Giải trí

Đạo diễn Dũng 'Khùng' chia sẻ kỷ niệm khó quên nhất sự nghiệp: 'Tôi phải nói chuyện với con bò, hứa không làm thịt nó mới cho quay phim'

Chia sẻ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng khiến MC Lại Vân Sâm, các nghệ sĩ khách mời và khán giả tại trường quay 'Ký ức vui vẻ' cười lớn vì sự thú vị khó lý giải.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng được nhiều khán giả biết đến với hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Hồn Trương Ba da hàng thịt, Mỹ Nhân Kế, Nụ hôn thần chết, Giải cứu thần chết, Tháng năm rực rỡ... Đặc biệt trong năm 2020, bộ phim Tiệc Trăng Máu của Nguyễn Quang Dũng đã lọt top những tác phẩm ăn khách nhất của điện ảnh Việt với doanh thu đạt 175 tỷ đồng.

Đạo diễn Dũng 'Khùng' chia sẻ kỷ niệm khó quên nhất sự nghiệp: 'Tôi phải nói chuyện với con bò, hứa không làm thịt nó mới cho quay phim'

Mới đây, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã trở thành nhân vật khách mời trong chương trình Ký ức vui vẻ. Vừa đến với chương trình, đạo diễn nổi tiếng đã bị MC Lại Văn Sâm đặt câu hỏi khá 'nhạy cảm': 'Những bộ phim bạn làm cho đến giờ hình như chưa có phim nào bị lỗ đúng không? Đạo diễn Dũng 'khùng' cũng thẳng thắn chia sẻ: 'Lỗ nhiều chứ nhưng người ta không nhắc tới thôi. Chừng nào lãi thì mới nhắc đến nhiều, còn lỗ không nhắc thì mình làm ngơ thôi. Thật ra hầu như không có đạo diễn nào mà không có phim lỗ. Nếu có thì chẳng qua là chưa thôi. Nhưng thất bại sẽ đem đến giá trị giúp mình thành công sau này.

Nói về kỷ niệm với các bộ phim trong suốt quá trình làm nghề, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ: 'Mỗi bộ phim đều có những kỷ niệm nhưng có một bộ phim đem đến kỷ niệm vô tiền khoáng hậu đối với tôi đó là bộ phim Nụ hôn thần chết. Đó cảnh xe đò đụng vào con bò và chiếc xe lao xuống vực. Đó là thời kỳ làm phim rất sơ khai, thị trường làm phim còn nghèo nhưng đoàn phim cố gắng mua một con bò và nói với nhau rằng sau khi quay nó xong sẽ làm tiệc.

Đạo diễn Dũng 'Khùng' chia sẻ kỷ niệm khó quên nhất sự nghiệp: 'Tôi phải nói chuyện với con bò, hứa không làm thịt nó mới cho quay phim' - 1

Khi người chăn bò đem một đàn tới cho đoàn phim chọn. Nếu chọn con to quá thì cascadeur kéo không nổi mà nhỏ quá thì trông lại hèn nên mọi người kêu đạo diện ra chọn, chọn con nào quay con đó. Khi tôi ra chỉ thì con bò đó liền nằm xuống, không đứng lên nữa. Sau đó tôi chỉ con khác, kéo ra chờ cảnh quay.

Đó là cảnh quay cuối nhưng cứ kéo con bò ra nó lại nằm xuống khiến đoàn phim quay từ sáng tới khoảng 4h chiều vẫn chưa được. Lúc đó tôi không biết phải làm sao, stress quá rồi nên mới đi ra làm việc với diễn viên và nói chuyện với con bò. Tôi nói là 'Ok, đây là cảnh cuối cùng rồi, nếu mày đứng lên quay thì tao hứa sẽ không ăn thịt mày nữa đâu'. Vậy là sau đó nó đứng lên và tôi quay được cảnh đó. Từ đó tôi mới thấy ai nói 'ngu như bò' là sai.'

Chia sẻ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng khiến cả trường quay bật cười vì sự thú vị, hài hước.

Ký ức vui vẻ phát sóng lúc 21h15 tối thứ chủ nhật hàng tuần trên VTV3.

TH (Nguoiduatin.vn)