-
Khẩn: Tạm dừng đưa lao động sang khu vực Trung Đông để đảm bảo an toàn tối đa -
Hải Phòng: 4 gã đàn ông nhổ nước bọt, đánh đập tài xế lái xe tải dù đã được chủ động nhường đường -
Vụ bé trai 2 tuổi mất tích nghi bị bắt cóc: Công an cảnh báo khẩn hình ảnh kẻ bịt mặt bế cháu bé -
Thực trạng ô tô đỗ kín lòng đường tại KĐT Văn Khê, chính quyền lên tiếng về trách nhiệm quản lý -
149 trường THPT trên cả nước được cộng tối đa 5 điểm khi xét tuyển đại học -
Đầu xuân đã chạm ngưỡng 34°C, miền Bắc nóng hầm hập như giữa hè -
Ông Trần Huy Tuấn làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình -
Thông tin mới vụ thuyền chở 11 người bị chìm khiến 2 mẹ con tử vong ở Huế -
Clip ghi lại cảnh nghi giúp việc ngủ quên khiến em bé 19 ngày tuổi rơi từ trên giường xuống đất -
Cơ quan thuế đề nghị xã, phường hỗ trợ hàng chục triệu đồng để "động viên tinh thần cán bộ"
Giải trí
02/06/2019 22:12Cảnh cưỡng hôn, sàm sỡ Hoàng Thùy Linh: Không 'nóng' như mọi người nghĩ
Sau 4 tập của vụ án thứ 2 trong phim Mê cung, Việt Sói - tay sai đắc lực của ông trùm ma túy Cường Lâm - đã lộ rõ bản chất. Hắn không chỉ là 1 tay giang hồ hung tợn, sẵn sàng đâm chém, giết chóc theo lệnh ông chủ mà còn là 1 tên hám gái.
Chỉ cần nhìn thấy 1 cô gái "vừa mắt", bất chấp việc đang yêu con gái của ông trùm, Việt Sói vẫn sẵn sàng lân la, gạ gẫm.
Thậm chí, trong tập 11 của phim, khi bắt được Lam Anh (Hoàng Thùy Linh) đang tìm cách trốn chạy, mặc dù biết Lam Anh là con tin ông trùm đang giữ để thử thách Khánh Búa (Hồng Đăng), Việt Sói vẫn không kiêng nể mà sẵn sàng "giở trò".
Ngay giữa sân nhà ông trùm, trước mặt nhiều đàn em, Việt Sói đưa tay "sàm sỡ", trêu ghẹo Lam Anh và gọi đó là "trò con cua". Hắn còn thô bạo kéo Lam Anh vào lòng và cưỡng hôn bất chấp sự phản kháng mạnh mẽ của cô.
Chia sẻ về tính cách của nhân vật Việt Sói, nam diễn viên Duy Hưng (người thủ vai) hài hước cho hay: "Chẳng biết số tôi thế nào, lên phim truyền hình lần nào cũng phải vào vai có liên quan đến gái gú, có cảnh sàm sỡ hoặc cưỡng hiếp.
Nhiều khán giả sau khi xem xong 4 tập vừa rồi của phim Mê cung đã nhận xét rằng, tôi là nam diễn viên "số hưởng" nhất phim, vì cô gái xinh đẹp nào của phim tôi cũng đều được ôm sấp, sàm sỡ.
Nhưng thật ra, đấy chỉ là công việc của tôi, là vai diễn mà thôi. Yêu cầu của kịch bản là tôi phải thực hiện những cảnh quay thân mật, sàm sỡ các cô gái thì bắt buộc tôi phải hết mình để hoàn thành nhiệm vụ".
Duy Hưng chia sẻ, thật ra việc đóng những cảnh thân mật hay sàm sỡ các diễn viên nữ không hề dễ dàng hay "số hưởng" như khán giả vẫn tưởng tượng:
"Có những diễn viên nữ rất thân thiết với tôi ở ngoài đời như Huyền Thạch (vai Lưu Ly). Bình thường chúng tôi coi nhau như anh em, thậm chí như... 2 thằng đàn ông. Thế nhưng lên phim lại phải vào vai yêu đương, tình tứ.
