-
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có -
Xôn xao thanh niên người nước ngoài tuyên bố U23 Việt Nam thắng U23 UAE sẽ nhảy sông hát Quốc ca -
Mẹ già trong bộ đồ công nhân lấm lem ngồi gục bên cầu chờ tin con, câu chuyện phía sau rơi nước mắt -
Giải mã nỗi lo "Đồ ăn qua đêm gây ung thư": Bác sĩ chỉ ra sai lầm tai hại và "thủ phạm" thực sự cần dè chừng
Giải trí
02/03/2023 17:50Đừng nói khi yêu tập 15: Quy có chiêu trị gái chảnh cực lợi hại khiến Ly phải 'xuống nước'
Trong Đừng nói khi yêu tập 15, chị Hoài và Tú đã chốt tác để bán gói chăm sóc sắc đẹp từ trong ra ngoài cho phụ nữ. Tú vui mừng gọi cho mẹ báo tin nhưng bà Thuý thấy con trai gọi, chưa kịp nghe thì đã ngã xe. Tú gọi cho Ly nhưng cô bạn thân cũng đang bận.


Tú về nhà nhưng bà Thúy giấu con trai chuyện mình bị ngã. Tú hào hứng khoe mẹ tin hợp tác cùng chị Hoài. Bà Thuý đưa 1 tỷ cho Tú, đây là tiền bà vay mượn được. Bà nói vài hôm nữa sẽ đi rút sổ tiết kiệm, sẽ gần đủ cho con trai. Cả hai mẹ con phấn khởi, tràn trề hy vọng vào lần khởi nghiệp này của Tú.

Ly đọc lại tờ đơn xin nghỉ việc, cô lại nhớ đến những lời Quy nói trước đó. Quy nói nếu Ly bỏ cuộc thì chứng tỏ cô tự ti với tài năng của mình. "Tôi không cần một nhân viên thiếu nghị lực nhưng lại luôn nghĩ tài năng mình hơn người" - Quy từng nói với Ly.

Sau giờ làm, Ly gặp Phi và Quy đang đi cùng nhau. Phi rủ Ly đi ăn cùng nhưng Quy lại tỏ ra lạnh lùng, ngó lơ Ly. Anh vui vẻ lên xe một cô gái đến đón đi ăn. Chứng kiến cảnh tượng này, Ly cảm thấy buồn và hụt hẫng.



Cuối cùng, Ly đi ăn cùng Phi và San. Cả hai cùng khuyên Ly nên suy nghĩ lại việc xin nghỉ việc và thuyết phục cô ở lại. Trò chuyện với San, Ly cảm nhận được sự vô tư và tình yêu đặc biệt với bánh của San. Hai chị em quyết định cùng chia sẻ bí quyết riêng cho nhau.


Dì Thương không gọi được cho chị Thuý nên đã gọi cho anh rể. Dì Thương nói hôm trước chị Thuý vay tiền mình khiến ông Thành ngỡ ngàng. Ông hỏi vợ vay tiền cho ai, bà Thuý đành phải khai hết. Thấy Tú về, ông lập tức chửi con trai "kém cỏi, vô tích sự", "bám váy mẹ"... Tú trách bố luôn áp đặt rồi chê con kém cỏi mà chưa từng động viên con. Sau cuộc cãi vã giữa hai bố con, Tú quyết định ra ngoài sống mặc bà Thuý xin con đừng đi. Tú nói muốn ra ngoài một thời gian vì ở nhà bí bách. Tú đưa lại tiền cho mẹ để bà Thuý trả dì Thương rồi rời đi.



Nhờ có San, Ly nhanh chóng tìm được một căn hộ cho Tú thuê. Thấy Ly lưỡng lự giữa xin nghỉ việc và ở lại, Tú khuyên: "Đã xin nghỉ rồi thì nghỉ luôn đi, đừng vì tao mà quay lại". Tuy nhiên, Ly vẫn cho rằng cô hiện tại đi cũng không được, ở lại cũng không xong.


