-
Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con
-
Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới
-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
Giải trí
08/03/2023 10:46Dưới bóng cây hạnh phúc tập 30: Thấy con gái uất ức tủi thân, bố Son mắng con rể 'không kịp vuốt mặt' khiến khán giả hả hê
Trong tập 30 Dưới bóng cây hạnh phúc, Thúy đã loan tin khắp chợ rằng Son không bị ung thư, vợ chồng Danh vỡ nợ nên vợ chồng Đạt bày trò giả bệnh để kiếm tiềm thăm nom của mọi người. Tuyết đi chợ và nghe được tin đồn này nên lập tức về nói với ông Công. Tuyết còn thấy hồ sơ bệnh án của Son được đăng trên nhóm chợ huyện. Đạt cho rằng đó là hình ảnh giả mạo nhưng lúc này cả nhà mới nhớ ra rằng chưa từng thấy bệnh án Son bị ung thư mà chỉ nghe qua lời Nhài.
Đúng lúc cả nhà đang hoang mang, bán tín bán nghi thì Thúy cố tình mang hồ sơ của Son đến để trả lại vì Son để quên ở tiệm tóc. Đạt vội vã mở ra xem mới biết hoá ra Son đã đi khám lại từ 4 ngày trước và không mắc ung thư nhưng lại không nói gì với cả nhà. Mợ của Đạt cũng lao đến làm loạn, đòi lại tiền đã đưa cho Son và Đạt để "chạy" việc cho con. Đúng lúc này Quyết cũng đưa một vài lãnh đạo đến nhà Son để thăm hỏi Son. Thực ra vợ chồng Quyết - Thúy đều đã tính toán để Đạt phải mất mặt.
Sau đó Son bị cả nhà chất vấn, Đạt cho rằng vợ cố tình làm vậy khiến anh mất mặt. Son thừa nhận cô đã đi khám lại và chưa thông báo kết quả với cả nhà chỉ vì muốn mọi người tiến bộ hơn. Danh nghe vậy thấy tự ái, hỏi chị dâu có phải từ trước đến giờ luôn nghĩ mọi người trong gia đình tồi tệ. Ông Công thì mắng Son đã "bôi tro trát trấu" vào mặt Đạt, cảm thấy nhục nhã khi con dâu dối trá, lừa đảo. Ông Công còn nghĩ Son cố tình giả bệnh để chiếm sổ đỏ vì sợ ông sẽ đem cho vợ chồng Danh - Tuyết. Danh thì cho rằng Son giả bệnh để mọi người trong nhà phải hầu hạ, phục vụ cô. Ông Công còn nghĩ Son trả thù gia đình mình vì trước đây đối xử không tốt với cô.
Son không ngờ cả nhà lại nghĩ mình xấu xa, thủ đoạn như thế. Cô càng không ngờ việc mình không bị bệnh lại khiến cả nhà chồng khó chịu. Son uất ức hỏi: "Cả nhà bây giờ muốn con bị ung thư thật để khỏi bị mất mặt đúng không? Chỉ cần con chết là được chứ gì?". Son vừa dứt lời thì Đạt đứng bật dậy tát vợ, yêu cầu Son "im mồm".
Đạt biết vợ không bị bệnh nhưng lại chẳng vui vẻ gì, chỉ quan tâm đến sĩ diện. Không một lời hỏi thăm, động viên vợ, Đạt chỉ chăm chăm lấy lại số tiền thăm hỏi để đi trả cho từng người. Mọi người ở cơ quan Đạt cũng bán tán chuyện này, nói xấu vợ chồng Son. Tiến thì cho rằng ai đó cố tình hãm hại nhằm bôi nhọ Đạt.
Son buồn bực tìm đến quán Nhài thì lại nghe vị khách đang gội đầu nói xấu mình là kẻ thủ đoạn, lừa đảo. Nhài tức giận đuổi khác, Son cũng lặng lẽ đi về không để Nhài biết. Son về thấy cả nhà đang ăn cơm nhưng tất cả đều coi cô như người vô hình. Quá tủi thân, Son lên phòng viết thư để lại cho Đạt. Cô cũng để lại tập phong bì để Đạt trả lại cho những người đã thăm hỏi Son.
