-
Người mắc bệnh tim mạch có nên ngủ trưa không và ngủ bao lâu là đủ? -
Cận cảnh siêu nút giao 3 tầng với 6 cầu vượt, 2 hầm chui đang được xây dựng ở Thành phố giàu nhất Việt Nam -
Cô gái 24 tuổi thủng dạ dày vì thói quen uống cà phê nhiều người mắc -
Thu hồi 6 mỹ phẩm trên toàn quốc do không đạt chất lượng, sai công thức công bố -
Xe khách giường nằm bốc cháy trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, một người tử vong -
Tuấn Hưng "quậy tưng bừng" cùng Bằng Kiều, Thúy Nga tại Mỹ, cuộc sống ở trời Tây thế nào? -
Chở quá 13 hành khách, xe khách ở Lào Cai bị xử phạt gần 100 triệu đồng -
7 bài tập giãn cơ đùi sau tại nhà giúp dân văn phòng giảm đau lưng -
Tử vi thứ 3 ngày 8/9/2026 của 12 con giáp: Mùi khởi sắc, Tuất chán nản -
Thí sinh 9,5 điểm toán bị trừ 50% vì chép bài của "thủ khoa"
Giải trí
14/03/2017 16:41Cháu gái Thái Châu là thí sinh đầu tiên bị loại khỏi Tình Bolero
Mặc dù được nhiều lời khen về chất giọng đẹp, ngọt ngào nhưng Hà My vẫn nhận điểm số thấp nhất và phải dừng chân sớm tại cuộc thi.
Hà My thể hiện các khúc Một lần dang dở. Do tâm lý chưa ổn định, cháu gái Thái Châu chưa phát huy hết khả năng của mình. Theo giám khảo Tuyết Loan, Hà My có chất giọng rất hay nhưng bản phối của cô còn đơn điệu nên không tôn lên chất giọng. Giám khảo Thanh Hà góp ý Hà My về mái tóc rối khiến cho thần sắc của cô không được tốt.
![]() |
| Hà My phải dừng chân sớm tại cuộc thi. Ảnh: Khang. |
Giám khảo Vũ Thành Vinh động viên Hà My hãy bỏ qua hết những chuyện buồn, những lo lắng và mặc cảm của mình để bước lên sân khấu. Anh cảm thấy nữ ca sĩ vẫn còn mang trong mình cảm giác của “người lỡ chuyến đò”.
Anh đánh giá Hà My là ca sĩ có chất giọng trong và đẹp, rất cần cho dòng nhạc trữ tình, quê hương và bolero, chỉ cần cô có thời gian sẽ lấy lại phong độ. Sau đó, chia tay với chương trình, Hà My thể hiện ca khúcĐịnh mệnh.
Người có tổng số điểm cao nhất sau 4 đêm thi là “Vua phòng trà” Đức Minh với 119,5 điểm. Tối qua, anh thể hiện ca khúc “tủ” đã hát suốt 20 năm qua là Mắt lệ cho người. Như các đêm thi trước, anh nhận được cơn mưa lời khen từ giám khảo.
![]() |
| Ca sĩ Yến Xuân thể hiện phong cách dịu dàng, thanh lịch. Ảnh: Khang. |
Đứng ở vị trí thứ 2 với số điểm 118,75 là nữ ca sĩ Yến Xuân. Ca khúcMột mai em đi được chị thể hiện đầy cảm xúc và ngọt ngào. Giám khảo Vũ Thành Vinh nhận xét ngay câu đầu tiên trong bài hát Yến Xuân đã thể hiện rất đẹp, hay và ấm.
Giám khảo Tuyết Loan khen Yến Xuân rất thông minh bởi các bản phối lại của cô rất hay và khác lạ so với các bản phối mà ca sĩ khác đã thể hiện.
Đứng ở vị trí thứ 3 với số điểm 118,5 là nam ca sĩ Quang Minh. Với chất giọng độc đáo, Quang Minh đã thể hiện ca khúc Rồi mai tôi đưa em của nhạc sĩ Trường Sa đầy ấm áp, dìu dặt và cuốn hút. Giám khảo Thanh Hà cho rằng chất giọng của anh trai Thu Phương quá đẹp nên không kén âm thanh và micro.
![]() |
| Anh trai Thu Phương ấn tượng khi trở lại sân khấu. Ảnh: Khang. |
Các vị trí tiếp theo thuộc về ca sĩ Vi Thảo, Ngân Quỳnh, nghệ sĩ đường phố Mạnh Thường. Tập 5 của chương trình sẽ phát sóng vào lúc 21h, ngày 20/3 trên kênh THVL1.
Theo Bích Hằng (Tri Thức Trực Tuyến)
- Doanh nghiệp của tỷ phú Trần Bá Dương đề xuất 2 dự án trồng sâm và dược liệu rộng 3.800 ha tại Đà Nẵng (32 phút trước)
- Người mắc bệnh tim mạch có nên ngủ trưa không và ngủ bao lâu là đủ? (45 phút trước)
- NSƯT Cát Tường gây chú ý khi đăng ảnh bên Trung Dũng, úp mở về một kế hoạch đặc biệt (1 giờ trước)
- 5 năm âm thầm dành dụm 300 triệu, đến lúc chồng cần tiền mua đất tôi mới lộ bí mật (1 giờ trước)
- Cận cảnh siêu nút giao 3 tầng với 6 cầu vượt, 2 hầm chui đang được xây dựng ở Thành phố giàu nhất Việt Nam (1 giờ trước)
- Những bóng hồng nào từng hẹn hò với Trọng Đại? (1 giờ trước)
- Madza CX-5 phiên bản 2026 giá hơn 1 tỷ đồng: Thiết kế vượt trội Honda CR-V (1 giờ trước)
- Vương Nhất Bác bị đâm xe tại China GT Thượng Hải: Fan yêu cầu BTC công khai video điều tra toàn diện (1 giờ trước)
- Phim hoạt hình làm hoàn toàn bằng AI lần đầu lên sóng truyền hình Trung Quốc (1 giờ trước)
- Đột kích loạt địa điểm liên quan “ông trùm” vụ lừa đảo 160 tỷ đồng, phong tỏa hàng loạt tài sản (1 giờ trước)


