-
Trời lạnh làm ngay món cá hầm đậu phụ nóng hổi, thơm lừng đãi cả nhà! -
Thanh niên Huế gây xúc động khi xông pha cứu người rồi chết lặng vì nhà trọ ngập sâu, thiệt hại 150 triệu đồng -
Hà Tĩnh: Hàng trăm ô tô được di dời, người dân hối hả chạy lũ -
Bắt quả tang 25 người sử dụng ma túy trong 2 phòng karaoke “VIP” tại An Giang -
Nam sinh 14 tuổi phải phẫu thuật cắt bỏ “vòng 1” vì quá to, bác sĩ thốt lên: Ở nhà cho cháu ăn gì vậy? -
Nhìn lại cuộc sống sang chảnh của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt -
“Chiếc Kén” và kiếp nạn mới của Trương Ngọc Ánh -
BXH 4 nữ diễn viên có gương mặt đẹp nhất Việt Nam: Chi Pu giữ ngôi đầu, một cái tên gây tranh cãi -
Danh tính cô gái tử vong trong cốp ô tô đậu ven đường ở TPHCM -
Phố vàng Thanh Hóa “cửa đóng then cài” sau khi công an phong tỏa, khám xét
Giải trí
06/10/2023 14:04Cuộc chiến không giới tuyến tập 19: Đoàn muốn lật đổ bố vợ, thâu tóm đường dây buôn bán ma túy
Trong preview Cuộc chiến không giới tuyến tập, Đoàn đang rất cần người vận chuyển hàng trắng nhưng một đồng bọn lại muốn nghỉ khiến Đoàn tức giận quát: "Mày muốn nghỉ mà được à?"
"Mày đã bắt tay với bọn rừng trắng, nguồn hàng thì không thiếu, chỉ cần người vận chuyển. Mà ở đất này, cái đám nghiện thì thiếu gì", đồng bọn của Đoàn nói.
Đoàn đáp: "Vậy tao phải phá cuộc chơi của ông già nhưng không còn cách nào khác. Tao cũng không thể sống mãi dưới cái bóng của lão ta được".


Ở đồn biên phòng, mối quan hệ của đồn phó Quang và đồn trưởng Trung cũng dịu hơn khi cả hai cùng tâm sự về nỗi nhớ nhà.
Trung kể: "Tôi nhớ bà ở quê. Bà tôi làm bánh đa với bánh lá. Ngày anh em chúng tôi còn bé, mỗi lần mưa chúng tôi lại cuống quýt chạy bánh giúp bà. Em tôi kiểu gì cũng cố tình làm vỡ vài cái để bà cho bánh nướng".
Đồn phó Quang đưa cho Trung hộp bánh và nói: "Tôi có chút quà quê, xin gửi thủ trưởng để uống nước chè. Vợ tôi mới gửi ở quê lên. Hoàn cảnh của tôi cũng có khác gì thủ trưởng đâu, cũng luôn luôn xa nhà. Ngần này tuổi đầu mà tôi cũng chưa bỏ được cái tính nhớ nhà".

Ở đơn vị Hải quân, Hiếu có vẻ đã ý thức tự giác hơn, chăm chỉ thực hiện nhiệm vụ bởi không muốn chỉ vì mình mà cả tiểu đội phải chịu phạt. Tuy nhiên, bạn Hiếu lại bảo cả tiểu đội chịu phạt vì mình cùng hay.


Cuối preview, Trung cảm thấy sốt ruột nên gọi điện cho sếp của Hiếu để hỏi về tình hình em trai.
"Thật ra bà tôi vừa mới gọi bảo tự nhiên thấy sốt ruột. Gọi cho tôi được rồi bà lại xoay sang lo cho thằng cháu út. Bà bảo sẽ thu xếp để lên đơn vị thăm thằng Hiếu. Mỗi lần bà tôi sốt ruột là y như rằng có chuyện. Chính vì thế tôi cũng cẩn thận, gọi cho ông trước để xem thằng Hiếu em tôi nó có chuyện gì không", Trung nói. Sếp Hiếu bảo Trung cứ để bà lên, mình sẽ đón.
Dường như Hiếu lại phạm lỗi nên bị sếp gọi lên phòng nói chuyện, tiện thể sếp mở loa ngoài cho cả Hiếu nghe.
Hiếu xúc động khi nghe Trung tâm sự với sếp của mình rằng: "Thú thật là anh em tôi khắc khẩu từ bé, không nói chuyện được với nhau quá 3 câu. Mà thằng Hiếu nhà tôi từ nhỏ không có bàn tay chăm sóc của mẹ vì mẹ tôi mất sớm. Tôi lại chỉ có mình nó là em trai, không quan tâm đến nó không được".
Tập 19 phim Cuộc chiến không giới tuyến sẽ lên sóng tối nay, 6/10, trên VTV1.
TH (SHTT)
- Chồng H'Hen Niê lấy sữa của vợ pha cà phê cho bạn uống: Nàng Hậu giải thích nhưng lại "đổ thêm dầu vào lửa" (21:39)
- TP.HCM: Khống chế người đàn ông cầm 3 con dao, tấn công hàng xóm rồi cố thủ trong nhà (57 phút trước)
- Bão số 13 cực mạnh đang hình thành, nguy cơ đổ bộ trực tiếp Đà Nẵng đến Khánh Hòa (1 giờ trước)
- Xét xử vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman: Đánh bạc vì... tò mò? (1 giờ trước)
- Cristiano Ronaldo ghi bàn đầu tiên cho U16 Bồ Đào Nha (1 giờ trước)
- Kết quả pháp y vụ cô gái tử vong trong cốp xe ở TP HCM (2 giờ trước)
- Sự thật clip "giả danh công an bắt cóc nữ sinh lớp 10" ở Hà Nội, hé lộ nguồn cơn không ai ngờ đến (3 giờ trước)
- Báo Malaysia tiết lộ thời điểm FIFA công bố quyết định cuối cùng vụ cầu thủ nhập tịch (3 giờ trước)
- Lời khai máu lạnh của người mẹ thả con 1 tuổi xuống giếng, phẫn nộ lý do ra tay với chính con ruột (3 giờ trước)
- Sập giàn giáo công trình ở Hải Phòng, 2 người tử vong (4 giờ trước)