-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Giải trí
10/10/2024 21:57Drama không hồi kết: Miss Grand Campuchia 'bóc phốt' Hoa hậu Thái Lan, mắng thẳng 1 câu cực gắt bóc vẻ giả tạo
Ngày 9/10, ekip Miss Grand Campuchia đã mở buổi họp báo, lên tiếng loạt vấn đề trong quá trình tổ chức Miss Grand International 2024. Buổi họp báo kéo dài gần 3 giờ đồng hồ và được phát sóng trực tiếp trên trang chủ chính thức của Miss Grand Campuchia.
Mở đầu, cựu Giám đốc quốc gia Miss Grand Campuchia - bà Sokhunthea giải thích loạt bất cập trong cách làm việc với ông Nawat. Bà Sokhunthea chỉ trích chủ tịch Miss Grand International yêu sách, không hợp tác, kiêu ngạo và cố tình làm xấu hình ảnh của Campuchia trong mắt mọi người.
Bà Sokhunthea còn đưa vài đại diện trong BTC lên sân khấu và "bóc phốt" ông Nawat trong suốt 3 giờ đồng hồ, tuy nhiên nhiều người cũng nghi ngờ tính xác thực trong câu chuyện của bà Sokunthea vì cho rằng trong suốt buổi họp báo bà không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào mà chỉ nói suông.
Trong buổi họp báo này còn có sự xuất hiện của Hoa hậu Hòa bình Campuchia 2024 - Sotheary Bee. Cô cho biết việc dừng thi là tự cô quyết định: "Lý do bỏ thi Miss Grand International 2024 là quyết định của cá nhân tôi. Trong những ngày diễn ra ở Campuchia, tôi đã thấy những điều thiếu tôn trọng mà đội ngũ Miss Grand International đối với đất nước của chúng tôi. Chúng tôi rất yêu thích cuộc thi này và không bao giờ mong muốn có drama nào như hiện tại, nhưng cuối cùng sau khi tổ chức thì chúng tôi nhận về xấu hổ từ Miss Grand International.
Tôi đại diện cho đất nước đi thi chứ không phải cá nhân tôi, thế nên tôi không thể giả vờ không thấy những điều thiếu tôn trọng mà đội ngũ của ông Nawat làm với chúng tôi. Đó là lý do khiến tôi không thi nữa. Đây là mâu thuẫn giữa 2 tổ chức Hoa hậu, nhưng thật khó hiểu về hành động của ông Nawat khi muốn hình ảnh về đất nước tôi không đẹp trong mắt của mọi người trên thế giới. Chúng tôi không có ác cảm với người Thái Lan, nhưng chúng tôi ghét cuộc thi của ông Nawat".
Sotheary Bee còn dành thời gian để "vạch trần" về khoảnh khắc Miss Grand Thái Lan 2024 oà khóc ở sân bay và kể về món trứng cút lộn xâu thành xiên: "Cô ấy không thể nói là không biết món đó vì ở Thái Lan cũng có và còn bán trên đường phố, nên khả năng là cô ấy *** chứ không phải không biết...".
Trước đó, Malin Sae-lim đã bật khóc khi chia sẻ với truyền thông Thái Lan sau khi về nước: "Không chỉ thiếu nhân viên phục vụ, mà còn chẳng có đủ đồ ăn cho thí sinh. Cho đến khi Mr. Nawat phải đến đổi đơn vị phục vụ. Truyền thông quốc gia theo đội ngũ sang Campuchia công tác phải giúp hoa hậu xách hành lý vì bên họ không đủ người. Thức ăn được phục vụ cho hoa hậu là hột vịt lộn và cơm. Thậm chí, có quả còn nhìn rõ vịt con toàn lông. Thật sự như một cảnh trong phim kinh dị! Ai không ăn được thì chỉ có cách ngồi nhấm nháp đậu luộc và uống nước".
