-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Giải trí
12/04/2023 17:40Cuộc đời vẫn đẹp sao tập 5: Bố mẹ Luyến đánh đập, cướp tiền của con gái khiến Lưu tức giận tuyên bố 'Nếu không sống tử tế xin hãy tử vong'
Trong tập 5 Cuộc đời vẫn đẹp sao, nghe tin Luyến về quê trả nợ cho chị Hường, bố mẹ Luyến đang đứng chờ sẵn cô ở cửa nhà nghỉ từ 3h sáng. Ban đầu, bố mẹ Luyến ngọt nhạt hỏi han, tỏ vẻ quan tâm, mong ngóng con gái nhưng câu sau đã không giấu được mục đích chính. Bố mẹ Luyến biết cô đang ôm bọc tiền chuẩn bị đi trả nợ cho chị Hường nên nói đưa cho cho mình để trả nợ cho Bát - em trai Luyến, còn chỗ chị Hường thì để trả sau.
Luyến nói Bát chơi bời lêu lổng không chịu làm lụng nên nợ ai người ấy trả, cô không liên quan. Bố mẹ Luyến trở mặt, mắng con gái rằng Bát nợ cũng như Luyến nợ, Luyến làm vậy chỉ khiến gia đình cách mặt, cách lòng. Luyến nói bao nhiêu năm qua cô sống như thế nào bố mẹ cũng không quan tâm, không một lời hỏi han, động viên nhưng giờ biết Luyến có tiền trả nợ thì lập tức tìm đến nói chuyện tình thân.

Luyến định bỏ đi nhưng bố mẹ cố nhất quyết kéo lại mắng chửi. Luyến ức bật khóc trách bố khi xưa cô nợ nần, chính bố cô đã viết giấy từ Luyến rồi bắt cô ký vào và đem dán khắp nơi nên bây giờ không có tư cách bắt cô phải trả nợ thay Bát. Mẹ Luyến khuyên chồng bớt nóng giận vì như vậy sẽ không giải quyết được việc gì. Bà lại ngọt nhạt với Luyến, nói rằng khi ấy tình thế bắt buộc bố mẹ cô phải giả vờ từ con để chủ nợ không đến đòi nữa.
Luyến nói vậy bây giờ bố mẹ cũng viết giấy từ Bát như đã làm với cô để không phải trả nợ nữa. Bố mẹ Luyến lập tức nói không vì Bát là con trai, là đích tôn của dòng họ, còn Luyến chỉ là con gái. Mẹ Luyến lại dịu giọng xin cô hãy cứu em trai nốt lần này vì dù sao đó cũng là ruột thịt của Luyến.
Luyến chua chát bật khỏi hỏi lúc cô mất chồng, mất nhà, ôm một đống nợ lớn thì ruột thịt của cô ở đâu. Nói xong Luyến định bỏ đi nhưng bố mẹ cô giằng lại chiếc túi của Luyến và nói: 'Mày đi đâu thì đi, bỏ số tiền này lại'.
Hai người hợp sức đẩy ngã Luyến và giật được túi đựng tiền của cô. Khi bố mẹ định Luyến bỏ chạy thì Lưu lập tức xuất hiện giành lại được chiếc túi. Lưu đưa chiếc túi cho Luyến bỏ chạy còn mình giữ chân bố mẹ cô. Sau đó, Lưu hộ tống Luyến đến tận nhà chị Hường trả nợ.



Sau đó, Lưu và Luyến ra quán ngồi uống nước. Luyến nói Lưu cứ đi trước, cô muốn qua xem bố mẹ thế nào. Lưu cản: 'Qua làm đếch gì. Cái loại bố mẹ đấy, qua rồi nó lại đánh cho'. Luyến cảm ơn Lưu vì giúp mình và đưa cho Lưu vài trăm nghìn coi như cảm ơn. Đúng lúc này, bố mẹ Luyến lao đến nói Luyến cho tiền cho trai nhưng nhưng lại không trả nợ cho em.

Sau khi biết Luyến đã trả nợ cho Hường, bố mẹ Luyến bắt cô quay lại nhà chị Hường vay lại để cứu em. Luyến nói bố mẹ thích thì tự vay, cô không liên quan. Bố mẹ Luyến tức giận lao đến đánh đập, chửi bới Luyến không nuôi bố mẹ đẻ ngày nào mà chỉ đi nuôi mẹ chồng, không kiếm tiền trả nợ cho em mà lại đi trả nợ cho người chồng đã chết.

Thấy vậy, Lưu vội đến ngăn cản nói anh sẽ không nể nang nếu ông bà đánh Luyến. Luyến thì nói cứ để cho bố mẹ cô đánh chán thì thôi, rồi từ nay không còn bố mẹ, con cái, gia đình gì hết. Lưu vẫn nhất quyết bảo vệ Luyến khi bố mẹ cô lao đến đánh con gái. Thấy bố mẹ Luyến không chịu buông tha cho con gái, Lưu trừng mắt nói: 'Tôi cảnh cáo ông bà, nếu còn đi theo thằng này thì đừng có trách. Có nghe cái câu 'Nếu không sống tử tế, xin hãy tử vong' chưa?'.


Cuộc đời vẫn đẹp sao lên sóng lúc 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên VTV3.
TH (SHTT)
- Barcelona hồi sinh Rashford, mở lại cánh cửa trở về MU (2 phút trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam người đánh 5 chú tiểu tại Chùa Bầu (13 phút trước)
- Phạt chủ quán cà phê vụ du khách bị tàu quẹt trúng, hất văng điện thoại khi quay clip (44 phút trước)
- Vingroup đổi logo mới nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập (1 giờ trước)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (2 giờ trước)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (3 giờ trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (3 giờ trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (3 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (3 giờ trước)