-
Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích -
Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI -
Bố mẹ cả đời sống tiết kiệm, cần tiền thì đi vay, đến tuổi già bất ngờ gọi 2 con về chia 6 tỷ đồng -
Messi khép lại hành trình với Argentina khi chưa ai nghĩ tới -
Thanh Sơn tuổi 35: Bất ngờ lộ diện sau thời gian im ắng, cuộc sống hiện tại gây chú ý -
Hà Nội phân luồng, hạn chế xe tải trọng lớn qua 2 nút giao cửa ngõ trong ngày 2/9 -
Thực phẩm đông lạnh, đóng hộp có thực sự kém dinh dưỡng hơn đồ tươi? -
5 loại rau củ tốt cho sức khỏe hơn khi nấu chín -
Có đức ắt có lộc: 4 con giáp hết cảnh nghèo khổ, tài vận khởi sắc cuối tháng 7 âm lịch -
CSGT chỉ xử lý lỗi khoảng cách tại 2 vị trí trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn
Giải trí
25/04/2023 17:40Cuộc đời vẫn đẹp sao tập 10: Miệng nói tuyệt tình nhưng Luyến còn thương và lo cho mẹ chồng rất nhiều
Mở đầu tập 10 Cuộc đời vẫn đẹp sao, không muốn nhìn thấy mặt bà Tình nên Luyến bỏ đi dạo một mình. Luyến rơi nước mắt nghĩ đến những ngày tháng sống vui vẻ với bà Tình rồi lại nghĩ đến cảnh mình làm lụng quần quật để trả nợ cho chồng trong lúc hắn ta đang êm ấm bên vợ con mớ. Bà Tình bị Luyến đuổi đi nhưng vì chẳng có nơi nào để đi và cũng vì thương con dâu nên bà ôm bộc đồ ngồi ngoài sân đợi. Lưu nhìn thấy cảnh này cũng xót xa.
Lưu hỏi bà Tình muốn đi đâu anh sẽ chở đi nhưng bà mình chẳng biết đi đâu, nhà ở quê cũng đã bán, con trai bỏ rơi mẹ để theo vợ mới, giờ bà coi như không có con nữa. Bà nói nhiều lúc muốn chết quách đi nhưng nghĩ đến Luyến, bà lại tự nhủ phải sống để thay con trai trả nợ cho Luyến.



Luyến về nhìn thấy bà Tình nhưng lạnh lùng bước qua. Lưu khuyên Luyến hết tình còn nghĩa, không nên bỏ mặc bà Tình như vậy. Luyến quát Lưu thích thì đem bà về mà nuôi. Lưu khuyên Luyến "hết tình thì còn nghĩa", không nên bỏ mặc bà Tình lúc này. Luyến nổi cáu quát Lưu có thích thì đưa bà Tình về mà nuôi. Bà Tình cố van nài con dâu cho mình ở ghép, bà sẽ chia tiền phòng. Luyến nói không muốn chia chác, dây dưa gì đến bà và giục bà nhanh dọn đồ trước cửa đi. Luyến nói giờ bà còn đủ con dâu, cháu nội rồi, đó mới là người thân ruột thịt của bà thì bà đến mà ở cùng, cô chỉ là người dưng.
Luyến chạy vào nhà đóng chặt cửa, cố ức đến bật khóc vì vừa thương vừa giận và cũng chẳng biết phải làm gì với bà Tình. Nghĩ lại lời Lưu nói, Luyến nhờ Lưu đưa bà Tình đi tìm nhà nghỉ ở tạm một đêm. Luyến nói Lưu chỉ giúp bà một lần này thôi để bà biết rằng Luyến nhất quyết không liên quan gì nữa.




Nhìn thấy bà Tình nằm co ro ngoài sân giữa trời mưa lạnh, chỉ đắp tấm nilon mỏng, Lưu cho bà Tình vào nhà ngủ tạm. Lưu khuyên bà gọi con trai về phụng dưỡng chứ bà đừng bám vào Luyến nữa. Giờ bà đã có con cháu coi như cuộc đời sang trang mới thì Luyến cũng vậy. Nếu không phải đèo bòng bà nữa thì Luyến sẽ tự do và có cuộc đời mới. Bà Tình lại lo nếu mình đi rồi thì lúc Luyến ốm đau ai sẽ là người chăm sóc. Nghĩ vậy, bà Tình trào nước mắt.
Luyến lo lắng ra sân tìm không thấy bà Tình đâu, Lưu cũng tắt đèn đi ngủ. Biết bà Tình đã có chỗ nghĩ, Luyến cũng yên tâm hơn. Cô lại ngồi nghĩ lại những tháng ngày sống bên bà Tình, mẹ con nương tựa chăm sóc nhau. Luyến cũng nhớ đến khi bố mẹ cô viết giấy từ con vì không muốn dính dáng đến khoản nợ mà Luyến phải gánh thay người chồng vừa mất tích ngoài biển. Khi ấy, chỉ có bà Tình yêu thương cô như con đẻ. Bao nhiêu cảm xúc ùa về, uất ức dồn nén khiến Luyến khóc cả đêm.












