Dù Miu Lê thoát án khởi tố hình sự, giúp bộ phim tránh được nguy cơ bị gỡ bỏ ngay lập tức, nhưng dự án vẫn đang đối mặt với sự sụt giảm doanh thu nghiêm trọng tại phòng vé.

Sáng 15/5, ông Đặng Trần Cường – Cục trưởng Cục Điện ảnh – đã có phản hồi chính thức về việc liệu bộ phim Đại tiệc trăng máu 8 có tiếp tục được ra rạp hay không sau lùm xùm của Miu Lê. Theo ông Cường, việc nữ diễn viên chỉ bị xử phạt hành chính và không bị truy cứu trách nhiệm hình sự đã giảm bớt áp lực trực tiếp lên tác phẩm.

Cục trưởng nhận định, vì sai phạm nằm ở cá nhân nghệ sĩ và không liên quan đến nội dung hay quy trình cấp phép, nên bộ phim vẫn có cơ sở để tiếp tục phục vụ khán giả. Tuy nhiên, về mặt thị trường, scandal này chắc chắn là một đòn giáng mạnh vào tâm lý người xem.

15-1778827294-cuc-dien-anh-phan-hoi-ve-so-phan-phim-dai-tiec-trang-mau-8-sau-khi-miu-le-khong-bi-khoi-to
Phim "Đại tiệc trăng máu 8" không bị cấm chiếu.

Dù quy tụ dàn sao đình đám như Vân Sơn, Lê Khánh, Miu Lê... nhưng Đại tiệc trăng máu 8 lại có hành trình chinh phục phòng vé khá lận đận.

Sau hơn 3 tuần công chiếu, phim chỉ thu về khoảng 33 tỷ đồng, thấp hơn kỳ vọng ban đầu. Tính đến trưa 15/5, tác phẩm đã tụt xuống vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng của Box Office Vietnam.

Trong 39 suất chiếu gần nhất, phim chỉ bán được vỏn vẹn 82 vé, một con số báo động cho thấy khán giả đang dần quay lưng.

Đại tiệc trăng máu 8 được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ phong cách "phim trong phim" và kỹ thuật quay one-shot đầy táo bạo. Phim mang đậm tính châm biếm về chính ngành điện ảnh Việt với nhiều mảng miếng hài thông minh.

Tuy nhiên, chính sự sáng tạo này lại là "con dao hai lưỡi". Lối dẫn dắt dồn dập, nhiều nhân vật và các chi tiết mang tính nội bộ showbiz  khiến tác phẩm trở nên khó cảm đối với số đông khán giả đại chúng. Sự kết hợp giữa nội dung kén người xem và bê bối đời tư của nữ chính đang khiến con đường trụ rạp của bộ phim trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

TN (SHTT)