-
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có -
Xôn xao thanh niên người nước ngoài tuyên bố U23 Việt Nam thắng U23 UAE sẽ nhảy sông hát Quốc ca
Giải trí
20/09/2021 14:43Diễn 'giả trân', thử thách nhạt nhẽo, Running Man Việt mùa 2 mở màn như một trò đùa!
Sau bao ngày ngóng trông, Running Man Vietnam - Chơi Là Chạy đã chính thức lên sóng tập 1 thông qua các phương tiện truyền thông. Tập ra mắt này như một món khai vị nhẹ nhàng nhằm giới thiệu 3 thành viên mới là Trường Giang - Jack và Thúy Ngân.
Có vẻ như sau 2 năm chờ đợi với nhiều lùm xùm thay đổi thành viên cũng như nhà sản xuất, sự kì vọng mà khán giả dành cho chương trình đã tăng lên quá cao. Đặc biệt, mùa 2 được quảng cáo có mức độ đầu tư khủng về bối cảnh cũng như các trò chơi. Điều này đã khiến người hâm mộ vô cùng mong ngóng sự trở lại của show truyền hình hot hàng đầu, đồng thời là chương trình hiếm hoi lên sóng giữa thời kỳ khó khăn. Tuy nhiên, tập mở màn đã mang đến cho người xem nhiều cảm xúc cực kỳ khó tả mà tựu chung là sự thất vọng!
3 trò chơi giới thiệu thành viên mới: Nhạt nhẽo và thừa thãi
Trước khi lên sóng, chương trình đã công bố đội hình chính thức được bổ sung thêm 4 "tấm chiếu mới". Tuy nhiên, ở tập 1, không hiểu sao ban biên tập lại tổ chức các trò chơi chỉ để nhằm mục đích giới thiệu lại 3 thành viên khiến sự bất ngờ hoàn toàn mất đi và thay vào đó là... sự hụt hẫng. Ai cũng biết thành viên mới là ai, vậy chơi làm gì?
Các trò chơi để hợp thức hóa sự xuất hiện của 3 gương mặt này cũng bị đánh giá là dài lê thê, không gay cấn. Những thành viên còn lại phải giành chiến thắng trong các thử thách này thì thành viên mới chính thức được tham gia vào show, vậy nếu như chơi thua thì coi như thành viên mới phải đi về à?

Tương tác giữa các thành viên: Giả trân
8 thành viên tham gia trong tập 1 đều có kinh nghiệm diễn xuất nên ngay từ lúc mở màn, khán giả đã phải chứng kiến một vở kịch dài lê thê vô cùng khiên cưỡng với nội dung các siêu anh hùng thức dậy sau thời gian dài ngủ đông. Rồi đến phần giải toán để "cứu" Trường Giang thì ôi thôi, sự gượng gạo, thiếu tự nhiên được bộc lộ rõ trên mặt các thành viên. Điều này thì biên tập và dựng phim chắc cũng không thể cứu nổi.
Có netizen đã bình luận rằng không hiểu sao ở ngoài đời, các ngôi sao này tương tác với nhau hết sức tự nhiên, thậm chí không ngại dìm hàng nhau mà khi lên sóng lại "giả trân" thế này! Nếu mà dàn cast Running Man Vietnam đang muốn diễn kịch cho các bé thiếu nhi coi nhân dịp Trung thu thì câu trả lời có vẻ chấp nhận được. Nhưng đằng này thì sự ngượng ngùng, làm quá, tỏ ra nguy hiểm được lộ rõ qua mọi ánh mắt, cử chỉ, lời nói, đến fan cũng không thể bênh được.


Phần xé bảng tên tưởng chừng vớt vát lại được: Làm cho có hay gì?
Sau loạt thất vọng ở phần đầu thì khán giả đặt trọn niềm tin vào phần xé bảng tên, vốn được xem là hấp dẫn nhất trong tất cả các phiên bản Running Man. Tuy nhiên, đúng là hi vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Có vẻ như để khẳng định một lần nữa ta đã về chung một nhà sản xuất nên phần xé bảng tên của Running Man lại trôi qua... Nhanh Như Chớp!
Trước khi chương trình lên sóng, các thành viên cũ đều bật mí rằng mình đã hoàn toàn thay đổi so với mùa trước nhưng không biết thay đổi kiểu gì mà lại xé bảng tên một cách hời hợt như vậy.
Điển hình như người mở màn cho nhà giam ở mùa 2 - Ninh Dương Lan Ngọc. Nếu như mùa 1, cô nàng được biết đến là "Ngọc nữ cơ hội" với nhiều màn xé bảng tên khốc liệt thì ai ngờ đâu, sang đến mùa 2, Lan Ngọc lại... đưa lưng ra để cho Thúy Ngân xé một cách dễ dàng mà không hề có chút phòng thủ nào cả.
Hay phải kể đến Jack - "cục nam châm" của mùa 2, trong suốt cuộc đấu, cậu út đều chạy nhanh thoăn thoắt và thu gom về khá nhiều chiến lợi phẩm. Tuy nhiên, đến khi bị "kẻ mạnh" Liên Bỉnh Phát rượt đuổi thì Jack lại nhanh chóng bỏ cuộc, không hề đấu tranh để cứu lấy chiếc bảng tên của mình. Sự "buông lơi" của Jack chính là điều khiến khán giả chưng hửng, không hiểu mình đang xem gì trước màn hình?


Không gay cấn, không hồi hộp, không hài hước cũng chẳng mặn mà. Running Man Vietnam mùa 2 chỉ mới ra mắt tập đầu tiên và rất có thể, đây chỉ là màn giới thiệu thành viên vô cùng nhẹ nhàng. Biết đâu đấy, chương trình sẽ dần lấy lại phong độ ở các tập sau. Nhưng trước mắt, không thể nuốt trôi cục thất vọng này, netizen dành riêng cho tập 1 một câu như sau: Như một trò đùa!
Theo Hải Lan (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Tạm giữ hình sự tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 6 (16:25)
- TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn (16:19)
- Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê (16:10)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 7 triệu có camera xịn ngang ngửa Galaxy S25 Ultra (16:06)
- Việt "Bài" và đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ: Tổ chức kín kẽ, công an mất nhiều tháng điều tra (53 phút trước)
- Báo Trung Quốc: "U23 Trung Quốc không thể chỉ trông chờ thủ môn để thắng U23 Việt Nam (54 phút trước)
- Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh (1 giờ trước)
- Touliver phủ nhận tin đồn ngoại tình, khẳng định ly hôn Tóc Tiên trong văn minh (1 giờ trước)
- Cặp đôi bị tòa án hủy hôn vì dùng AI viết lời thề nguyện (1 giờ trước)
- Xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, giao thông tê liệt nhiều giờ (1 giờ trước)