Giữa lúc thị trường điện ảnh hè đang chứng kiến sự cạnh tranh của hàng loạt dự án bom tấn, tác phẩm hoạt hình về thế giới động vật mang tên "Ngưu Lai" lại bất ngờ trở thành tâm điểm nhờ mức độ "thô sơ" đến mức sửng sốt.

Màn đánh lừa thị giác và thực tế kỹ xảo tệ đến khó tin

Ban đầu, "Ngưu Lai" gây chú ý nhờ tấm poster thiết kế theo phong cách thủy mặc tinh tế, khiến người xem kỳ vọng về một tác phẩm nghệ thuật mang đậm nét văn hóa truyền thống Trung Quốc. Tuy nhiên, truyền thông và khán giả nước này nhận xét trải nghiệm thực tế khi bước vào rạp lại "một trời một vực".

Poster phong cách thủy mặc của Ngưu Lai. Ảnh: Yangcheng Evening News
Poster phong cách thủy mặc của "Ngưu Lai" mang đậm chất nghệ thuật. Ảnh: Yangcheng Evening News
Tạo hình nhân vật trong Ngưu Lai. Ảnh: Weibo
Tạo hình nhân vật trong "Ngưu Lai" lại khiến người xem "nhức mắt". Ảnh: Weibo

Nhiều ý kiến thẳng thắn đánh giá tạo hình và đồ họa 3D của phim đạt tới mức "thảm họa" khi các nhân vật được thiết kế sơ sài, cẩu thả. Cùng với đó, chuyển động của nhân vật bị chê là "miễn cưỡng và kỳ cục", kết hợp cùng phần thoại thiếu sức hút. Trang Finance Sina nhận xét tổng thể hình ảnh của bộ phim tạo cảm giác "rẻ tiền và nhức mắt".

Về mặt kịch bản, nội dung phim cũng bị chỉ trích là rời rạc và mơ hồ. Câu chuyện xoay quanh chú bò tên Ngưu Lai vô tình lạc vào một giấc mơ, trải qua những biến cố để rồi trưởng thành và học cách gánh vác trách nhiệm. Trong hai ngày qua, các hình ảnh trích từ tác phẩm liên tục lọt vào danh sách chủ đề tìm kiếm và thảo luận hàng đầu trên nền tảng mạng xã hội Weibo. Hàng nghìn người xem bày tỏ sự buồn cười trước chất lượng hình ảnh tệ đến mức khó tin đối với một tác phẩm ra rạp vào năm 2026.

Một phân cảnh trong bộ phim phản ánh chất lượng hình ảnh tệ đến mức khó tin. Nguồn: Weibo

Trước khi gây bão trên mạng xã hội, "Ngưu Lai" là một sự tồn tại hoàn toàn mờ nhạt tại các cụm rạp. Sau 10 ngày công chiếu đầu tiên, bộ phim chỉ thu về vỏn vẹn hơn 7.700 nhân dân tệ (khoảng 29,8 triệu đồng).

Tuy nhiên, hiệu ứng lan truyền từ những hình ảnh và video do khán giả đăng tải lên mạng xã hội đã tạo nên một bước ngoặt kinh ngạc. Sự tò mò kéo hiếu kỳ của công chúng đến rạp xem phim đã giúp doanh thu của "Ngưu Lai" tăng vọt chỉ sau một ngày, nhanh chóng cán mốc 65.000 nhân dân tệ (khoảng 252 triệu đồng).

Sự thật về êkíp sản xuất và góc nhìn từ giới chuyên môn

Theo ghi nhận từ Securities Times, thông tin về êkíp làm phim chỉ vỏn vẹn có hai nhân sự. Trong đó, Tín Vũ Manh đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm nhà sản xuất, còn Tôn Lệ Phương làm biên kịch, đồng thời cả hai cũng kiêm luôn công việc lồng tiếng cho các nhân vật. Đơn vị sản xuất bộ phim là Cảnh Nguyên Media — một doanh nghiệp thành lập từ năm 2016, vốn có xuất phát điểm là công ty chuyên về thi công và lắp đặt công trình trước khi lấn sân sang điện ảnh. Hiện đơn vị này vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức trước những ồn ào xung quanh tác phẩm.

Bàn về việc một bộ phim có chất lượng thô sơ vẫn có thể ra rạp, một nhà sản xuất cho biết để sở hữu giấy phép công chiếu, phim chỉ cần đáp ứng các quy định về nội dung và đơn vị sản xuất hoàn thành đầy đủ quy trình đăng ký với cơ quan quản lý. Dữ liệu từ Cục điện ảnh Trung Quốc cho thấy "Ngưu Lai" đã được cấp phép chính thức từ năm 2024.

Nhà làm phim này chia sẻ thêm, việc xuất hiện những tác phẩm chỉ thu về 0 đồng hoặc vài chục tệ mỗi ngày là hiện tượng hoàn toàn bình thường trong ngành. Mặc dù sản phẩm có chất lượng thấp, sự tồn tại của chúng vẫn cần thiết đối với hệ sinh thái điện ảnh bởi đây là bước đi đầu tiên của nhiều người làm phim kinh phí thấp. Vị này nhận định khán giả không cần quá khắt khe với hiện tượng này, tương tự như trong thị trường âm nhạc khi mỗi năm có vô số bài hát ra đời nhưng chỉ số ít có thể nổi tiếng và tới được với đông đảo người nghe.

PV (SHTT)