Sự kiện trao sash Miss Universe 2025 (4/11) đã biến thành "thảm họa" khi ông Nawat công khai chất vấn, mắng mỏ thí sinh, dẫn đến hỗn loạn. Ngay lập tức, tổ chức Miss Universe (MUO) đã lên tiếng, khẳng định ranh giới và chỉ trích ông Nawat.

Trước làn sóng chấn động từ sự kiện trao sash chiều 4/11, tổ chức Miss Universe (MUO) đã đưa ra tuyên bố chính thức. Trong một đoạn video, ông Raul Rocha, chủ sở hữu cuộc thi, đã trực tiếp "vạch ranh giới" quyền hạn giữa MUO và đơn vị đăng cai tổ chức do ông Nawat đứng đầu.

05-1762316644-chu-tich-miss-universe-dan-mat-ong-nawat-dua-ra-loi-canh-cao-sau-vu-on-ao-duoi-mang-thi-sinh.webp
Chủ tổ chức Miss Universe đã lên tiếng về ồn ào những ngày qua

Ông Rocha đã có những phát ngôn vô cùng cứng rắn nhắm thẳng vào ông Nawat:

"Rất tiếc ông Nawat quên mất mình chỉ là người đăng cai, ông ta cần phải kiểm soát và dừng lại những hành động này. Ông ấy chỉ là người đăng cai, tôi đã hạn chế sự tham gia của ông Nawat trong các sự kiện thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74 ở mức tối thiểu hoặc loại bỏ hoàn toàn".

Bên cạnh lời chỉ trích, ông Rocha cũng thừa nhận sự quan tâm lo lắng ngày càng tăng của công chúng. Ông đã trấn an người hâm mộ và các đối tác rằng thương hiệu Miss Universe cam kết duy trì sự liêm chính, công bằng và chuyên nghiệp trong mọi hoạt động, đồng thời đảm bảo một môi trường hòa nhập, trao quyền cho tất cả thí sinh.

Ngay trước tuyên bố của ông Rocha, khi sự cố mới xảy ra, MUO cũng cho biết đã cử một phái đoàn cấp cao do Tổng giám đốc Mario Búcaro dẫn đầu đến Thái Lan. Nhiệm vụ của phái đoàn là nhanh chóng điều phối các hoạt động, đảm bảo môi trường an toàn và chuyên nghiệp cho thí sinh. Tổ chức khẳng định mọi lịch trình vẫn diễn ra theo kế hoạch, với sự phối hợp của nước chủ nhà.

Sự can thiệp quyết liệt này của MUO bắt nguồn từ sự kiện trao sash ngày 4/11, vốn đã biến từ một buổi lễ long trọng thành "bãi chiến trường". Ông Nawat, người chủ trì, đã yêu cầu những thí sinh không đồng ý quay TVC quảng bá phải tự giác đứng lên. Khi không ai phản ứng, ông Nawat tuyên bố có danh sách 20 người không hợp tác và bắt đầu chất vấn công khai Miss Universe Mexico.

Căng thẳng bùng nổ khi một thí sinh khác đứng lên phản đối. Ông Nawat được cho là đã quát mắng cô "thiếu lịch sự", khiến người đẹp này lập tức đáp trả: "Ông cũng đâu có lịch sự với tôi". Không khí trở nên hỗn loạn khi ông Nawat gọi bảo vệ, làm nhiều thí sinh bật khóc, la ó, thậm chí tuyên bố bỏ thi.

Ông Nawat tiếp tục lớn tiếng cảnh cáo: "Ai đứng dậy ra về thì khỏi thi nữa". Chỉ vài giây sau, livestream của sự kiện bị cắt đột ngột, để lại sự bàng hoàng cho tất cả.

TN (SHTT)