-
Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp -
Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" -
Từ lần suýt bị loại khỏi đội tuyển đến Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế, nam sinh chọn theo ngành Sư phạm -
Vụ bảo vệ bệnh viện bị tố ứng xử phản cảm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ra quyết định xử lý ngay -
Xác định chủ sở hữu khu lăng mộ cực khủng xây trên đất công ở Nghệ An, chính quyền địa phương xử lý ‘rắn’ -
Nhiều thủ tục hành chính được miễn, giảm lệ phí cho công dân sử dụng VNeID từ 15/8 -
Chuyến đưa hai con đi khám bệnh khép lại trong thảm kịch cháy xe khách -
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà
Giải trí
05/05/2019 17:38Chỉ với một tập phim, 'Game of Thrones' mùa 8 đã phá nát cả 9 năm xây dựng
(Lưu ý: Bài viết tiết lộ nội dung phim. Các bạn cân nhắc trước khi đọc.)
Sau 9 năm trời xây dựng và phát triển, Game of Thrones (Trò Chơi Vương Quyền) đã trở thành loạt phim truyền hình hoành tráng và có lượng fan đông đảo bậc nhất màn ảnh nhỏ. Không ít người hâm mộ mong đợi một trận chiến "kinh thiên động địa" với White Walkers (Bóng Trắng) sau nhiều ngày chờ đợi. Thế nhưng, tất cả đã tan biến chỉ sau một tập phim.
| Trailer "Game of Thrones" Mùa 8 |
1. Từ chiến thuật dâng toàn bộ kinh binh Dothraki lên thí mạng
Trong tập 3, trận đánh với Bóng Trắng tại Winterfell đã chính thức nổ ra. Nhưng thay vì cố thủ trong thành trước cả trăm nghìn con xác sống khát máu thì Jon Snow (Kit Harington) và Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) - 2 trong số các "ứng cử viên" cho ngôi báu - lại chọn cách đưa quân ra ngoài tường thành.
Có lẽ vì đám xác sống của Night King (Dạ Đế) không có ý thức nên họ quyết định chơi sòng phẳng bằng cách làm ngược lại mọi chiến thuật cơ bản sao? Đầu tiên là việc để máy bắn đá... trước mặt bộ binh Unsullied còn hào lửa thì lại nằm ngay sau lưng một cách khó hiểu. Tuy nhiên, điểm vô lí nhất chính là Daenerys lại quyết định cho 50 nghìn quân Dothraki tràn thẳng vào quân địch.
Dù có sự xuất hiện bất ngờ của Melisandre (Carice van Houten) và "bơm" cho kiếm lửa thì đội kị binh này cũng "tắt ngúm" chỉ vài giây sau đó. Dẫu biết rằng Game of Thrones là một bộ phim "quyền đấu" chứ không phải quân sự thì hành động này có thật sự hợp lí?
Đầu tiên, Jon Snow là người biết rõ sức mạnh hồi sinh người chết của Night King và độ "bá đạo" của Wights. Đưa quân Dothraki tràn lên chẳng khác nào "tăng độ khó" khi tự tay dâng cho kẻ thù thêm 50 nghìn xác sống cả. Chưa kể, Dothraki là khinh kị (kị binh hạng nhẹ) với vũ khí ngắn và cung để tấn công linh hoạt chứ hoàn toàn không phù hợp với việc lao thẳng vào đội hình địch.
Đây lẽ ra phải là nhiệm vụ của kị binh Vale với giáo dài và giáp trụ đầy đủ kia. Việc đưa quân Dothraki ra xa chiến trường rồi đột kích bất ngờ từ phía sau sẽ khiến cả xác sống cũng chẳng kịp trở tay (nhìn cái cách White Walkers đứng nhìn Night King bị tấn công bất ngờ thì biết) nữa kìa.
Cuối cùng, việc đưa bộ binh ra ngoài thành và đứng sau cả máy bắn đá sẽ giúp ích được gì trong việc phòng thủ? Tại sao họ không dựa vào lợi thế tường thành để giảm thiểu tổn thất và lợi dụng tối đa sức mạnh của máy bắn đá? Một lần nữa, Night King có thể hồi sinh người chết đấy! Hạn chế tối thiểu thương vong và tăng tối đa sát thương chẳng phải chiến thuật hợp lí hơn sao?
2. Cho đến việc cho Night King chết quá dễ dàng
Cũng trong tập 3 này, White Walkers tiếp tục thể hiện sự điên cuồng khi quét sạch đội quân phòng ngự nhanh chóng. Ngay sau đó, Night King xuất hiện và hồi sinh toàn bộ xác chết thành Wight cho phe mình. Nhiều nhân vật quan trọng như Eddison Tollett (Ben Crompton), Beric Dondarrion (Richard Dormer),... lần lượt ngã xuống.