Ngoài đời chúng tôi khoác vai nhau, trêu đùa nhau là chuyện hết sức bình thường, nhưng khi phải diễn cảnh ôm ấp, tán tỉnh thì tự dưng lại rất ngại.
Một cái khó nữa khi thể hiện những cảnh thân mật, sàm sỡ... đó là phải làm thế nào cho thật giống, cho thật cảm xúc để khán giả tin vào cảnh quay đó nhưng lại không được "quá đà" với bạn diễn".
Tiết lộ về hậu trường cảnh quay sàm sỡ, cưỡng hôn đàn chị Hoàng Thùy Linh, Duy Hưng cho hay:
"Thật ra cảnh tôi trêu ghẹo, sàm sỡ và cưỡng hôn nhân vật Lam Anh của chị Linh hoàn toàn không "nóng" như mọi người nghĩ.
Tôi chỉ đưa tay vuốt nhẹ mép áo sơ mi của chị Linh, đồng thời dùng biểu cảm gương mặt và giọng nói để khán giả cảm thấy tôi là 1 tên háo sắc mà thôi. Cảnh cưỡng hôn chị Linh cũng vậy, chúng tôi diễn hoàn toàn bằng động tác hình thể chứ không hề chạm môi thật.
Trước khi diễn cảnh này, tôi và chị Linh đã có bàn bạc kỹ về cách thể hiện, cách dùng hình thể sao cho giống cưỡng hôn thật nhất có thể. Vì đã được bàn bạc, tập luyện kỹ, cộng thêm góc máy chuẩn xác nên cảnh cưỡng hôn trông rất thật.
Nếu nhiều khán giả cảm thấy ghen tị và thích thú với cảnh quay đó thì có nghĩa là chúng tôi đã thành công rồi".
Tuy vậy, việc đóng những cảnh sàm sỡ, cưỡng hôn cũng đem lại cho Duy Hưng những trải nghiệm khá thú vị:
"Sau cảnh tôi sàm sỡ Lam Anh và đáp trả rằng đang "làm trò con cua", bây giờ rất nhiều người cứ gặp tôi là nhắc câu thoại đó. Trên mạng xã hội hoặc khi trò chuyện với tôi, mọi người cũng rất hay đem câu "làm con cua" ra để trêu tôi. Có lẽ câu thoại này thú vị và rất đời thường nên mọi người mới thích thú đến thế".
Theo Thảo Nguyên (Thế giới trẻ)
- Khẩn: Tạm dừng đưa lao động sang khu vực Trung Đông để đảm bảo an toàn tối đa (18:15)
- 2 người lớn, 1 trẻ nhỏ may mắn thoát chết nhưng tài xế bán tải vẫn có thể đối diện án "giết người"? (25 phút trước)
- Lộ diện "pháo đài" tên lửa trong lòng đất: Lời cảnh báo đanh thép của Tehran (51 phút trước)
- Hải Phòng: 4 gã đàn ông nhổ nước bọt, đánh đập tài xế lái xe tải dù đã được chủ động nhường đường (1 giờ trước)
- Vụ bé trai 2 tuổi mất tích nghi bị bắt cóc: Công an cảnh báo khẩn hình ảnh kẻ bịt mặt bế cháu bé (1 giờ trước)
- Cập nhật mức cát-xê dàn diễn viên trong phim Thỏ ơi: Thù lao của nam chính Vĩnh Đam gây tranh cãi (1 giờ trước)
- Giả gái hẹn hò lừa đảo gần 40 tỷ đồng, thanh niên Việt Nam bị bắt tại Nhật Bản (1 giờ trước)
- Thực trạng ô tô đỗ kín lòng đường tại KĐT Văn Khê, chính quyền lên tiếng về trách nhiệm quản lý (2 giờ trước)
- Diễn biến giá vàng 2/3 đồng loạt đi lên, thực trạng tại các cửa hàng vàng xuất hiện thêm dịch vụ cho người mua (2 giờ trước)
- Vì 200 triệu, vợ chồng tôi rơi vào chiến tranh lạnh (2 giờ trước)