Phân cảnh nhân vật Nga bênh vực kẻ cưỡng bức và quay lưng với người yêu trong Cách Em Một Milimet khiến khán giả phẫn nộ, tràn vào trang cá nhân diễn viên Ngọc Trâm chỉ trích.

Tập 20 của bộ phim giờ vàng Cách Em Một Milimet vừa phát sóng đã đẩy diễn viên trẻ Ngọc Trâm vào tâm điểm tranh cãi. Nhân vật Nga do cô thủ vai khiến mạng xã hội bùng nổ vì lựa chọn bảo vệ Nghiêm – người từng cưỡng bức mình – và phản bội lại Đức, bạn trai luôn tin tưởng và che chở cho cô trong suốt thời gian bên nhau.

Nữ diễn viên phim Việt giờ vàng bị khán giả tràn vào trang cá nhân chửi bới- Ảnh 1.
Nữ diễn viên phim Việt giờ vàng bị khán giả tràn vào trang cá nhân chửi bới- Ảnh 2.
Nga bị ném đá dữ dội sau phân đoạn bán đứng người yêu, bảo vệ kẻ cưỡng bức mình.

Trong diễn biến gây tranh cãi, Nga đến gặp Ngân để giải thích sự việc, khẳng định Nghiêm hoàn toàn vô tội và cô cần làm rõ để “thầy không bị mang tiếng”. Bất chấp việc lời nói của mình có thể khiến Đức chịu trách nhiệm trước pháp luật, Nga vẫn bảo vệ quan điểm và cho rằng chính Đức hành động hồ đồ dẫn tới xô xát. Cô lập luận Nghiêm là người giàu có, có quan hệ rộng và có thể khiến Đức phải trả giá, trong khi bản thân cô có nguy cơ mất cơ hội thực tập tốt nghiệp.

Lập luận thực dụng và thái độ lạnh lùng của Nga khiến khán giả tức giận. Nhiều người cho rằng cô “bán đứng” người yêu vì lợi ích cá nhân, thậm chí chà đạp người đã hết lòng yêu thương mình. Mạng xã hội xuất hiện hàng trăm bình luận: “Đến đoạn này là muốn tắt tivi”, “Xem tức muốn nổi da gà”, “Không hiểu nổi kiểu nhân vật này”, “Thảo mai từ lời nói đến ánh mắt”. Trang cá nhân của Ngọc Trâm vì thế bị khán giả tràn vào để lại lời chỉ trích, thậm chí xúc phạm trực tiếp diễn viên.

Giữa làn sóng tấn công mạng, Ngọc Trâm chọn cách im lặng và giữ thái độ tích cực. Nữ diễn viên cho rằng những cảm xúc dữ dội từ khán giả đồng nghĩa vai diễn đã chạm tới người xem. “Nếu chỉ nhìn bề nổi, Nga là người đáng trách. Nhưng khi đặt mình vào vị trí của cô ấy, tôi thấy Nga vừa đáng trách vừa đáng thương. Cô ấy hành động như vậy vì quá nhiều nỗi sợ và không biết cách đối diện với biến cố”, cô chia sẻ.

Theo Ngọc Trâm, Nga là cô gái mồ côi, tổn thương từ nhỏ và luôn phải tự xoay xở với cuộc sống. Chính sự yếu đuối và tâm lý sợ hãi khiến cô đi sai lối. “Tôi hy vọng khán giả có thể tách biệt nhân vật và diễn viên, và hiểu rằng Nga không xấu, chỉ không đủ mạnh mẽ để giữ điều đúng đắn”, cô nói.

Ê-kíp sản xuất tiết lộ những tập tiếp theo sẽ khai thác sâu hơn hành trình đấu tranh nội tâm của Nga, đưa người xem đến với những lớp cảm xúc phức tạp ẩn sau những quyết định sai lầm của cô gái trẻ.

HL (SHTT)