-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Giải trí
19/03/2021 16:19Công Lý: Cát sê 'Hướng dương ngược nắng' không đủ để tôi mua hàng hiệu!
- Phim Hướng dương ngược nắng có nhiều tình huống tranh cãi, nhiều phân đoạn bị cho là còn có sạn và không thực tế, như cảnh nhân viên túm tụm xem clip của Châu, từng làm Phó đạo diễn anh thấy phân cảnh đó như thế nào?
Tôi nghĩ tình huống trong phim như thế là bình thường, có gì mà không thực tế đâu nhỉ? Thực tế nếu ở ngoài xã hội, ai đó có clip bị lộ thì người ta cũng túm tụm vào xem thôi. Kịch bản cho thấy, bố con ông Vụ cố tình làm thế chứ không phải vô tình làm hại uy tín của bà Cúc và Châu. Điều này là đạo diễn muốn đẩy kịch tính lên cao, clip đấy là át chủ bài của bố con ông Vụ.

Lâu nay, khán giả vẫn quen với hình ảnh Công Lý vào vai nông dân, đồ tể, ông trùm ma túy hay ông bố khắc khổ nhưng đây gần như lần đầu tiên, anh vào vai lãnh đạo tập đoàn lớn.
Hiệu ứng của đám nhân viên mà làm cho Châu tức, tuyên bố sẽ kiện ra tòa thì đúng là mục đích của bố con ông ta rồi. Đấy chỉ là một mắt xích để đường dây đi tiếp thôi chứ không phải gượng ép gì cả. Tôi thấy điều đấy nó phù hợp với kịch tính của phim, và sau đấy như thế nào mới quan trọng.
- Khác với hình ảnh "Cô Đẩu" duyên dáng trong Gặp nhau cuối năm, anh có thấy hình ảnh Công Lý trong Hướng dương ngược nắng khiến nhiều người ghét cay ghét đắng mình?
Tôi là một diễn viên được diễn đa dạng các vai thì còn gì bằng. Với tôi, làm vai nào người ta càng ghét tôi càng thích.
- Nhân vật của anh sắp tới còn những mưu mô nguy hiểm cỡ nào?
Tôi cũng chưa biết số phận của bố con nhà ông Vụ đi đến đâu, vì kịch bản chưa viết xong. Tuy nhiên, những đấu đá của ông Vụ và bà Cúc vẫn đang ở thế cân bằng. Khi mà bà Cúc lên Tổng giám đốc và ông Vụ chỉ là Phó tổng thôi, thì đúng ra cái tuyến của Vụ và Vĩ cho dừng lại, coi như hết vai. Nhưng có lẽ do hiệu ứng của khán giả mà biên kịch cho vai của tôi vẫn còn dài.
- Trang phục của ông Vụ khác hẳn với trang phục ở ngoài đời của Công Lý, anh đã "ngốn' bao nhiêu tiền cho phần phục trang? Ai là người tư vấn cho anh?
30 năm làm nghề, đây là phim đầu tiên tôi được ăn mặc đẹp đẽ, lại còn toàn nhân vật ăn chơi, có khi luộm thuộm, khổ ải chứ không hẳn là lịch sự như ông Vụ trong phim Hướng dương ngược nắng.
Đoàn làm phim có người phụ trách trang phục và có cả đơn vị tài trợ trang phục nên gần như diễn viên trong đoàn không phải lo lắng tới vấn đề phục trang. Riêng tôi, khi người phụ trách trang phục lại báo rằng, đơn vị tài trợ trang phục chỉ lo cho vai của Hồng Đăng, Việt Anh là hợp còn vai ông Vụ của tôi thì không hợp lắm. Tính ông Vụ là người hơi lòe loẹt nên phục trang không đơn thuần là công sở. Tôi bảo thôi đành, thế nên tôi phải tự lo.
Tôi có nói chuyện và vợ tôi đầu tư sắm cho tôi hết. Thế nào cô ấy "chịu chi" cho tôi sắm toàn đồ hiệu đến độ đến đoàn làm phim, Việt Anh và Hồng Đăng còn gọi tôi là "ông hoàng đồ hiệu". Biệt danh trong phim này thôi vì bình thường tôi ít khi mặc những đồ như thế, tính tôi đơn giản mà, trừ những cuộc họp hành hay những sự kiện cần sự chỉn chu mới diện vest hay sơ-vin, còn lại tôi thích áo phông quần bò cho thoải mái.
- Tiền cát - xê đóng phim có đủ để vợ mua hàng hiệu cho anh?
Chắc chắn là không đủ, nhưng vợ tôi tính cẩn thận nên cứ đầu tư thế, đầu tư thì mình mặc thôi. Vợ tôi lúc nào cũng bảo: Áo chục triệu, thắt lưng hai mấy triệu nhé! Đầu tư cho anh thế chứ em muốn mua cho mình lúc nào cũng nâng lên đặt xuống mãi mới dám mua. Có khi đợi giảm giá thật sâu em mới dám mua đấy!". Lần nào cô ấy mang món đồ hiệu nào về cũng nói thế.
