Tổ chức Miss Universe (MUO) đã lập tức can thiệp sau khi ông Nawat Itsaragrisil, chủ tịch đơn vị đăng cai, công khai quát mắng và làm nhiều thí sinh bật khóc tại lễ trao sash chiều 4/11.

Vụ lùm xùm bắt đầu vào chiều 4/11 tại lễ trao sash của Miss Universe 2025. Ông Nawat, người đứng đầu đơn vị đăng cai (Miss Grand International), đã có thái độ gay gắt, yêu cầu các thí sinh "không hợp tác quay quảng bá sản phẩm" phải đứng dậy nhận lỗi. Ông chỉ đích danh đại diện Mexico, cáo buộc cô từ chối đăng tải hình ảnh quảng bá cho Thái Lan.

Không khí trở nên cực kỳ căng thẳng khi một thí sinh khác lên tiếng phản đối. Ông Nawat lập tức nổi giận, yêu cầu cô "ngồi xuống" và gọi bảo vệ vào phòng. Sự việc nghiêm trọng đến mức một số thí sinh đã bật khóc, nhiều người khác rời khỏi phòng họp. Ông Nawat còn lớn tiếng tuyên bố: "Ai bỏ đi thì không cần thi nữa".

05-1762309601-miss-universe-cu-ceo-den-thai-lan-xu-ly-vu-ong-nawat-quat-thi-sinh.webp
Ông Nawat khiến nhiều thí sinh tỏ thái độ không hài lòng.

Ngay sau ồn ào, mạng xã hội lan truyền video cho thấy đương kim Miss Universe 2024 Victoria Kjær Theilvig đòi quay về nước sau khi chứng kiến sự việc.

Trước tình hình hỗn loạn, tối cùng ngày, Tổ chức Miss Universe (MUO) đã phát đi thông báo chính thức. MUO khẳng định cam kết "duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về tôn trọng, an toàn và minh bạch" cho mọi thí sinh.

Để xử lý khủng hoảng, một phái đoàn cấp cao do Tổng giám đốc Mario Búcaro dẫn đầu đã nhanh chóng có mặt tại Thái Lan. Mục tiêu của MUO là để trực tiếp điều phối các hoạt động, đảm bảo một môi trường chuyên nghiệp và an toàn. Tổ chức này nhấn mạnh sứ mệnh của họ là lan tỏa sự hợp tác, tôn trọng và trao quyền cho phụ nữ.

Theo chuyên trang sắc đẹp Missosology, sự việc đã được xử lý ổn thỏa. Nguồn tin tiết lộ, ông Mario Búcaro cùng các nhà sản xuất của Miss Universe Thailand đã trao đổi và thống nhất rằng buổi lễ trao sash sẽ được tổ chức lại mà không có sự tham gia của ông Nawat.

Miss Universe 2025 chỉ mới bắt đầu tại Thái Lan từ ngày 2/11 với hơn 120 thí sinh, nhưng đã sớm đối mặt với sóng gió, khiến dư luận quốc tế phẫn nộ. Bất chấp tình huống căng thẳng, đại diện Việt Nam là Nguyễn Hương Giang, thí sinh chuyển giới duy nhất, vẫn đang giữ phong độ tốt và nhận được nhiều sự quan tâm. Chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 21/11.

TN (SHTT)