Một phân đoạn trong phim truyền hình "Cách em một milimet" với cảnh nhân vật Nghiêm (do Chí Nhân thủ vai) cưỡng bức Nga (do Ngọc Trâm đóng) đang tạo ra một cơn bão tranh luận trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hơn 10 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận.

Cụ thể, cao trào xảy ra ở tập 18, khi Nghiêm trở về viện nghiên cứu sau khi uống rượu và phát hiện thực tập sinh Nga đang làm việc trong phòng thí nghiệm. Lấy cớ nhờ Nga làm hộ tài liệu trong phòng làm việc riêng, Nghiêm đã lợi dụng thời cơ chốt cửa và thực hiện hành vi đồi bại. Sự việc chỉ dừng lại khi bạn trai của Nga là Đức (Trọng Lân đóng) sốt ruột tìm đến, đạp cửa xông vào và "dạy cho Nghiêm một bài học".

Khán giả đổ lỗi cho trang phục gợi cảm

Điều gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng không chỉ là hành vi cưỡng bức, mà còn là làn sóng ý kiến đổ lỗi cho nạn nhân—nhân vật Nga. Nhiều bình luận kịch liệt chỉ trích việc Nga mặc chiếc áo khoét sâu ngực, cho rằng trang phục quá gợi cảm đã "mời gọi, quyến rũ thầy giáo".

Các ý kiến tiêu cực lan rộng như: "Sinh viên mà ăn mặc gợi cảm thế khác nào mời gọi, quyến rũ thầy giáo," hay "Ăn mặc sexy vậy thì trách ai?" Tuy nhiên, bên cạnh đó, không ít khán giả cũng lên tiếng phản đối mạnh mẽ tư duy lỗi thời này, cho rằng đây là định kiến đổ lỗi cho nạn nhân và "tư duy lạ" khi chỉ trích người mặc hở mà không lên án hành vi của kẻ cưỡng bức.

04-1762265153-dien-vien-ngoc-tram-giai-oan-cho-chiec-ao-hu-hong-trong-phim-viet-gio-vang.jpg
Cảnh nhân vật Nga bị cưỡng bức thu hút hơn 10 triệu lượt xem.

‘Chiếc Áo’ là ý đồ nghệ thuật của đạo diễn

Để giải đáp cho tranh cãi xoay quanh "chiếc áo hư hỏng," diễn viên Ngọc Trâm đã có những chia sẻ với Tiền Phong, khẳng định trang phục của nhân vật Nga hoàn toàn là ý đồ của đạo diễn.

Ngọc Trâm cho biết phục trang được ê-kíp lựa chọn kỹ lưỡng, phù hợp với tâm trạng, hoàn cảnh và tính cách nhân vật, đồng thời có sự phối hợp giữa phục trang phim và cảm nhận của cô về nhân vật trong từng bối cảnh cụ thể. Cô giải thích: "Tất cả đều hướng đến việc truyền tải tốt tâm lý và câu chuyện gần gũi nhất với khán giả."

04-1762265153-dien-vien-ngoc-tram-giai-oan-cho-chiec-ao-hu-hong-trong-phim-viet-gio-vang.jpg
Nhân vật Nga là vai diễn truyền hình đầu tay của Ngọc Trâm.

Dù là phân đoạn nhạy cảm và là vai diễn truyền hình đầu tay của nữ diễn viên sinh năm 1999 này, Ngọc Trâm cho biết ê-kíp đã làm việc hết sức cẩn thận và chuyên nghiệp. Cô và diễn viên Chí Nhân đã bàn bạc kỹ lưỡng, được đạo diễn thị phạm để thống nhất cách thể hiện. Nhờ sự chuyên nghiệp của bạn diễn, cảnh quay đã được thực hiện tinh tế và không cần diễn đi diễn lại nhiều lần.

Ngọc Trâm, người từng là sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam trước khi chuyển hướng sang diễn xuất, bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với nhân vật: "Khi được sống trong nhân vật, tôi thật sự thương cho Nga." Cô hy vọng khán giả sẽ tiếp tục đồng hành để cảm nhận rõ hành trình nội tâm giằng xé của Nga và qua đó, rút ra được bài học thực tiễn—thông điệp mà toàn bộ ê-kíp làm phim muốn gửi gắm.

Theo PV (SHTT)