Sau hơn một tháng chật vật bám trụ tại các cụm rạp, bộ phim điện ảnh "Đại tiệc trăng máu 8" đã chính thức khép lại hành trình phòng vé của mình.

Dù sở hữu dàn diễn viên tên tuổi và được kỳ vọng lớn, tác phẩm vẫn không thể vượt qua được bài toán doanh thu, tiếp tục nối dài danh sách những bộ phim Việt phải ngậm ngùi chịu cảnh thua lỗ trong năm 2026.

31-1780211059-dai-tiec-trang-mau-8-roi-rap-trong-canh-thua-lo-vi-suat-chieu-nho-giot
Phim "Đại tiệc trăng máu 8" rời rạp khi hà sản xuất chưa thể thu hồi lại nguồn vốn đầu tư ban đầu.

Doanh thu lẹt đẹt và áp lực từ cuộc chiến "chen chúc" ngày lễ

Dựa trên các số liệu thống kê ghi nhận từ Box Office Vietnam, tổng số tiền mà Đại tiệc trăng máu 8 gom về sau suốt chiến dịch công chiếu chỉ dừng lại ở mức 33 tỷ đồng. Đây là một con số tương đối khiêm tốn và hoàn toàn chưa đủ để giúp cho nhà sản xuất có thể thu hồi lại nguồn vốn đầu tư ban đầu. Theo giới quan sát ước tính, dự án điện ảnh do nữ ca sĩ Miu Lê và nghệ sĩ Vân Sơn đóng chính này phải chạm tới cột mốc doanh thu từ 60 đến 70 tỷ đồng thì mới có thể bắt đầu tính đến chuyện chạm tay vào mức có lãi.

Nhìn lại hành trình ra rạp, thất bại về mặt thương mại của phim bắt nguồn từ nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan. Chọn thời điểm đổ bộ vào đúng dịp nghỉ lễ 30/4, Đại tiệc trăng máu 8 ngay lập tức phải đối đầu trực diện với 4 đối thủ nặng ký khác đến từ đồng hương. Chính cục diện "chen chúc" nghẹt thở này tại các phòng vé đã vô tình đẩy bộ phim vào thế khó, khiến khả năng tiếp cận khán giả bị thu hẹp và dòng tiền đổ về tăng trưởng một cách vô cùng chậm chạp.

Bên cạnh đó, một chiến dịch quảng bá kém hiệu quả và thiếu điểm nhấn cũng là tác nhân khiến tác phẩm nhanh chóng bị giảm nhiệt, liên tục tụt hạng sâu trên các bảng tổng sắp. Trong suốt những ngày cuối cùng trước khi bị khai tử khỏi hệ thống, Đại tiệc trăng máu 8 rơi vào tình trạng hầu như không thể bán nổi vé, trong khi số lượng suất chiếu được các nhà rạp phân bổ chỉ còn duy trì ở mức nhỏ giọt.

Kịch bản độc lạ nhưng kén người xem và thực trạng đáng báo động của phim Việt

Đại tiệc trăng máu 8 vốn là tác phẩm được làm lại (remake) từ bộ phim đình đám của Nhật Bản có tên One Cut of the Dead (2017) – một hiện tượng phòng vé độc nhất vô nhị trong lịch sử điện ảnh thế giới với doanh thu thực tế gấp hàng nghìn lần so với kinh phí bỏ ra sản xuất. Nội dung phim xoay quanh hành trình của đạo diễn Tâm OK (do Vân Sơn thủ vai), một người làm nghề từng phải gánh chịu định kiến với cái mác “phim rác”. Lần này, anh hạ quyết tâm thực hiện bằng được một dự án phim kinh dị để tìm lại vị thế vốn có, đồng thời tìm kiếm sự công nhận từ phía gia đình. Đối với cá nhân nhân vật, bộ phim này không chỉ đơn thuần là một công việc kiếm sống, mà còn là cơ hội quý giá để anh sửa chữa những sai lầm trong quá khứ. Trong khi đó, nữ chính Miu Lê vào vai một TikToker có lối sống ảo được đoàn phim mời tham gia diễn xuất.

Việc phải dắt tay nhau rời rạp trong tình trạng lỗ vốn nặng nề rõ ràng là một cái kết đầy cay đắng đối với một dự án được nhào nặn dưới bàn tay của Phan Gia Nhật Linh – người đảm nhận đồng thời cả ba vai trò lớn là đạo diễn, biên kịch và đồng sản xuất. Trước khi chính thức công chiếu, phim từng được giới chuyên môn đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vương tại mùa phim lễ 30/4 năm nay. Tác phẩm sở hữu gam màu hài đen (black comedy) tương đối mới lạ đối với thị hiếu rạp Việt, đồng thời quy tụ được một lực lượng hùng hậu các diễn viên tên tuổi cùng dàn khách mời (cameo) có tiếng tăm. Tuy nhiên, ngôn ngữ kể chuyện lẫn nội dung mang tính thử nghiệm của phim lại tỏ ra quá kén khán giả. Đặc biệt, các mảng miếng hài hước cài cắm trong phim được nhận xét là tương đối khó cảm nhận, trừ khi người xem phải thực sự có sự am hiểu sâu sắc về môi trường làm phim cũng như những góc khuất của thế giới showbiz.

Thực tế, số phận hẩm hiu của Đại tiệc trăng máu 8 không phải là trường hợp cá biệt tại thị trường phim nội địa thời gian qua. Trước bộ phim này, một vài dự án phim Việt khác như Thẩm mỹ viện âm phủ hay Trùm Sò cũng đã lần lượt phải cuốn gói rời rạp trong tình trạng thua lỗ ê chề. Bức tranh toàn cảnh cho thấy phòng vé Việt thời gian qua diễn ra vô cùng sôi động với sự ra đời ồ ạt của đông đảo các dự án phim mang yếu tố trong nước. Tuy nhiên, chính hiện tượng các nhà sản xuất dồn dập "chen chúc" ra rạp cùng một thời điểm đã tự tay xé lẻ thị phần rạp chiếu. Việc thiếu đi những khoảng trống thời gian hợp lý để các tác phẩm có đủ thời gian tiếp cận khán giả và kiếm tiền đã vô tình trở thành nguyên nhân cốt lõi khiến cho danh sách các dự án phim thua lỗ của điện ảnh nước nhà cứ thế bị nối dài mãi ra.

PV (SHTT)