-
Anh trai Hằng Du Mục thừa nhận em gái “thiếu hiểu biết, thiếu trách nhiệm” nhưng "không sản xuất hàng giả" -
Lật tẩy mạng lưới quyền lực: Chủ tịch Prince Group Chen Zhi chỉ là "bù nhìn" của 7 "kim chủ" bí ẩn -
Camera ghi lại cảnh va chạm kinh hoàng giữa xe khách và xe Maybach S600: 1 người tử vong -
Đề xuất "ưu đãi thuế sinh con": Điều kiện để gia đình sinh đủ 2 con trở lên có thể được giảm thuế TNCN -
Gia Lai: 3 người tử vong vì mưa lũ, yêu cầu thủy điện dừng xả nước khẩn cấp -
Người mệnh Thổ trồng 1 trong 4 loại cây này trong nhà: Tài lộc đổ về ào ào, tiền bạc hanh thông, gia đạo cũng yên ổn -
TPHCM: Hàng loạt nhà thuốc bị xử phạt, người dân cần chú ý điều này khi đi mua thuốc -
Xót xa cảnh hàng trăm xế hộp tiền tỷ chìm trong biển nước lũ sau mưa lớn -
Đặc công nước, hải quân xuyên đêm đột kích "điểm nóng" ngập lụt, giải cứu người dân kẹt trong lũ -
Phát hiện con bị cúm A: 3 bước cha mẹ cần LÀM NGAY trong 24h để chặn lây lan và tránh biến chứng!
Giải trí
27/10/2021 23:30Cô nàng gây sốt khi sửa đoạn kết Hương vị tình thân, dân mạng thích thú khen: 'Đây mới là cái kết thỏa mãn người xem'
Bộ phim Hương vị tình thân sẽ chính thức khép lại vào tối nay sau hành trình kéo dài 136 tập. Trong những tập gần đây, phim nhận nhiều ý kiến chỉ trích của khán giả về cái kết không thỏa đáng của nhân vật Thy. Nhiều người bức xúc không hài lòng khi Thy đã 'gieo nghiệp' suốt cả trăm tập phim, khiến nhiều người khổ sở, nhưng chỉ cần một câu xin lỗi là có thể ung dung hưởng hạnh phúc. Dân mạng cho rằng Thy phải nhận một cái kết 'thảm' hơn bởi 'cô xứng đáng bị như thế'.
Mới đây, một khán giả đã gây sốt khi viết lại một cái kết hoàn toàn khác cho nhân vật Thy. Ngay sau khi bài viết được đăng tải ít giờ, hàng trăm dân mạng đã bày tỏ sự thích thú và cho rằng đây mới là cái kết vừa nhân văn vừa thỏa đáng, làm hài lòng người xem.

Theo đó, cô nàng này sửa lại kịch bản tiếp nối từ tập 62 Hương vị tình thân phần 2. Lúc này, Nam một mình cứu Thy khỏi ngôi nhà đang bốc cháy, khi hai chị em ra đến cửa mới thấp thoáng thấy bóng dáng anh em Huy, Long chạy lại. Đúng lúc đó một thanh gỗ trên trần nhà sắp rơi xuống, Nam vội đẩy Thy ra trước còn bản thân bị thanh gỗ làm ngã nhào, lăn từ cầu thang xuống đất. Thy sợ hãi hét lên 'Chị Nam' còn Long ôm lấy Nam. Trước khi ngất đi, Nam nắm chặt tay Long và nói “Anh ơi, con, con của chúng ta” khiến Long, Huy và Thy vô cùng sửng sốt.
Nam - Thy được đưa tới bệnh viện, giường bệnh của cả hai nằm đối diện nhau. Nam vẫn mê man bất tỉnh, Long nắm chặt tay vợ vừa lo lắng vừa xót xa. Thy bị hoảng loạn đôi chút, cơ thể may mắn chỉ bị xây xước nhẹ.
Phía ngoài phòng bệnh, ông Khang bà Xuân vô cùng lo lắng. Bà Bích khóc lóc trách Nam: "Con ơi là con, sao con lại khổ thế hả con? Hết lần nay đến lần khác con cứu nó mà nó đã đối xử với con thế nào?"

