-
Bất lực vì mẹ ép cưu mang em trai 31 tuổi "không chịu trưởng thành" -
Vụ 2 cô giáo mầm non tát học sinh tại Thanh Hóa: Mẹ cháu bé bỏ qua vì “cùng làng”, đồng thời tiếp tục cho cháu theo học tại lớp do hai cô phụ trách -
Một tuần sau lễ truy điệu, tìm thêm 69 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng -
Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng dừng dự án xi măng gần 1.500 tỷ đồng ở Thanh Hóa -
Em chồng rủ cả nhà nhập bàn, ăn xong để anh chị trả gần 6 triệu đồng: Cuộc gọi từ mẹ chồng khiến nàng dâu sững sờ -
Tạm đình chỉ hai cô giáo mầm non tát học sinh ở Thanh Hóa -
Vụ nam sinh lớp 12 đánh cô giáo ở Hà Nội: Nạn nhân thương tích 12%, nhà trường tiết lộ nguyên nhân -
iPhone Duo khan hàng, giá chợ đen chênh 20 triệu đồng -
Giá xăng dầu hôm nay 22/10: Trong nước chiều nay điều chỉnh -
Ông Putin đồng ý nối lại đàm phán ba bên Nga - Ukraine - Mỹ, hé lộ thời điểm dự kiến
Giải trí
22/02/2023 18:20Dưới bóng cây hạnh phúc tập 21: Phải thực hiện lời hứa năm xưa với bố vợ, Danh để lại thư tuyệt mệnh khiến cả nhà tá hỏa
Mở đầu tập 21 Dưới bóng cây hạnh phúc, Danh đã nói ra lời hứa năm xưa của mình. Năm ấy, Danh hứa với bố vợ rằng nếu làm ăn thất bại, làm ông mất mặt và khiến Tuyết phải khổ thì anh và Tuyết sẽ phải chia tay. Tuyết cho rằng chính bố mình đã ép Danh hứa như vậy nên lớn tiếng cãi nhau với bố. Tức giận, ông Danh đã tát Tuyết. Danh xót vợ nên nói sẽ làm theo yêu cầu của ông Huân, xin ông đừng đánh Tuyết.
Danh thất thểu dầm mưa về nhà, khóc nức nở nói với các anh rằng mình bị bắt chia tay. Đạt mắng em ủy mị chẳng ra làm sao, Tố quát Đạt vì bản thân Tố đồng cảm với những gì Danh đang gặp phải.





Tối đó Son thấy Danh khóa trái cửa không chịu gặp ai nên lo lắng cho em chồng dầm mưa bị ốm. Son nói Đạt lên xem Danh thế nào nhưng Đạt nói cứ mặc kệ vì Danh muốn ở một mình. Son biết Danh và Tuyết rất yêu nhau, nếu phải chia tay sẽ rất đau khổ. Son muốn giúp vợ chồng Danh nên bảo Đạt hôm sau sang thuyết phục bố Tuyết giúp Danh.
Sáng hôm sau Đạt lên phòng thì thấy Danh để lại dòng chữ nói nếu không có Tuyết anh cũng chẳng thiết sống. Danh xin lỗi vợ, bố và các anh. Đạt sợ Danh nghĩ quẩn nên báo Tố và Son chia nhau ra tìm. Tố và Son chạy khắp nơi tìm Danh mà không thấy.




Đạt nhớ ra cách đây vài năm, Danh từng nhảy xuống sông tử tự vì bố Tuyết ngăn cấm không cho cưới. May mắn khi đó Đạt đã cứu được Danh. Đạt chạy ra bờ sông năm xưa và quả nhiên thấy Danh đang ngồi khóc một mình. Danh lúc này nhìn chăm chăm chiếc nhẫn cưới, muốn vứt xuống sông nhưng lại không nỡ. Nhìn thấy anh trai đến tìm mình, Danh nói mình chỉ viết linh tinh chứ không nghĩ đến việc tự tử. Đạt khuyên Danh về nhà tu chí làm ăn trả nợ. Trong lúc tuyệt vọng không có cách nào đối diện với bố vợ, Danh mở lời nhờ Đạt tới nói chuyện với ông Huân để vợ chồng mình không phải ly hôn vì bố Tuyết rất tin tưởng Đạt. Danh nói chỉ cần Đạt giúp Tuyết trở về với mình, anh sẽ làm ăn đàng hoàng không làm loạn nhà lên nữa.




Son báo tin Danh viết thư tuyệt mệnh rồi bỏ đi khiến Tuyết hốt hoảng, giật mình nên bị đứt tay. Mẹ Tuyết đúng lúc này mở nên Tuyết lao đi tìm Danh. Bị bố chặn lại, Tuyết nói Danh đi tự tử và nếu có mệnh hệ gì cô sẽ không tha thứ cho bố. Mẹ Tuyết cũng ầm ỹ trách chồng giam lỏng con gái khiến con cắt tay tự tử. Đúng lúc này Đạt đến nhà Tuyết và thông báo Danh đã về nhà an toàn. Sau đó, Đạt xin phép nói chuyện với bố Tuyết.
Tuyết lên phòng gọi điện trách chồng suy nghĩ linh tinh, cô khẳng định không bao giờ bỏ Danh kể cả khi anh không có gì trong tay như trước khi cưới cô. Tuyết yêu Danh là thật lòng. Biết mẹ đang đứng ngoài cửa nên Tuyết cố tình nói đến chuyện tiền nong để mẹ nghe được. Mẹ Tuyết thương con gái nên lấy tiền riêng lén đưa cho Tuyết để lo trả nợ. Tuyết trông thấy chiếc thẻ trị giá vài tỷ mẹ đưa vô cùng mừng rỡ.




Danh ở nhà vẫn ủ dột nói chuyện với Tố. Danh nói giờ mới hiểu cảm giác của Tố khi hai lần bị vợ bỏ, đúng là chẳng thiết sống. Đúng lúc này Đạt chở Tuyết về đến nơi. Hai vợ chồng Danh ôm chầm lấy nhau khiến Tố và Đạt rùng mình vì sến sẩm.





Dưới bóng cây hạnh phúc lên sóng lúc 21h thứ 2 - thứ 6 hàng tuần trên VTV1.
TH (Nguoiduatin.vn)
- Nam sinh từng được bố 80 tuổi đưa đi thi lớp 10 thành thủ khoa học sinh giỏi Hà Nội (11:49)
- Bất lực vì mẹ ép cưu mang em trai 31 tuổi "không chịu trưởng thành" (11:28)
- Đám đông đập phá bất lực trước cửa kính Louis Vuitton giữa bạo loạn ở Paris (11:27)
- Cody Nam Võ ghi điểm tuyệt đối nhờ cử chỉ ấm áp dành cho fan nữ (11:21)
- Ngày tồi tệ của Internet toàn cầu (11:11)
- Giới siêu giàu thế giới đổ xô đưa vàng đến Singapore cất giữ (11:07)
- HLV Fabregas xin lỗi vì "bảo Como ngừng chạy khi dẫn MU 4 bàn" (11:07)
- Lãi suất thấp không thể chỉ dựa vào cam kết ngân hàng (55 phút trước)
- Vụ 2 cô giáo mầm non tát học sinh tại Thanh Hóa: Mẹ cháu bé bỏ qua vì “cùng làng”, đồng thời tiếp tục cho cháu theo học tại lớp do hai cô phụ trách (1 giờ trước)
- Thu Hà Ceri tái xuất ấn tượng trong "Căn nhà không mái che": Thoát bóng vai Pu, khẳng định thực lực (1 giờ trước)