Son xách quần áo về nhà bố mẹ đẻ. Thấy con gái vừa về đã khóc lóc, bố mẹ Son hỏi rõ sự tình. Nghe Son kể lại mọi việc, bố Son phẫn nộ trước thái độ của gia đình thông gia. Son vẫn biết cô cũng có lỗi nhưng không nghĩ nhà chồng lại cư xử tệ bạc đến vậy. Bố Son bắt cô gọi điện cho Đạt để ông nói chuyện cho ra nhẽ mặc cho mẹ Son ngăn cản.
Đúng lúc này Cá Heo gọi điện cho Son vì nhớ mẹ. Cá Heo mách chuyện bị bố đánh khiến Son thêm bực bội. Bố Son đã giằng điện thoại để nói chuyện với con rể.
Bố Son thừa nhận tính Son bốc đồng, bộp chộp, làm gì cũng không nghĩ trước nghĩ sau nhưng vẫn là một người tốt bụng, tử tế, hết lòng, tận tụy vì nhà chồng. Bố Son ức chế khi con gái dù vất vả ở nhà chồng cũng không dám kêu than nhưng chỉ vừa xảy ra một chút chuyện nhỏ mà cả nhà Đạt lại chỉ trích Son không thương tiếc.
Bố Son tiếp túc trút giận lên Đạt thay con gái: 'Anh lại còn đụng chân đụng tay với nó, anh có còn là người nữa không? Hay là anh nghĩ anh cành cao quá, con tôi nó không với tới được? Tôi nói cho anh biết, con tôi nó chưa tiêu một xu nào của nhà anh đâu. Anh tưởng mình là người có học à? Nhìn lên thì chưa bằng ai đâu! Chúng tôi nể trọng là vì tình cả, vì con gái chúng tôi, anh lại nghĩ anh muốn gì được nấy à? Không có đâu! Tôi nói luôn, nếu anh và gia đình nhà anh không có lời chính thức xin lỗi con bé, không bao giờ tôi để cho nó quay trở lại nhà anh nữa. Chấm hết!'
Mẹ Son trách chồng chẳng lẽ muốn vợ chồng Son bỏ nhau hay sao. Bố Son liền nói: 'Bỏ thì bỏ, sợ gì mà không bỏ. Nhà này sẵn sàng nuôi con Son đến hết đời không cần phải làm cái gì cả.'
Đạt bật loa ngoài nên cả nhà ông Công đều nghe được những lời bố Son mắng chửi con rể. Trích đoạn này khiến khán giả vô cùng hả hê sau nhiều tập phim gây ức chế.
Dưới bóng cây hạnh phúc lên sóng lúc 21h thứ 2 - thứ 6 hàng tuần trên VTV1.
TH (Nguoiduatin.vn)








- Giá vàng hôm nay 19/9/2025: Thế giới kỳ vọng tăng tiếp, SJC quay đầu đi xuống (07:51)
- Một năm sau loạt vụ nổ máy nhắn tin rung chuyển cả Lebanon (07:46)
- Kịch tính vụ Nga bắt giữ nam giới cải trang thành cụ bà để đi đánh bom (07:36)
- Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con (07:22)
- Xây nhầm nhà trên đất người khác ở TPHCM: Lô góc làm sân chơi, xây nhà qua hàng xóm (07:18)
- Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới (07:15)
- Xe tải va chạm xe máy, cô giáo tử vong tại chỗ (07:11)
- Ô tô đi ngược chiều trên đường Hà Nội, tài xế ngỡ ngàng nhận mức phạt 19 triệu (07:04)
- Khách Hàn "đỏ mặt" nhìn đồng hương gác chân tại sân bay Đà Nẵng (1 giờ trước)
- Rashford rực sáng ở Champions League (1 giờ trước)