Sáng hôm sau, bà Tình dậy sớm nấu cháo cho Luyến nhưng khi tỉnh dậy thấy bát cháo để ngoài cửa, Luyến mang nhà Lưu định trả cho bà nhưng không thấy nên cô để lên xe của Lưu rồi đi về. Luyến không muốn nhận sự quan tâm của bà, cô quyết định không mủi lòng. Lưu nói Luyến đừng làm căng quá, Lưu là người ngoài nhìn cách bà Tình đối xử với Luyến mà còn thấy cảm động. Luyến thì dứt khoát không muốn liên quan đến bà Tình nữa.




Vừa hay lúc này Hòa đến thăm Luyến, Lưu cũng nhờ Hòa khuyên nhủ Luyến. Hòa phân tích cho Luyến rằng bà Tình còn thương và áy náy với Luyến nên mới ở lại, không đi cùng con trai để hưởng cuộc sống sung sướng. Luyến không nên bỏ mặc bà Tình bơ vơ như vậy. Luyến nói mình chỉ là người dưng, giờ Sơn có vợ con mới, cô chẳng liên quan gì mà đèo bòng bà Tình. Hoà lại bảo bà Tình là người dưng nhưng còn tốt hơn cả người thân của Luyến. Luyến cũng biết ơn bà Tình đã yêu thương cô bao năm qua nhưng tiếc là phúc phận của cô chỉ đến vậy.
Luyến rủ Hoà đi mua sắm cho khuây khoả. Luyến vui vẻ lựa nhiều đồ đẹp nhưng khi nghe giá tiền, cô lại nổi cáu quát luôn cả chủ shop. Hòa đành nói dối Luyến có vấn đề về thần kinh cho xong chuyện.
Hòa đưa Luyến đi ăn, Luyến lại uống rượu rồi khóc nức nở khi nghĩ đến số phận của mình. Cô nói mình chẳng có ngày mai, chẳng có tương lai gì nữ. Luyến nói sao Sơn không chết quách đi, tại sao lại trở về làm khổ cô như vậy. Căm hận vì bị chồng phản bội, trái tim Luyến đau đớn không gì xoa dịu được, Luyến bật khóc nức nở.





Bà Tình đi bán hàng vẫn không ngừng nghĩ đến Luyến. Bà Tình nhớ lại những lúc hai mẹ con vui vẻ bên nhau. Bà gọi điện cho Lưu để hỏi tình hình Luyến thì được biết cô đã đem trả bát cháo. Bà lại đau lòng rơi nước mắt. Bà đến chỗ Luyến làm nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa. Thấy chị Hòa dìu Luyến về trong tình trạng say khướt, bà xót xa bật khóc vì thương con dâu nhưng chẳng thể đến an ủi nên bà lại ngậm ngùi quay đi.







Cuộc đời vẫn đẹp sao lên sóng lúc 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên VTV3.
TH (SHTT)
- ĐT Olympic Thái Lan chỉ dùng cầu thủ U23 dự ASIAD 20 (1 giờ trước)
- Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích (1 giờ trước)
- Cháy tại trường tiểu học ở Quảng Ngãi, thầy Phó Hiệu trưởng tử vong (1 giờ trước)
- Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Nhận hối lộ (2 giờ trước)
- Cô gái Việt giành suất trợ giảng thạc sĩ ở Mỹ nhờ một email chủ động (2 giờ trước)
- Vụ tài xế taxi bị nhóm phụ nữ hành hung ở Quảng Ninh: Tạm giữ hình sự 4 đối tượng, ra quyết định truy tìm 2 người lẩn trốn (2 giờ trước)
- U20 Palestine, đối thủ mà U20 Việt Nam phải thắng, khó chịu ra sao? (2 giờ trước)
- Thủ tướng Canada yêu cầu Mỹ “bớt ra vẻ cứng rắn” trong đàm phán thương mại (2 giờ trước)
- Trung Quốc khôi phục thuế 20% với cổ tức của cá nhân nước ngoài sau hơn 30 năm miễn (3 giờ trước)
- Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI (3 giờ trước)