Rạng sáng 7/10, BTC Miss Grand International thông báo tước quyền đăng cai của chủ nhà Campuchia, nguyên nhân là không đảm bảo tiêu chuẩn tổ chức do cuộc thi đặt ra. Quyết định của BTC Miss Grand International khiến fan sắc đẹp dậy sóng.
Ngay lập tức, ekip Campuchia mở livestream tố ngược ông Nawat đã làm việc không nhất quán, ekip đến từ Thái Lan thô lỗ, không hợp tác và đặt ra nhiều yêu cầu đột xuất buộc phía ekip Campuchia đáp ứng và "giọt nước tràn ly" của drama này đến từ buổi tiệc tham quan bằng thuyền trên sông.
Trong buổi họp báo ngày 9/10, cựu Giám đốc quốc gia Miss Grand Campuchia khẳng định sự kiện ở du thuyền là làm theo yêu cầu của ông Nawat. Về nguyên nhân thuyền đến muộn vì trời mưa. Bà Sokhunthea cho biết đã sắp xếp địa điểm tổ chức khác nhưng ông Nawat vẫn khăng khăng lên thuyền và chỉ trích ekip Campuchia chuẩn bị không chu đáo.
Về phía ông Nawat, vị chủ tịch cũng chia sẻ với truyền thông Thái Lan rằng buổi ăn trên du thuyền nằm trong kế hoạch từ trước nhưng sát giờ diễn ra thì ekip Campuchia gọi điện xin hủy. Ông Nawat không đồng ý vì BTC và các thí sinh đã sắp đến nơi diễn ra. Sau đó ekip Thái Lan nhiều lần gọi điện cho người đại diện sự kiện này nhưng không ai nhấc máy để trả lời, khi mọi người đến nơi không có ai hướng dẫn và lúc lên thuyền thì phát hiện thức ăn và nước uống không có đủ cho thí sinh. Cuối cùng, cả đoàn nhờ sự giúp đỡ của người dân địa phương đặt chỗ ăn gần đó.
Khi trở về khách sạn, ông Nawat làm việc với giám đốc quốc gia Miss Grand Campuchia. Chủ tịch Miss Grand International tố người này "chợ búa", nạt nộ ekip người Thái. Khi người trong ekip Thái Lan phản pháo thì vệ sĩ của giám đốc quốc gia Miss Grand Campuchia quát tháo, bắt ép phải ngồi xuống nói chuyện. Ông Nawat yêu cầu làm việc nội bộ, mời vệ sĩ và những người không liên quan ra ngoài thì ekip phía Campuchia không đồng ý vì cho rằng tất cả người có mặt là nhân viên. Trong livestream, ông Nawat còn cho biết buổi nói chuyện bị quay lén, khi ông phát hiện thì ekip Campuchia phủ nhận. Cuối cùng, ông Nawat quyết định chi trả tiền vé máy bay, thanh toán chi phí tại Campuchia để đưa các thí sinh sang Thái Lan.
Màn đấu tố qua lại của ông Nawat và ekip Campuchia khiến cộng đồng fan sắc đẹp xôn xao. Trên các diễn đàn, cư dân mạng không chỉ ngán ngẩm với mớ bòng bong đến từ cuộc thi, mà còn chê bai những động thái của người trong cuộc đã khiến ồn ào thêm phần dậy sóng.
Theo Liên Hoa (Phụ Nữ Số)
- Taekwondo Việt Nam bứt phá ngoạn mục, giành Huy chương Vàng thứ hai tại SEA Games 33 (19:26)
- Phẫn nộ: Tài xế xe buýt bị hành khách hành hung ngay khi xe đang chạy trên đường, gây hoảng loạn cho hành khách (19:09)
- Đồng Nai ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm, nguồn lây nhiễm chưa rõ ràng (19:05)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (1 giờ trước)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (1 giờ trước)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (2 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (2 giờ trước)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (2 giờ trước)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (3 giờ trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (3 giờ trước)