-
Thực hư tin đồn hai con Từ Hy Viên bị mẹ kế hot girl cô lập, cấm cửa vì sợ tranh giành quyền lợi -
Suýt mất mạng vì "cơn bão thần kinh" bất ngờ ở tuổi 27 -
Thủ tướng yêu cầu mở rộng mô hình chăm sóc ban ngày và miễn phí khám bệnh cho người cao tuổi -
HLV Didier Deschamps đột ngột rời tuyển Pháp về quê nhà chịu tang -
Sự thật ngỡ ngàng phía sau tin đồn Lisa (BLACKPINK) tuyên bố đường ai nấy đi với bạn trai tài phiệt -
Tử vi thứ 4 ngày 24/6/2026 của 12 con giáp: Tý có lộc về túi, Hợi sa sút -
Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương -
Chủ quán hải sản lên tiếng sau vụ xịt nước khiến bà bán rau chấn thương mắt -
Diễn biến mới nhất vụ Hải Đăng Doo: Xử phạt cô gái đăng ảnh xuyên tạc để "câu view" -
Hải Phòng: Điều tra vụ nữ nhân viên 21 tuổi tử vong với nhiều vết thương tại cửa hàng nội thất
Giải trí
08/03/2026 10:40Điện ảnh Việt lập kỷ lục "vô tiền khoáng hậu": 3/4 phim Tết 2026 cán mốc trăm tỷ
Lần đầu tiên trong suốt một thập kỷ qua, đường đua phim Tết ghi nhận kỷ lục chưa từng có khi có tới 3 trên tổng số 4 dự án cùng dắt tay nhau gia nhập "câu lạc bộ trăm tỷ", đưa tổng doanh thu toàn thị trường chạm mốc gần 700 tỷ đồng.
Tâm điểm của mùa phim năm nay không ngoài dự đoán chính là "Thỏ ơi" của đạo diễn Trấn Thành. Tính đến tối ngày 7/3, bộ phim đã ghi nhận mức doanh thu khổng lồ trên 420 tỷ đồng theo thống kê của Box Office Vietnam. Không dừng lại ở đó, ê-kíp của Trấn Thành vẫn đang tích cực "hâm nóng" dự án bằng các hoạt động cinetour xuyên suốt dịp 8/3 nhằm phá vỡ những kỷ lục mà các "bom tấn" trước đó như "Nhà bà Nữ" hay "Mai" từng thiết lập. Thành tích này cũng chính thức đưa Trấn Thành trở thành đạo diễn "2.000 tỷ" duy nhất của thị trường điện ảnh nội địa tính đến thời điểm hiện tại.

Một bất ngờ lớn khác đến từ "Báu vật trời cho" của đạo diễn Lê Thanh Sơn. Dù giai đoạn đầu phim khá im hơi lặng tiếng và bị đánh giá thấp hơn kỳ vọng, nhưng nhờ chất lượng nội dung tử tế cùng dàn cast thực lực như Phương Anh Đào, Tuấn Trần, bộ phim đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục. Từ tuần thứ hai, "Báu vật trời cho" bắt đầu bứt tốc và chính thức cán mốc trăm tỷ, giúp Lê Thanh Sơn lấy lại danh xưng "đạo diễn trăm tỷ" sau gần một thập kỷ chờ đợi. Cùng gia nhập hàng ngũ thắng lớn còn có "Nhà ba tôi một phòng" – dự án đánh dấu vai trò đạo diễn của Trường Giang cũng đã xuất sắc vượt ngưỡng doanh thu 100 tỷ đồng. Trong bộ tứ phim Tết, duy chỉ có dự án của Minh Beta bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua khốc liệt này.
Sự thành công rực rỡ của mùa phim 2026 cho thấy bước tiến dài của điện ảnh Việt khi so sánh với các năm trước. Nếu như vào Tết 2022, tổng doanh thu cả mùa chỉ đạt khoảng 115 tỷ đồng, hay năm 2024 chỉ là cuộc song mã giữa hai phim, thì năm nay thị trường đã cho thấy sự đa dạng và tiềm năng cực lớn. Việc có nhiều bộ phim cùng thắng lớn trong một thời điểm không chỉ minh chứng cho sức mua của khán giả mà còn khẳng định sự nâng cấp về mức độ đầu tư và chất lượng của các nhà sản xuất nội địa. Miếng bánh doanh thu phim Tết ngày càng hấp dẫn nhưng cũng đầy thách thức, buộc các nhà làm phim phải không ngừng đổi mới để chinh phục thị hiếu ngày càng cao của công chúng.
- Thực hư tin đồn hai con Từ Hy Viên bị mẹ kế hot girl cô lập, cấm cửa vì sợ tranh giành quyền lợi (08:40)
- Messi và Cristiano Ronaldo có thể chạm trán sớm nhất khi nào? (08:32)
- Đề xuất gắn giảm trừ gia cảnh với lạm phát để tránh lạc hậu chính sách thuế (08:27)
- Bruno Fernandes: Cristiano Ronaldo là điểm tựa lớn nhất trên hàng công Bồ Đào Nha (08:23)
- Cuộc đua MV tiền tỷ của sao Việt và bài toán khó về hiệu quả (08:20)
- Suýt mất mạng vì "cơn bão thần kinh" bất ngờ ở tuổi 27 (08:14)
- Thắng tối thiểu, Croatia tiễn Panama về nước (08:12)
- Phản ứng bất ngờ của Cristiano Ronaldo khi bị phóng viên hỏi về Messi (08:02)
- Thủ tướng yêu cầu mở rộng mô hình chăm sóc ban ngày và miễn phí khám bệnh cho người cao tuổi (59 phút trước)
- HLV Didier Deschamps đột ngột rời tuyển Pháp về quê nhà chịu tang (1 giờ trước)