-
Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 -
Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân -
Nghịch lý thị trường nhà ở xã hội: Nơi tranh giành, chốn bỏ hoang -
Cái kết cho nam thanh niên ở Cao Bằng ghép ảnh mạo danh CSGT để "đi bắt xe" -
Tìm người thân bé trai bị bỏ trước nhà dân ở TPHCM, nội dung bức thư hé lộ uẩn khúc phía sau -
Ông ngỡ cháu ngoại chê quê nên không muốn về nghỉ hè, đến khi nghe lý do mới lặng người vì quá xấu hổ -
Vụ người đàn ông nhảy cầu Bãi Cháy: Thi thể được tìm thấy sau 2 ngày, hé lộ danh tính nạn nhân -
Chiết khấu xăng dầu xuống 200 đồng/lít, nhiều cửa hàng phải bù lỗ khi xăng E10 tăng thị phần -
El Nino chính thức hình thành: Cảnh báo đợt nắng nóng, hạn hán có thể khốc liệt nhất trong 75 năm qua -
TikToker triệu view khai tại tòa: "Không nghĩ tới hậu quả" khi nhiều lần góp tiền mua ma túy
Giải trí
26/02/2024 22:11Cảnh nóng thừa và câu đùa thô của Mạnh Trường trong 'Chúng ta của 8 năm sau'
Bộ phim Chúng ta của 8 năm sau đang đi đến hồi kết, sau nhiều biến cố cặp đôi chính Lâm (Mạnh Trường) và Mai Dương (Huyền Lizzie) đã xóa bỏ hiểu nhầm và nối lại tình xưa. Tuy nhiên, hành trình chữa lành tình cảm của cặp đôi lại không khiến khán giả cảm động, thậm chí còn thấy khó chịu vì những tình tiết thừa thãi, những đoạn chuyển cảnh vô duyên.
Cảnh nóng gây phản cảm
Trong tập 43, Dương đã tới phòng của sếp Gia Khiêm để chất vấn ông về việc đã khiến đồng nghiệp nữ khác là Mai phá thai. Tuy nhiên, hành động của Dương bị đánh giá là liều lĩnh ngu ngốc. "Nửa đêm vào phòng sếp chất vấn, dọa dẫm, không có ai đi theo bảo vệ, thật khó hiểu khi người thông minh như Dương chọn cách giải quyết như vậy", một khán giả bình luận trên mạng xã hội.
Cảnh quay đạt cao trào khi Gia Khiêm hành hung và có ý định cưỡng hiếp Dương. Theo khán giả, cảnh này phản cảm, thừa thãi. Trong Chúng ta của 8 năm sau, các nhân vật nữ như Nguyệt, Như Ý, Mai Dương, thậm chí cả nhân vật phụ như Mai đều từng rơi vào cảnh bị lạm dụng tình dục. Dường như biên kịch đang lấy vấn đề tình dục ra để làm lý do cho mọi cao trào của phim, mọi bất hạnh của người phụ nữ. Kịch bản phim cũng bị nhận xét là đang lợi dụng cảnh nóng để câu kéo khán giả.
Ấn tượng của người xem với Chúng ta của 8 năm sau chỉ là loạt những nhân vật nam sẵn sàng lao vào tấn công nhân vật nữ. Trong khi đó các vai nữ hầu như chỉ chấp nhận, im lặng để đổi lấy sự bình yên. Nhân vật Nguyệt (Quỳnh Kool) suýt bị chồng cũ cưỡng ép, Mai cũng trốn tránh khi bị sếp Khiêm lợi dụng, Dương không có động thái báo cảnh sát khi suýt bị Khiêm bóp cổ chết, bị làm nhục. Đây là tư tưởng coi thường phái nữ khiến người xem khó chịu.
Đồng thời, việc cả hai coi nhẹ chi tiết Mai Dương suýt bị cưỡng hiếp, không báo án mà để Gia Khiêm kiện ngược lại cũng gây nhiều tranh cãi vì thiếu hợp lý.


Đặc biệt, sau khi được Lâm giải cứu, Mai Dương và bạn trai cũ cùng ra ngoài để tìm lại máy ghi âm. Mai Dương đã biến chuyển tâm lý quá nhanh. Cô bình tĩnh đối thoại với Lâm trong khi khán giả cho rằng với cú sốc tinh thần suýt bị giết chết, cưỡng hiếp, nhân vật cần có một khoảng thời gian để điều chỉnh cảm xúc. Nhưng Mai Dương không tỏ ra sợ hãi, lo lắng hoảng loạn. Chi tiết chuyển cảnh này bị đánh giá là thiếu thực tế.
