Giải trí
08/07/2024 11:00Duy Mạnh nói về chữ 'thợ hát': 'Nếu là ca sĩ, tôi phải xây dựng hình ảnh đẹp'
Vừa qua, tại chương trình Con thương ba mẹ, ca sĩ - nhạc sĩ Duy Mạnh đã có những chia sẻ đáng chú ý về bản thân và sự nghiệp của mình.
Anh cho biết trước đây mình không dùng mạng xã hội, chỉ mới biết đến Facebook từ năm 2017 bởi cuộc sống của anh vốn khép kín nên không muốn chia sẻ nhiều.
"Tới 2017, Facebook có livestream, tôi mới lên livestream đánh đàn và hát, mọi người vào tương tác và tôi thấy vui. Tôi rất thích ngồi đánh đàn và hát.
Nhưng bên cạnh đó, có nhiều người ăn nói khiếm nhã với mình, khiến tôi bực. Tôi nghĩ, nếu mình không đối đáp lại mà cứ chịu nhịn thì không vui. Tôi đối đáp lại cũng là một cách để tương tác.
Tôi dùng mạng xã hội cũng có những nguyên tắc riêng. Thứ nhất là tránh vi phạm pháp luật. Thứ hai là không kích động bạo lực.
Tôi cũng phân biệt giữa quần chúng và khán giả. Khán giả là những người bỏ tiền đi xem mình hát trực tiếp, còn quần chúng gồm nhiều đối tượng, trong đó có antifan, những người không thích tôi. Với những người này, tôi cần đối đáp lại khi họ chọc ngoáy để cảm thấy vui.
Tôi chơi cái gì cũng phải vui hoặc có lợi. Nhiều nghệ sĩ lên mạng xã hội chấp nhận để người khác nói gì cũng được vì muốn có thương hiệu, nhận quảng cáo… nhưng tôi cần vui trước đã", chủ nhân hit "Kiếp đỏ đen" bộc bạch.

Về công việc nghệ thuật, Duy Mạnh chia sẻ: "Tôi làm theo cảm tính, không có sự tính toán từ trước để đi con đường lâu dài. Trên vai trò ca sĩ, tôi làm rất ít liveshow dù nhiều người tài trợ, bạn bè hỗ trợ. Có người đầu tư cho tôi 5, 7 tỷ cho tôi để làm liveshow nhưng tôi chưa bao giờ muốn làm liveshow.
Cuộc đời một con người không quan trọng giàu hay nghèo mà quan trọng có dấu ấn gì để lại hay không.
25 năm trước, khi tôi viết bài Kiếp đỏ đen, Tình em đại dương… tôi nghĩ đó là dấu ấn sâu sắc nhất đời mình rồi. Sau này tôi vẫn thấy các bạn trẻ hát những ca khúc đó. Tôi đã để lại được dấu ấn rồi thì liveshow với tôi không quan trọng.
Có những người bỏ cả 10 tỷ, 20 tỷ làm liveshow nhưng chỉ vài năm là chẳng ai nhớ đến. Với người sáng tác như tôi thì tác phẩm vẫn là quan trọng nhất.
Tôi không có sự sắp đặt trước, cảm xúc đến lúc nào thì bắt lấy nó ngay. Tôi là người rất cảm xúc".
Anh nói thêm: "Một người nghệ sĩ cần cảm xúc, tình cảm mới sáng tác được. Hồi xưa tôi hay nói vui vui mình chỉ là thợ hát.
Thực ra, tôi đúng nghĩa là một người thợ hát vì nếu là ca sĩ, tôi phải xây dựng hình ảnh đẹp để lan tỏa hình ảnh đẹp, thông điệp đẹp. Nhưng từ xưa đến giờ tôi không xây dựng hình ảnh. Ai mời thì tôi đi hát để kiếm tiền trang trải cuộc sống, mọi thứ.
Còn về vấn đề viết nhạc của tôi. Sau này tôi có trở thành nhạc sĩ hay không, hãy để thời gian trả lời".
Duy Mạnh sinh năm 1975 tại Hải Phòng. Nam ca sĩ được khán giả biết đến từ năm 2005 với ca khúc "Kiếp đỏ đen", "Tình em là đại dương"... Anh không chỉ hoạt động tại thị trường trong nước mà còn có nhiều chuyến lưu diễn hải ngoại. Giọng hát được gắn với thương hiệu của riêng mình giúp Duy Mạnh nhanh chóng gặt hái thành công.
Việc nổi tiếng quá nhanh cộng thêm lối sống phóng khoáng sau đó khiến Duy Mạnh sa vào tệ nạn. Anh thẳng thắn cho hay, bản thân từng vướng vào cờ bạc đỏ đen, ăn chơi thâu đêm suốt sáng, đập đá có đủ nhưng không nghiện. Phải mất một thời gian, anh mới vượt qua được "khủng hoảng" này để làm lại từ đầu.
Nam ca sĩ còn thường xuyên có những phát ngôn gây tranh cãi trên mạng xã hội, từng bị cơ quan chức năng phạt tiền và hạn chế ca hát.
HH (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Sau vụ cháy khiến 8 người tử vong ở TPHCM: Cảnh sát đến tận chung cư vận động gỡ lồng sắt, tháo ‘chuồng cọp’ (12/07)
-
Cùng một tên gọi, ở Việt Nam chỉ bán vài trăm nghìn, Nhật Bản bán hơn 50 triệu/kg: Tại sao lại đắt như vậy? (12/07)
-
Nữ diễn viên nổi tiếng tung loạt ảnh sexy, hé lộ thông tin gây chú ý, hàng trăm người quan tâm (12/07)
-
Tuần mới (14-20/7) đón lộc Thần Tài, 4 con giáp gặp vô vàn may mắn, công việc hanh thông, tiền bạc dồi dào! (12/07)
-
Bắt khẩn cấp 31 người bán 253 tỷ đồng "bóng cười" cho các tụ điểm ăn chơi (12/07)
-
Bộ y tế yêu cầu báo cáo vụ "cò mồi" giả danh bảo vệ bệnh viện, đưa bệnh nhân vào phòng khám (12/07)
-
Chồng coi tôi là đồ bỏ đi, khi tôi ly hôn thật thì anh trở nên trượt dốc, 3 năm sau gặp lại, bộ dạng của anh khiến tôi thất kinh (12/07)
-
Nóng: HLV Kim Sang-sik gạch tên chân sút Việt kiều ngay trước thềm khai mạc giải Đông Nam Á (12/07)
-
Tài xế uống rượu từ tối, sáng hôm sau vẫn chở 45 khách đi du lịch (12/07)
-
Tôi đã bắt đầu lại cuộc sống thứ hai sau tuổi 50: 3 cách buông bỏ để sống nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn (12/07)
Bài đọc nhiều