Night King dẫn quân đội hùng hổ tiến tới vị trí của Bran (Isaac Hempstead-Wright) và chuẩn bị ra đòn kết liễu. Lúc này, Arya (Maisie Williams) từ đâu xuất hiện tấn công "trùm cuối" từ phía sau bằng con dao thep Valyrian. Điều kì lạ là toàn bộ White Walkers đều... đứng nhìn chủ tướng bị "xiên" chết rồi cùng nhau "bay màu" cả đám.
Người xem cũng ngỡ ngàng chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Truyền thuyết về Azor Ahai, bao nhiêu thuyết âm mưu, dự đoán đều tan biến sạch. Vậy lời sấm truyền của Game of Thrones có ý nghĩa gì? Xây dựng Jon Snow hay Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) thành "người được chọn" để làm gì kia chứ? Đơn giản hơn, vì sao Night King lại có thể chết mờ nhạt như thế chỉ vì... ám sát trong khi đứng giữa một rừng xác sống?
3. 9 năm xây dựng và kết thúc trong 1 đêm?
Được gọi là sự kiện khiến con người chìm trong bóng tối vĩnh viễn, Long Night (Đêm Trường) kéo dài trong đúng... 1 đêm. Ngay từ mùa đầu tiên, Game of Thrones đã xây dựng White Walkers thành một thế lực "trùm cuối" đứng ngoài mọi cuộc chiến vương vị tại King's Landing (Bến Vua). Nhân vật này luôn xuất hiện trong trong câu thoại của các nhân vật như cái kết của mọi thứ.
Dĩ nhiên, các biên kịch của phim cũng cố tình xây dựng kéo dài chuyến hành trình của Night King để biến thành trận chiến cuối cùng khi suốt 7 mùa phim, White Walkers chỉ đi một đoạn ngắn còn các nhân vật chính thì "bay như chim" qua lại lục địa. Thậm chí, họ còn gọi trận đánh với đám xác sống này là Great War (Đại Chiến) để nói lên sự nghiêm trọng và hoành tráng.
Những biểu tượng, kí hiệu liên quan đến nhà Targaryen hay Children of the Forest (Những đứa con của rừng xanh) đều được nhá hàng. Thậm chí, truyền thuyết về Azor Ahai, người được chọn để cứu thế khỏi Night King, cũng là "kim chỉ nam" trong việc phát triển câu chuyện của các nhân vật như Jon Snow, Jaime hay Tyrion Lannister (Peter Dinklage),... Nhưng tất cả đều tan biến sau một cú đâm của Arya.
Đúng là Game of Thrones vẫn khiến chúng ta bất ngờ nhưng liệu họ có đang làm đúng? Mùa cuối cùng, khán giả không còn quá mong đợi những gì gây sốc nữa mà thay vào đó là cái kết xứng tầm, mãn nhãn cho 9 năm trời chờ đợi kìa. Cuộc chiến với Night King xây dựng quá chóng vánh vậy giờ đây, Game of Thrones lại quay về với việc tranh ngôi vương nhàm chán giữa Cersei (Lena Headey) và Daenerys sao? Hồi sinh Jon Snow để làm gì khi anh có gì vai trò gì trong trận chiến cuối?
Theo Đông Sương (Helino)
- Honda Vario 125 ra mắt bản ghi đông trần độc đáo, nâng cấp chuẩn khí thải mới (10:13)
- AirPods Pro 3 nâng cấp Spatial Audio: Có đáng mua vì trải nghiệm rạp phim thu nhỏ? (10:11)
- Nhiều tàu dầu đổi hải trình sau khi Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải với Arab Saudi (10:05)
- Hay quên, giảm tập trung: Uống nước lá đinh lăng có thực sự hiệu quả? (10:03)
- Nhà đất TP.HCM giảm cả tỷ đồng vẫn mỏi mắt chờ người mua (22 phút trước)
- Pickleball chuyên nghiệp bước vào kỷ nguyên mới: Những "luật bất thành văn" dần bị phá bỏ (23 phút trước)
- Vợ NSND Công Lý lên tiếng xin lỗi sau khi vướng tranh cãi về phát ngôn với dân mạng (25 phút trước)
- Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ công bố ước tính chi phí chiến dịch quân sự nhằm vào Iran (28 phút trước)
- Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp (30 phút trước)
- Uống thuốc theo cách này suốt nhiều ngày, cô gái 26 tuổi bị loét thực quản (31 phút trước)