Giải trí

Chúng ta của 8 năm sau: Khán giả muốn tắt tivi vì Huyền Lizzie và Mạnh Trường 'sơ hở là ôm hôn'

Nhiều khán giả tỏ ra ngán ngẩm với những phân cảnh tình tứ của Lâm - Dương trong Chúng ta của 8 năm sau.

Chỉ còn 2 tập nữa, bộ phim Chúng ta của 8 năm sau sẽ chính thức khép lại. Tuy nhiên ở những tập gần cuối, phim có nhiều điểm khiến khán giả lại không hài lòng. Trong đó, chuyện tái hợp của Lâm - Dương không đem lại cho người xem cảm xúc như mong đợi. 

Sau 8 năm chia xa với rất nhiều khúc mắc, rào cản, cuối cùng cặp đôi Lâm - Dương cũng chính thức tái hợp ở chặng cuối phim. Sau khi yêu lại từ đầu, cặp đôi liên tục có những khoảnh khắc tình tứ, những cử chỉ, lời thoại thể hiện sự đáng yêu, nhí nhảnh y như phần 1.

Chúng ta của 8 năm sau: Khán giả muốn tắt tivi vì Huyền Lizzie và Mạnh Trường 'sơ hở là ôm hôn'

Chúng ta của 8 năm sau: Khán giả muốn tắt tivi vì Huyền Lizzie và Mạnh Trường 'sơ hở là ôm hôn' - 1

Chúng ta của 8 năm sau: Khán giả muốn tắt tivi vì Huyền Lizzie và Mạnh Trường 'sơ hở là ôm hôn' - 2

Chúng ta của 8 năm sau: Khán giả muốn tắt tivi vì Huyền Lizzie và Mạnh Trường 'sơ hở là ôm hôn' - 3

Việc Dương - Lâm tái hợp vốn không được nhiều khán giả ủng hộ bởi người xem mong chờ cả hai khép lại quá khứ, Dương sẽ đến với bác sĩ Tuấn. Việc biên kịch cố tình cài cắm những tình tiết để kết nối cặp đôi này một lần nữa khiến không ít khán giả cảm thấy khiêng cưỡng, khó chịu.

Hiện những khoảnh khắc tình tứ, những trích đoạn yêu đương của cặp đôi Lâm - Dương nhận về rất nhiều phản ứng trái chiều từ khán giả. Không ít cư dân mạng cho rằng họ không ngấm nổi chemistry của hai diễn viên là Mạnh Trường và Huyền Lizzie.

Nhất là Huyền Lizzie, cô liên tục có những cử chỉ cố tỏ ra đáng yêu như thuở đôi mươi. Từ việc nhảy chân sáo, "bắn tim", nũng nịu,... đều khá giống với phần 1. Nhiều bình luận cho rằng trông Mạnh Trường - Huyền Lizzie yêu đương rất gượng gạo, thiếu cảm xúc.

Trong suốt 5 tập gần đây, Lâm – Dương quấn quýt không rời và có nhiều phân đoạn tình cảm. Tuy nhiên, quá nhiều cảnh ôm hôn giữa hai nhân vật chính lại khiến khán giả bội thực, thậm chí muốn tắt tivi.

Chúng ta của 8 năm sau: Khán giả muốn tắt tivi vì Huyền Lizzie và Mạnh Trường 'sơ hở là ôm hôn' - 4

Chúng ta của 8 năm sau: Khán giả muốn tắt tivi vì Huyền Lizzie và Mạnh Trường 'sơ hở là ôm hôn' - 5

Chúng ta của 8 năm sau: Khán giả muốn tắt tivi vì Huyền Lizzie và Mạnh Trường 'sơ hở là ôm hôn' - 6Chúng ta của 8 năm sau: Khán giả muốn tắt tivi vì Huyền Lizzie và Mạnh Trường 'sơ hở là ôm hôn' - 7

Khán giả bình luận:

- Cặp đôi 8 năm trước diễn tự nhiên hơn từ cái ôm đến nụ hôn.

- Đạo diễn xây dựng cặp đôi Dương - Lâm trong phần 2 nhạt nhẽo về lời thoại và ngữ cảnh vô duyên quá. Cứ đến cảnh Lâm - Dương thể hiện tình cảm là mình lại cho qua để xem tiếp nội dung của phim.

- Xem mà chán cặp Lâm – Dương quá, nhàm chán vô cùng.

- Toàn phải tua nhanh đoạn Lâm – Dương vì quá gượng gạo.

- Cả tập phim chỉ xoay quanh cảnh ôm ấp của Lâm và Dương, trong khi Huyền Lizzie diễn dở. Nhìn đôi này muốn tắt tivi. Cứ cố diễn để tình cảm mà thấy gượng gạo, thiếu sự chân thật.

- Cặp diễn viên chính suốt ngày chỉ thấy ôm với hôn, không ra làm sao.

- Phim càng dài càng dở, cố kéo dài chỉ bằng mấy tình tiết vụn vặt, nam nữ chính ôm hôn nhiều tới mức nhàm chán.

- Đến bội thực vì cảnh ôm hôn của Huyền Lizzie và Mạnh Trường, không thấy ngọt ngào mà xấu hổ thay.

- Huyền Lizzie thì gượng gạo, Mạnh Trường thì diễn như sợ vợ ghen vậy.

- Ngay từ đầu đã thấy Mạnh Trường và Huyền Lizzie không hợp vai.

- Càng về cuối càng không muốn xem cặp nam nữ chính.

TH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/chung-ta-cua-8-nam-sau-khan-gia-muon-tat-tivi-vi-huyen-lizzie-va-manh-truong-so-ho-la-om-hon-d210250.html