Bà Tú không ngủ được lo cho con trai. Bà khóc hết nước mắt, trách chồng không bao giờ nói với con được một câu tử tế. Bà nói Tú có thể không giỏi nhưng cậu ngoan ngoãn. Ông Thành dù không nói nhưng trong lòng cũng đau và thương con không kém vợ.


Ly hỏi mẹ người bị rạn xương nên ăn đồ gì cho mau lành. Bà Phượng đoán ngay ra đó là Quy. Ly làm bánh với những thành phần tốt cho xương rồi đem tặng Quy. Tuy nhiên, Quy tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ với món quà này. Thế nhưng khi Ly vừa ra khỏi phòng, Quy liền háo hức mở bánh ra thưởng thức.



Phi thông báo cho Ly rằng phòng nhân sự báo nếu cô nghỉ việc thì sẽ phải đền số tiền lớn vì vi phạm hợp đồng. Phi tiếp tục thuyết phục Ly ở lại. Cuối cùng Ly đồng ý vì không có tiền đền hợp đồng. Ly xin phép Phi cho cô nghỉ cuối tuần này để đi họp lớp. Sau khi đồng ý và Ly đi khỏi, Phi sực nhớ ra cuối tuần này cũng chính là sinh nhật Quy.

Tú đến nhà ăn cơm với bố mẹ Ly. Bà Phượng nói nhận Quy làm con rể khiến ông Long và Tú ngỡ ngàng. Tú cho rằng một người giàu có, đẹp trai mà U40 chưa có vợ thì cần đặt câu hỏi. Bà Phượng lại tiết lộ Ly không còn giãy nảy mỗi khi nhắc đến Quy như hồi đầu. Tú cảm thấy không vui với những thông tin này.

Tú gặp chị Hoài để thông báo dừng hợp tác vì những lý do cá nhân không tiện nói. Chị Hoài tỏ ra không hài lòng vì Tú không chuyên nghiệp trong chuyện làm ăn. Chị nói Tú có bao nhiêu góp bấy nhiêu, sau này lợi nhuận chia theo tỷ lệ góp vốn. Chị Hoài khuyên Tú dù làm gì cũng không được nhụt chí và bỏ dở giữa chừng.

Tú đưa Ly đi chọn áo dài để đi họp lớp. Tú nói sẽ không tham gia vì ở lớp nhiều người thành đạt, còn Tú vẫn đang loay hoay khởi nghiệp.
Tại buổi họp lớp, một cô bạn cho Ly xem bức ảnh chụp Ly lần trước đã thực hiện thử thách 'cưỡng hôn' một chàng trai. Ly có nhớ lần đó nhưng vì say nên không nhớ chàng trai mà cô hôn là ai. Xem bức ảnh, Ly sững sờ nhận ra chàng trai đó chính là Quy.



Đừng nói khi yêu lên sóng lúc 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên VTV3.
TH (Nguoiduatin.vn)
- Xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, giao thông tê liệt nhiều giờ (15:26)
- Clip: Hú hồn xe con suýt tông trực diện xe tải đã đổ đèo còn lấn làn ở khúc cua (15:23)
- Nhật Kim Anh và ký ức "Vịt hóa thiên nga" tại Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam (15:08)
- Đây là chiếc iPhone fullbox giá rẻ nhất Việt Nam, trang bị vẫn đủ mạnh để qua mặt Galaxy S25 FE (53 phút trước)
- Bi kịch của cô gái 24 tuổi: Tăng 29kg trong nửa năm và cái kết suy thận giai đoạn cuối (54 phút trước)
- Chuyện tình Taylor Swift và Travis Kelce trước thềm "đám cưới thế kỷ": Khủng hoảng hay phép thử của tình yêu? (1 giờ trước)
- Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 (1 giờ trước)
- Thủ môn U23 Trung Quốc: Tôi đang nghĩ tới chiến thắng ở bán kết (1 giờ trước)
- Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an (1 giờ trước)
- Đăng bài nói gạo cấp cho học sinh "kém chất lượng", người đàn ông ở Nghệ An bị xử phạt thích đáng (1 giờ trước)