-
Luật Công chứng 2026: Giảm bớt giấy tờ, gỡ bỏ giới hạn địa lý và hướng tới số hóa toàn diện -
Giá vàng hôm nay 28/4: Vàng SJC, vàng nhẫn diễn biến lạ, chênh lệch mua bán vẫn ở mức cao -
Nhận 20 triệu từ chồng sau chuyến công tác, người vợ chết lặng khi phát hiện sự thật phía sau -
Giá xe Audi mới nhất cuối tháng tháng 4/2026: A4, A6, A8L và Q3 có giá niêm yết bao nhiêu tiền? -
Xác định nghi phạm chém người phụ nữ đơn thân tử vong ở nhà riêng tại Hà Tĩnh, hé lộ hình ảnh hiện trường -
Chủ quan sau pha cứu bóng pickleball, người đàn ông nhập viện với bắp chân sưng to như "chân voi" -
Hà Nội vận hành thử 15 trạm bơm chống ngập từ ngày 28/4 -
Chập điện giữa đêm khiến hơn 5.000 con gà chết ngạt, chủ trang trại thiệt hại nặng -
Kinh hoàng khoảnh khắc tàu hỏa nghiền nát đầu xe SUV -
Vì sao người Pháp không được phép ăn trưa ngay tại bàn làm việc?
Giải trí
05/01/2023 21:07Cảnh bạo lực kinh hoàng nhất trong phim của Song Hye Kyo lấy cảm hứng từ đời thật khiến khán giả phẫn nộ
Sau các dự án gây thất vọng trong vòng 4 - 5 năm trở lại đây, Song Hye Kyo có màn trở lại ấn tượng với bộ phim truyền hình Hàn Quốc The Glory. Tác phẩm được dán nhãn 18+ do có nhiều cảnh nóng, bạo lực nhạy cảm.
Trong lần tái xuất này, Song Hye Kyo thể hiện rõ mong muốn “lột xác” toàn diện. Không còn hình tượng sang chảnh cùng vẻ ngọt ngào ở những tác phẩm trước, Song Hye Kyo trở nên u ám và cô độc khi hóa thân thành Moon Dong Eun trong The Glory. Diễn xuất của Song Hye Kyo cũng được khen ngợi khi thể hiện tinh tế nỗi đau về thể xác và tinh thần của Moon Dong Eun, một nhân vật trưởng thành trong bi kịch vì bị bạo lực học đường tàn nhẫn. quá khứ buồn thảm, bị thù hận biến thành đen tối, có phần điên loạn.
Trong một cảnh phim, Dong Eun đã cởi đồ, chỉ mặc nội y để cho Joo Yeo Jung thấy toàn bộ những vết sẹo trên tay, chân và vai. Những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể chính là dấu vết cô bị Park Yeon Jin và nhóm bạn nhiều lần dí máy ép tóc, bàn là lên người. Phân cảnh Dong Eun bị tra tấn khiến không ít người xem rùng mình sợ hãi. Theo đó, nhóm bạn đã dùng da thịt của Dong Eun để thử máy cho phù hợp với nhiệt độ để làm tóc.
Mới đây, truyền thông xứ Hàn đưa tin phân cảnh bạo lực kinh hoàng này được lấy cảm hứng từ đời thực về vụ bạo lực học đường xảy ra ở Cheongju vào năm 2006. Vào thời điểm đó, một nữ sinh tên J của tại trường trung học nữ sinh ở Cheongju thường xuyên bị một nhóm bạn học do K cầm đầu hành hung vô cùng tàn nhẫn. Nhóm bạn này đã dùng máy làm tóc để tra tấn J khiến cánh tay và ngực của cô bị tổn thương nghiêm trọng, thậm chí còn cướp tiền của cô (chi tiết này cũng có trongThe Glory). Sau đó, K đã bị cảnh sát triệu tập và bắt giữ.
Trước thông tin này, cư dân mạng vô cùng sốc và phẫn nộ.
Bình luận của cư dân mạng
- Nếu cảnh đó thực sự xảy ra trong đời thực thì điều đó thật kinh khủng.
- Ngày nay nó thậm chí còn đáng sợ hơn.
- Tôi rất sốc vì không ngờ cảnh bắt nạt được dựa trên các sự kiện có thật.
- Xem phim đã ám ảnh lắm rồi, giờ biết thông tin này càng sợ hơn. Mong bạn J kia hiện được sống an yên, không chịu ám ảnh từ khóa khứ.
- Nghe thấy tiếng la hét trong phim khiến tôi bật khóc khi nhớ lại một số hồi ức về việc bị bắt nạt ở trường trung học.
TH (Nguoiduatin.vn)
- Kylian Mbappe đang bất mãn tại Real Madrid? (08:48)
- Hà Nội quyết tâm “hồi sinh” 299 căn hộ tái định cư bỏ hoang trên đất vàng Cầu Giấy (08:41)
- Lời đồn từ hàng xóm và màn đáp trả thẳng thắn của người phụ nữ bận rộn (08:38)
- TikToker triệu view bị cảnh sát áp giải ngay trên sóng livestream (08:35)
- Nhiều bán tải 2026 không đạt chuẩn an toàn 5 sao: Người mua cần cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền (08:33)
- Trữ cơm trong tủ lạnh: Tiện lợi nhưng cẩn thận nếu không muốn tự "đầu độc" chính mình (08:28)
- Thảm kịch đường sắt tại Indonesia: Hai đoàn tàu đối đầu, ít nhất 88 người thương vong (08:27)
- Luật Công chứng 2026: Giảm bớt giấy tờ, gỡ bỏ giới hạn địa lý và hướng tới số hóa toàn diện (08:16)
- Khởi tố 4 cựu cán bộ bảo vệ pháp luật ở Vĩnh Long: Góc nhìn về trách nhiệm bồi thường cho gia đình nữ sinh tử vong (08:14)
- MU chuẩn bị nổ "bom tấn" Carlos Baleba, Brighton hét giá 70 triệu bảng (08:08)