"5 phút trước vừa bị sếp xé áo, 5 phút sau anh chị đã cười đùa tán tỉnh nhau được, tâm lý thay đổi quá thất thường", "Những cô gái bình thường rơi vào tình huống của Dương chắc sốc và sợ hãi đến run rẩy. Nhưng Dương thì tỏ ra bình thản quá mức, cứ như người vừa suýt chết, suýt bị làm nhục không phải cô ấy", khán giả khó hiểu với diễn biến tâm trạng của nhân vật Mai Dương trong tập 43.
Bên cạnh đó, trong quá trình tìm máy ghi âm, Lâm vô tình chú ý vào phần ngực áo vừa bị xé mở của Mai Dương, chi tiết này bị chê phản cảm. Trong khi bạn gái là người đang tổn thương vì bị tấn công tình dục, chi tiết thừa thãi này vô tình biến Lâm từ anh hùng giải cứu bạn gái trở thành kẻ xấu, lợi dụng tình huống xấu hổ của phái nữ.
"Giây trước vừa cởi áo khoác cho em, giây sau nhìn ngực em, không hiểu kịch bản kiểu gì", phim Chúng ta của 8 năm sau xây dựng nhân vật thiếu nhất quán.
Thái độ vô cảm của dàn diễn viên
Bên cạnh những tranh cãi về tình tiết phim, thái độ bỡn cợt của dàn diễn viên Chúng ta của 8 năm sau trên mạng xã hội, cũng khiến người xem khó chịu. Trên bài đăng của nam diễn viên Mạnh Trường, anh đề cập đến cảnh nhìn ngực Mai Dương như sau: "Một người hào hoa phong nhã cương trực thẳng thắn như anh Lâm mà cũng có lúc bị thôi miên thế này".
Ở dưới bài đăng, các diễn viên khác cũng vào tương tác, trong đó, Huyền Lizzie viết: "Khoái khoái, chảy nước miếng chảy nước miếng", Mạnh Trường bình luận: "Nói thật đi các ông hôm qua check VAR đoạn này mấy lần". Thậm chí, nam diễn viên Hồ Phong còn bình luận: "Nhiều ông bạn chửi vì không xé áo rộng hơn".

Việc dàn diễn viên tung hứng, đùa cợt về hành động tấn công tình dục phụ nữ cho thấy thái độ vô cảm, coi thường phụ nữ của các nghệ sĩ. Dường như họ không có chút nào đồng cảm với nhân vật nữ đang rơi vào hoàn cảnh yếu thế. Đồng thời, họ cũng không tự ý thức được trách nhiệm xã hội của mình.
Ngoài việc hóa thân và truyền tải nội dung câu chuyện, các nghệ sĩ còn có trách nhiệm bày tỏ thái độ ủng hộ những năng lượng tích cực, nhân văn, tẩy chay những hành vi xấu phạm pháp. Thế nhưng, dàn diễn viên Chúng ta của 8 năm sau lại tỏ thái độ cợt nhả về một vấn đề gây nhức nhối xã hội, khi nhân viên nữ bị sếp nam quấy rối tình dục.
Chúng ta của 8 năm sau càng kéo dài càng bộc lộ nhiều vấn đề về kịch bản, tư tưởng của các nhân vật. Phim làm nhược hóa tài năng, trí tuệ của nữ giới. Các vấn đề bị kéo dài lê thê, những câu đùa phản cảm. Thái độ và cách diễn của nữ chính Mai Dương với cha, bạn trai cũ liên tục gây tranh cãi.
Theo Minh Vũ (Tiền Phong)
- Đứt mạch bất bại, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua trận lịch sử tại giải châu Á (19:28)
- Khẩn trương làm rõ vụ nam thanh niên bị hai người đàn ông dùng điếu cày đánh tới tấp (19:07)
- Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 (1 giờ trước)
- Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân (1 giờ trước)
- Nghịch lý thị trường nhà ở xã hội: Nơi tranh giành, chốn bỏ hoang (1 giờ trước)
- Trung Quốc bắt giữ người đứng đầu tổ chức nghiên cứu của Mỹ với cáo buộc gián điệp (2 giờ trước)
- Cái kết cho nam thanh niên ở Cao Bằng ghép ảnh mạo danh CSGT để "đi bắt xe" (3 giờ trước)
- FIFA cải tổ thị trường chuyển nhượng, mọi hợp đồng cầu thủ bắt buộc có điều khoản giải phóng từ năm 2027 (3 giờ trước)
- Bộ GD&ĐT lên tiếng về câu hỏi “Steve Jobs Việt Nam” trong đề Ngữ văn (3 giờ trước)
- Tìm người thân bé trai bị bỏ trước nhà dân ở TPHCM, nội dung bức thư hé lộ uẩn khúc phía sau (3 giờ trước)