Huy được bác sĩ thông báo rằng Nam và Thy không sao, sức khỏe em bé trong bụng đều ổn định. Riêng Nam thai đôi nên gia đình cần lưu ý hơn. Nghe thấy hai từ 'thai đôi' ông Khang bà Xuân vui mừng xúc động.

Đúng lúc này có 2 đồng chí công an đi tới và hỏi về Khánh Thy. Huy muốn hẹn hôm khác vì tâm lý vợ chưa ổn định. Tuy nhiên, đồng chí công an đưa ra tài liệu và thông báo muốn Thy xác nhận thông tin liên quan đến vụ án ông Cao Tấn về những tội danh bắt, giữ người trái pháp luật và đang tình nghi là hung thủ giết người của vụ án 20 năm trước.
Một đồng chí công an tiến tới Thy và nói rằng họ điều tra đã bắt được hai kẻ đánh thuốc mê ông Sinh để cướp điện thoại. Hai kẻ này đã khai được Thy thuê.
Thông tin này khiến tất cả những người có mặt sốc nặng. Long và bà Bích tức giận lao đến đòi Thy xác nhận, bà Bích thậm chí còn muốn trả cho Thy cái tát mà bà Sa đã dành cho Nam này nào.
Một đồng chí công an tiếp tục thông tin thêm rằng người phụ nữ bị bắt đã khai nhận trước đó được Thy thuê để theo dõi ông Sinh, thuê người bôi nhọ, quay clip lên mạng.
Bị vạch tội nhưng Thy chỉ hỏi tình hình bà Sa. Đồng chí công an nói đã giải cứu bà khỏi biệt thự của lão Tấn và đã có lời khai về việc bà che giấu tội giết người của lão Tấn năm xưa, khiến ông Sinh phải đi tù oan.

Lúc này mọi người đều sững sờ, Huy vô cùng buồn bã và thất vọng, anh bỏ mặc Thy và đi ra ngoài. Thy nhìn theo bóng chồng, nước mắt lăn dài vì lo lắng và ân hận.
Vài ngày sau cả Nam và Thy được xuất viện. Nam xin phép ở nhà ông Sinh và vợ chồng ông Khang đồng ý. Long trách vợ về việc giấu chuyện mang bầu và 1 mình bất chấp nguy hiểm vào rừng sâu. Nam xin lỗi và nói khi đó chỉ nghĩ đến an nguy của bố.
Sau đó Nam bất chợt hỏi đến Huy khiến Long thở dài.
Sau khi rời khỏi bệnh viên, Huy dọn đến ở tại nhà hàng dù bà Xuân khóc lóc ngăn cản. 'Huy cảm thấy thất vọng trước những việc làm của vợ. Bản thân Huy luôn nghĩ mình đã hiểu hết về con người của vợ, anh tin tình yêu và sự bao dung của mình sẽ có thể cảm hóa và chinh phục bản tính hiếu thắng và ích kí của Thy. Nhưng sau sự việc này, anh bỗng nhận ra, anh chẳng hiểu gì về cô. Anh cần thời gian để trấn tĩnh và suy nghĩ lại mọi việc' - tác giả viết.
Thy xuất viện về nhà chồng, vừa tới nơi cô bị bà Dần túm tóc đánh vì tưởng 'hồ ly tinh'. 'Thy thẫn thờ lên phòng, cảm thấy vô cùng trống trải và lãnh lẽo. Tuy mọi người trong nhà vẫn cố gắng tỏ ra bình thường nhưng cô cảm nhận được ánh mắt nghi ngại mọi người đang nhìn cô. Bố mẹ chồng tuy vẫn chăm lo, trấn an cô nhưng cô biết, mọi người đều cảm thấy bất ngờ và thất vọng về những việc cô đã làm. Và chính cô cũng cảm thấy mình là 1 con người thật tồi tệ" - tác giả viết.

