-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Giải trí
05/10/2019 16:20Dương Khiết: Tây Du Ký 1986 là nỗi đau, điều nuối tiếc nhất cuộc đời, hễ thấy chiếu là tắt tivi
Tây Du Ký 1986 là bộ phim Trung Quốc kinh điển, được phát sóng lại không dưới 3000 lần kể từ khi ra mắt. Bộ phim đã gây tiếng vang lớn khắp Châu Á, thậm chí còn trở thành huyền thoại với kỷ lục rating tới 89,4%.
Tuy đạt được nhiều thành công như vậy nhưng cố đạo diễn Dương Khiết - người tạo nên tác phẩm này, linh hồn của Tây Du Ký lại coi phim là "nỗi đau, điều nuối tiếc nhất của cuộc đời".

Bà đã từng nói: "Tôi không thấy vẻ vang về Tây Du Ký. 10 năm sau khi phim phát sóng, tôi không xem nó. Cứ bật tivi lên thấy Tây Du Ký là tôi lại tắt".
Tây Du Ký là "đứa con" thành công nhất của cố đạo diễn nhưng bà lại coi nó như nỗi đau và cố gắng tránh né, hẳn là đằng sau có tồn tại câu chuyện.
Phật lòng nhiều người, cả cấp trên và cấp dưới
Cố đạo diễn Dương Khiết được lãnh đạo cấp cao của Đài truyền hình Trung ương giao cho đảm nhận bộ phim Tây Du Ký. Trước đó Nhật Bản cũng đã làm bộ phim này nên các lãnh đạo giao cho bà nhiệm vụ làm phim hay hơn của Nhật.
Dương Khiết nhận chỉ thị của cấp trên, dõng dạc tuyên bố bà sẽ làm một bộ phim không chỉ hay hơn mà còn tốt hơn Nhật nhiều lần.

Tuy nhiên bà là người có cái tôi mạnh mẽ nên nhiều lần cãi nhau với chủ nhiệm sản xuất vì không chịu tiết kiệm quá mức. Đạo diễn Dương Khiết muốn đem lại những thước phim mãn nhãn nhất cho khán giả trong khi chủ nhiệm sản xuất lại muốn tiết kiệm triệt để.
Mặc dù với kinh phí ít ỏi nhưng những gì có thể tiết kiệm được thì nên tiết kiệm chứ không nên chắt chiu quá trong khâu kỹ xảo.
Sau nhiều lần tranh cãi, cuối cùng bà đã giữ được quan điểm của mình nhưng không thể giữ mối quan hệ tốt với cấp trên.
Bên cạnh đó, bà không ít lần làm phật lòng nhân viên và cả diễn viên trong đoàn. Dương Khiết là người chịu trách nhiệm toàn bộ việc lớn nhỏ nên khó tránh khỏi làm mất hòa khí giữa hàng trăm con người.
Bà được nhận xét là người quá nghiêm khắc trong công việc, thậm chí có nhiều diễn viên không chịu nổi áp lực đã bỏ đoàn. Có thời gian, bà còn bị các nhân viên trong đoàn phim cô lập.
Nữ diễn viên Dương Xuân Hà từng bị đạo diễn Dương Khiết lừa sẽ giao cho hai vai là Bạch Cốt Tinh và nữ vương Tây Lương, song sau khi hoàn thành vai Bạch Cốt Tinh cô mới tá hỏa biết rằng vai nữ vương Tây Lương đã sớm được giao cho Chu Lâm.
Kể từ đó Dương Xuân Hà từ mặt đạo diễn Dương Khiết và đoàn phim, không bao giờ muốn nhắc đến Tây Du Ký. Cho tới khi Dương Khiết qua đời, mâu thuẫn giữa hai người vẫn chưa thể hóa giải.
Ám ảnh với những khó khăn
Trong nhiều năm quay phim, đoàn phim Tây Du Ký đã phải di chuyển nhiều nơi trên khắp cả nước, trong đó có cả những nơi hoang vu, hẻo lánh và điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Đây chính là nỗi ám ảnh của cả đoàn khi nghĩ về những ngày tháng đã qua.
Ngày ấy, phương tiện giao thông chưa phát triển và điều kiện vật chất thiếu thốn, đoàn phim đã phải chật vật di chuyển khắp 30 tỉnh thành để quay phim, nhiều nơi còn không có nhà nghỉ nên cả đoàn phải ở nhờ miếu thờ, nhà dân.

Thậm chí có lần, đoàn phim phải ăn bánh bao mốc, ở phòng toàn rác khi quay phim ở khu vực núi Trường Bạch. Lần khác, cả đoàn phải sống chung với chuột khi quay tại núi Thanh Thành, chuột ở đây còn nhiều hơn cả người.
Đoàn làm phim đã phải chật vật trên phim trường, trải qua nhiều khổ cực để quay 25 tập phim trong suốt 6 năm trời, từ năm 1982 đến năm 1988.
Năm 1986, 11 tập đầu tiên được phát sóng với kinh phí lên tới 3 triệu NDT (khoảng hơn 10 tỷ đồng). Sau đó, để có tiền quay nốt 14 tập phim còn lại, đạo diễn Dương Khiết phải chạy vạy khắp nơi để xin kinh phí, tuy nhiên, cũng chỉ xin thêm được 3 triệu NDT.

Với kinh phí ít ỏi, các diễn viên phải diễn nhiều vai để tiết kiệm, những cảnh quay kỹ xảo "ba xu" không thể đảm bảo an toàn cho diễn viên. Cũng chính vì kinh phí thấp nên cả đoàn làm phim phải chịu nhiều thiệt thòi.
Đây chính là điều nuối tiếc lớn nhất của cố đạo diễn Dương Khiết. Bà không muốn mỗi lần xem Tây Du Ký là một lần đau đáu về những thứ đã qua và những điều bà chưa thực hiện được.
Theo Phạm Mai (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh: Cảnh báo rét đậm, rét hại và nguyên tắc "3 phút" an toàn (19:10)
- "Bóc trần" chiêu thức ngụy trang tinh vi 320 khẩu súng quân dụng ở Lạng Sơn, hé lộ lời khai của kẻ "buôn hàng" (19:00)
- Phát hiện mộ gạch cổ 2.000 năm tại Quảng Ninh: Giải mã trung tâm văn hóa sầm uất bên dòng Bạch Đằng (28 phút trước)
- Clip du khách dùng chuối chọc ghẹo đàn khỉ ở Sơn Trà gây phẫn nộ: Ban quản lý vào cuộc khẩn (55 phút trước)
- Doanh nghiệp gây sốt khi cho nhân viên nghỉ Tết 35 ngày, tặng thêm tiền để yên tâm mua sắm (1 giờ trước)
- HLV Troussier nhận định về Bán kết U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam và Trung Quốc đều "mừng thầm" khi gặp nhau (1 giờ trước)
- "Hỏa Vân Tà Thần" của siêu phẩm Tuyệt đỉnh Kungfu qua đời (1 giờ trước)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (1 giờ trước)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (2 giờ trước)
- Phẫn nộ "nhân tính" kẻ buôn người: Bán 2 bé gái vào quán karaoke rồi ngang nhiên tống tiền cha mẹ (2 giờ trước)