-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Giải trí
20/02/2024 14:03Chúng ta của 8 năm sau tập 44: 'Tiểu tam' đến tận nhà Tùng làm loạn
Mở đầu preview tập 44 Chúng ta của 8 năm sau, Nguyệt giải thích cho bé Cam hiểu việc bố mẹ không còn ở bên nhau. "Con yêu bố bao nhiêu cũng được, cứ yêu bố và ông bà nội bằng tất cả tình yêu thương mà con có. Cả mẹ cũng vậy, cả mẹ và ông bà ngoại đều rất yêu thương con. Nhưng từ bây giờ, bố mẹ không còn yêu nhau nữa, cũng không ở cùng nhau nữa. Gia đình hai bên ông bà cũng không còn thường xuyên gặp nhau được", Nguyệt đau lòng nói với con gái.


Nghe mẹ nói vậy, bé Cam khóc hỏi mẹ: "Nếu như con muốn bố mẹ ở cùng nhau thì con sẽ hư ạ?". Câu hỏi ngây thơ của con gái khiến Nguyệt không kìm nén được cảm xúc.
Trong khi đó, Tùng vô cùng buồn bã vì phải kết thúc cuộc hôn nhân với Nguyệt. Tùng đến nhà Lâm uống rượu khóc lóc, tâm sự trong đau khổ.
Đúng lúc này mẹ Tùng gọi điện tới cho con trai. Mẹ Tùng trách con trai rằng tại sao không nghe máy Anh Thu để đến nỗi tiểu tam tìm đến tận nhà.
Anh Thu trơ tráo giật máy điện thoại từ tay mẹ Tùng và nghe được những lời tàn nhẫn: "Sao con phải nghe hả mẹ? Mẹ bảo cô ta cút đi, cút khỏi cuộc đời con đi".
Anh Thu hỏi ngược lại Tùng rằng tại sao anh không chịu nghe máy của cô, không chịu gặp để nói trực tiếp cho cô tất cả.



Ở diễn biến khác, Dương rời khỏi công ty Gia Khiêm. Cô quyết định tìm kiếm bằng chứng để kiện Gia Khiêm. Về nghề nghiệp, hắn là kẻ chuyên đi ăn cắp và xào nấu ý tưởng của người khác. Về cuộc sống cá nhân, hắn là kẻ chuyên đi lừa tình. Dương nghĩ nạn nhân của 2 việc này không ít, nhưng không dễ để họ đứng ra làm chứng, vì vậy Dương sẽ đi tìm và thuyết phục họ.
Về việc Khiêm chuyên đi ăn cắp ý tưởng, mọi người trong công ty biết rõ nhất như cô không muốn ai phải khó xử nên sẽ tìm nhân chứng ở các trường đại học.



Như Ý đề nghị giúp đỡ Lâm trong vụ kiện với Gia Khiêm. Lâm vui vẻ bảo không cần. Như Ý nói đến giờ mà Lâm vẫn cười được trong khi nếu lý lịch dính một vết lớn như vậy thì hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào, chẳng lẽ Lâm không nghĩ đến hay sao. Lâm bảo đánh một kẻ không ra gì để bảo vệ người yêu thì cũng xứng đáng.
Như Ý lại bảo Dương không yêu Lâm, tại sao anh cứ phải làm những điều ngốc nghếch như vây vậy. Nào ngờ, Lâm thông báo tin anh và Dương đã chính thức quay lại với nhau khiến Như Ý chết lặng. Lâm còn nói mình giờ đây đã là hoa đã có chậu nên Như Ý hãy tránh xa mình ra kẻo người yêu của anh sẽ ghen.
Chúng ta của 8 năm sau lên sóng lúc 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên VTV3.
TH (SHTT)








- Hà Nội: khuyến khích bố trí cán bộ làm việc trực tuyến vào ngày 6/10 khi có tình huống thiên tai xảy ra (23:00)
- Nước lũ 5 ngày chưa rút, người Hà Nội đến phường trải chiếu "cầu cứu" (21 phút trước)
- Mỹ bắt 7 nghi phạm trong vụ cướp tiệm vàng Kim Hung ở San Jose (36 phút trước)
- Khởi tố vụ sản xuất 2,2 triệu bình chữa cháy giả, trị giá hơn 800 tỷ đồng (50 phút trước)
- Tài xế dừng ô tô ở cao tốc để bay flycam, quay hình đăng TikTok (1 giờ trước)
- Bão số 11 giật cấp 15, cảnh báo vùng nguy hiểm trên biển và đất liền (1 giờ trước)
- Mâu thuẫn khi mời bia, dùng kiếm tấn công bạn nhậu (1 giờ trước)
- Chia sẻ mới nhất của Phương Oanh giữa loạt thông tin đáng lo (1 giờ trước)
- Hải Phòng cấm biển ứng phó bão số 11 (2 giờ trước)
- Một phường ở TP.HCM có 3 ổ dịch tại trường học chỉ trong 1 tuần (2 giờ trước)