Một buổi sáng, cả nhà hốt hoảng khi Thy bỏ đi và để lại một bức thư.
Trong thư, Thy xin lỗi cả nhà về những chuyện mình đã gây ra. Cô ân hận vì không nghe lời bố mẹ chồng, nhìn nhận mọi việc theo hướng tích cực và bao dung để rồi sa chân vào chính vũng bùn mình tạo ra. Thy thừa nhận trách nhầm Nam và ông Sinh nên đã gây ra những chuyện đáng xấu hổ. Cô cảm thấy có lỗi vì không thể đáp lại tình cảm mà mọi người dành cho mình.
Vì cảm thấy xấu hổ và không còn mặt mũi nào để đối diện với mọi người, đặc biệt là Nam nên Thy đã xin đi công tác một thời gian và đăng ký sinh ở nước ngoài. Cô cần thời gian để bình tâm, hối cải về những việc mình đã làm. "Khi nào cảm thấy sẵn sàng, con sẽ về và con mong mọi người sẽ vẫn đón nhận con. Con cám ơn cả nhà về tất cả mọi việc. Chị Nam, em cám ơn chị" - tác giả viết.
Thy cũng thú nhận chuyện 3 năm trước bà Sa đã bỏ vòng vàng vào túi bà Bích để vu oan cho bà. Thy là người xóa camera để che giấu việc làm của mẹ. Cô xin mọi người tha thứ cho mình và bà Sa.

3 năm sau, tại biệt thự của nhà họ Hoàng, vợ chồng Nam - Long đang vui đùa cùng các con thì một người phụ nữ đội mũ rộng vành, ăn mặc rất sang trọng, kéo theo vali và dắt tay cậu bé tầm 3 tuổi dừng lại trước cây khế trĩu quả ở góc sân nhà. Người phụ nữ đưa mắt nhìn ngôi nhà vừa lạ vừa thân quen.
Nghe tiếng trẻ con vui đùa, bà Xuân chạy ra rồi sững lại nói: "Thy, Thy phải không con?". Cậu bé 3 tuổi cũng gọi lớn "Bà nội, bà nội". Thy bỏ mũ xuống, nhìn một lượt rồi cô nghẹn ngào “Mẹ, Chị…”
Đoạn kết hoàn toàn khác này đã nhận được nhiều sự đồng tình, thích thú từ cư dân mạng:





Đón xem tập cuối Hương vị tình thân lên sóng lúc 21h tối nay trên VTV1.
Nguồn: FB Pham Vu van Anh
TH (Nguoiduatin.vn)
- Cha bệnh nặng, hai con lớn bỏ mặc, cô út từng bị ruồng bỏ lại chăm từng ly từng tý (16:26)
- Rồng Xanh 2025 lộ số phiếu bầu gây sốc của Song Hye Kyo (16:24)
- Hơn 300 cảnh sát đột kích 3 quán Karaoke hoạt động trá hình, bắt giữ hàng loạt đối tượng (16:23)
- Ăn tối sớm vào mùa Đông giúp ổn định nhịp sinh học, cải thiện giấc ngủ (16:17)
- Rò rỉ iPhone gập: Pin "khủng" nhất lịch sử, vượt mặt cả iPhone 17 Pro Max (16:07)
- Hàng loạt nền tảng thương mại điện tử bị điều tra tại châu Âu (48 phút trước)
- Chồng cũ Angelina Jolie trải lòng sau 22 năm: Vẫn là bạn thân, hé lộ lý do chia tay (51 phút trước)
- Giải cứu thành công 33 người mắc kẹt trên xe khách bị lũ cuốn tại Quốc lộ 1 (1 giờ trước)
- Những vật phẩm nhà giàu không bao giờ trưng bày ở phòng khách (1 giờ trước)
- Triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, bắt giữ 13 bị can vận chuyển 1,2 tấn ma túy từ Tam Giác Vàng về Việt Nam (1 giờ trước)