. Trước đây, khi gặp vấn đề tôi thường cuống, dễ bị chi phối từ ý kiến của người khác, dẫn đến mất kiểm soát.
Tham gia cùng lúc 2 chương trình, tôi đã học hỏi đồng đội về cách giữ sự cân bằng, hiểu về sự quan trọng của mình trong 1 tập thể.
Nếu tôi mất tập trung, sơ suất có thể ảnh hưởng đến kết quả mà cả nhóm đã mất nhiều thời gian, tâm sức chuẩn bị.
Tất nhiên, tôi chỉ mới 22 tuổi nên cho phép sống thật với cảm xúc. Đôi khi chịu không nổi, tôi cũng bùng phát, rồi sau đó lại bình tĩnh, cố gắng đối diện và thích nghi để giải quyết vấn đề.
- Với người chưa hiểu Chi thì sao, bạn sẽ nói gì với họ?
Khi tham gia Em xinh say hi, một số người nhận xét tôi ồn ào, trông “kỳ kỳ”. Sau ghi hình, tôi có về xem lại và tự nghĩ bản thân liệu có làm điều gì không phù hợp với chương trình hay không. Đúng là có vài điểm tôi cần nên cân nhắc, suy nghĩ và thay đổi nếu được làm lại.
Tôi hay nói đùa, Phương Mỹ Chi trên Em xinh chỉ có 70% mức độ khùng điên thôi. Thực tế ngoài đời, tôi giỡn hơn như vậy nhiều, mọi thứ được tiết chế nhiều khi lên sóng.
Đây là chương trình thực tế nên cần những phút giây chân thực. Quá trình quay hình rất cực và nhiều áp lực, tôi chỉ muốn hoạt ngôn để mọi người vui, tạo không khí tích cực cho tập thể ê-kíp.








- Lý Liên Kiệt mắt đỏ hoe tiết lộ sự thật phũ phàng về Thiếu Lâm Tự (31/07/25 23:02)
- Thông báo chính thức từ tập đoàn FPT về sự ra đi đột ngột của ông Hoàng Nam Tiến (31/07/25 22:22)
- Sau thương vụ lịch sử, đội bóng châu Âu bất ngờ báo thêm tin vui cho tuyển Việt Nam (31/07/25 21:48)
- Lời khai của tên cướp kéo lê nữ nhân viên tiệm vàng ở TPHCM (31/07/25 21:44)
- Tại sao tiếp viên hàng không phải vào buồng lái khi phi công đi vệ sinh? (31/07/25 21:17)
- Thiếu gia trùm sòng bạc Macau đã căng: Đăng tâm thư giữa làn sóng bị bóc chùm phốt "tày trời" liên hoàn trên MXH (31/07/25 21:10)
- Trụ trì Thiếu Lâm Tự bị điều tra: MC giàu nhất Cbiz lộ ảnh phản cảm, 1 mỹ nhân dính biến bị xóa sạch phim (31/07/25 20:57)
- Vì sao TP HCM mất điện trên diện rộng vào giờ cao điểm tối 31-7 (31/07/25 20:47)
- Phát hiện thi thể đang phân hủy trên núi ở TPHCM, bên cạnh có chiếc balo đen (31/07/25 20:42)
- Xác định đối tượng bắn chim "đạn lạc" trúng đầu người phụ nữ làm vườn (31/07/25 20:37)