Thôi đành vậy, mua mình mặc chứ sao mà phải tính toán. Còn tôi già rồi cũng phải thay đổi ngoại hình chút thôi. Phim đóng máy bộ nào không hợp thì tặng lại bạn bè, cái nào hợp để dùng dần vậy.
Coi Hồng Diễm là thần tượng
- Ở Nhà hát Kịch Hà Nội anh làm sếp của NSND Thu Hà, nhưng trong phim lại làm lính. Những cảnh đối đầu với nhau trong phim anh có thấy bị khó diễn?
Thực ra khi đóng cùng nhau, chúng tôi không cảm giác ai là sếp ai là nhân viên cả. Tôi và NSND Thu Hà đều không có cảm giác gì, không bị áp lực. Chưa kể, NSND Thu Hà còn hơn tuổi tôi, vào nghề trước tôi, là đồng nghiệp cùng Nhà hát nên lại càng dễ tương tác, không có gì bất tiện trong lối cư xử cả.
Tôi ít diễn chung với NSND Thu Hà, kể cả trên sân khấu của Nhà hát lẫn đóng phim, đặc biệt là phim ảnh thì hầu như chưa diễn chung với nhau lần nào. Ở Hướng dương ngược nắng là lần diễn chung hiếm hoi đấy!
Dạng vai trong Hướng dương ngược nắng hình như là dạng vai mà NSND Thu Hà chưa làm bao giờ. Khi mà các phân cảnh đối đầu với nhau, Thu Hà gần như là lột xác hoàn toàn. Tôi không nhìn thấy một Thu Hà "lá ngọc cành vàng" nữa. Với vai Cúc trong Hướng dương ngược nắng, vẫn là một Thu Hà "lá ngọc cành vàng" nhưng lại ở một thái cực khác, cũng mưu hèn kế bẩn không khác gì ông Vụ. Đạo diễn cũng khá táo bạo khi giao vai Bạch Cúc cho Thu Hà và chị ấy đã thành công.
- Còn Hồng Diễm - một diễn viên tay ngang anh thấy diễn xuất của cô ấy như thế nào?
Tôi từng làm việc với Hồng Diễm khá nhiều phim với tư cách là Phó đạo diễn phụ trách về diễn xuất. Thật, tôi không tiếc lời khen với Hồng Diễm. Thứ nhất, Diễm có tố chất của một diễn viên mặc dù là diễn viên tay ngang. Thứ hai, Diễm có cảm xúc rất mạnh nên đánh giá xem đoạn này phải diễn thế nào rất chính xác.
Thậm chí tôi còn hơi quá lời khi nói Diễm là idol (thần tượng) của tôi. Cái hay nữa là bạn ấy rất cầu thị, rất lắng nghe, đấy là cách làm việc tôi rất thích. Nếu như tôi góp ý diễn như thế nào là bạn ấy nghe ngay, mặc dù không khác với cách bạn ấy nghĩ ban đầu là mấy. Tôi đánh giá bạn ấy rất giỏi, thậm chí còn đang muốn mời bạn ấy về đầu quân cho Nhà hát Kịch Hà Nội.
Ngân An (VietNamNet)
- Danh tính đô vật "xinh nhất hội làng 2026" với 3 vòng mơn mởn, nhiều anh em "xin được làm đối thủ" (34 phút trước)
- Bộ Công an thông tin 5 cách người dân có thể thực hiện khi muốn báo tài xế vi phạm giao thông (45 phút trước)
- Tổng thống Ukraine đề nghị chia sẻ kinh nghiệm đánh chặn UAV Iran để đổi lấy lệnh ngừng bắn với Nga (1 giờ trước)
- Đắk Lắk: Kết quả tìm kiếm nam thanh niên làm điều dại dột ngày 1/3, kêu cứu sau khi rơi xuống nước (1 giờ trước)
- Tạm dừng hoạt động tiệm bánh mì ở Vũng Tàu sau hàng loạt ca nghi ngộ độc (1 giờ trước)
- Lời khai của gã đàn ông hành hạ vợ bầu và con gái 13 tuổi ở Bắc Ninh, chính thức nhận cái kết đắng (2 giờ trước)
- Tôi đang dùng iPhone 13 và sẽ mua iPhone 17e ngay khi mở hàng vì những lý do này (2 giờ trước)
- Tai nạn lật xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: 2 người thương vong khi đâm vào khu vực thi công (2 giờ trước)
- Chuyên cơ của Ronaldo rời Saudi Arabia giữa đêm khi căng thẳng Trung Đông leo thang (2 giờ trước)
- Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Trường THPT Phan Bội Châu tổ chức kiểm điểm liên quan việc tuyển sinh (2 giờ trước)