-
Nostradamus tiên đoán về thế giới cuối năm 2025: Vận mệnh của Trái Đất khiến nhiều người lo ngại -
Nữ phụ huynh vào trường hành hung nam giáo viên vì nhắn tin "thân mật" với nữ sinh -
Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn... nhậu -
Vụ xây nhà trên đất hàng xóm: Chủ đất đồng ý bán 900 triệu đồng, người xây nhầm trả giá ra sao? -
Nữ tài xế ở Thái Nguyên hất máy đo nồng độ cồn, vi phạm gần gấp đôi mức tối đa -
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu "bốc hơi" gần 12 triệu từ đỉnh -
Bố mẹ chồng yêu cầu gửi 5 triệu tiền hiếu nghĩa hàng tháng, nàng dâu EQ vô cực xử lý "tiền không mất tình không tan" -
Người xây nhầm nhà ở Hải Phòng muốn mua lại lô đất: Quyết định mới nhất của chủ đất -
Nghe tin nhà bị vùi lấp, chỉ huy trưởng quân sự xã vẫn miệt mài đi chống lũ -
Người vợ bí ẩn của trùm lừa đảo Trần Chí
Giải trí
17/02/2021 17:00Duyên cớ vì đâu 'Âm Dương Sư' của Châu Tấn - Trần Khôn lại thất bại thảm hại như vậy?
Tuy nhiên, chắc hẳn sẽ có rất ít khán giả ngờ được rằng bộ phim Âm Dương Sư sở hữu dàn diễn viên khủng như Châu Tấn, Trần Khôn, Khuất Sở Tiêu, Thẩm Nguyệt, Vương Lệ Khôn lại chỉ xếp thứ 2 từ cuối lên về doanh thu phòng vé.
Ngoài những kỹ xảo hiệu ứng đặc sắc hơn Tình Nhã Tập thì câu chuyện trong Âm Dương Sư - Thị Thần Lệnh được khán giả đánh giá là "thực sự nhàm chán". Một nhân vật có tên Tình Minh (Trần Khôn) xuyên qua hai thế giới người và yêu, vô tình đánh bại Yêu Vương. Mặc dù diễn xuất của Trần Khôn rất có hồn, thế nhưng cách xây dựng nhân vật Tình Minh quả thực quá hư giả.
Hắn là một kẻ nửa người nửa yêu, từng bị vu hại giết chết nhiều người, tuy không nói rõ sự thật nhưng lại đi thu thập những tiểu yêu quái để tổ chức cướp bóc. Sau đó, Ma vương muốn chiếm hữu hắn thì liền bị hắn "chinh phục". Từ quá trình cho đến kết quả của những tình tiết này đều khiến khán giả cảm thấy vô lý một cách thái quá.

Tình Minh và Bách Ni (Châu Tấn) từng có một mối quan hệ tình cảm, nhưng cả hai còn chưa kịp thể hiện tình yêu lãng mạn thì đã người chết người hồi sinh khiến khán giả ngỡ ngàng. Sau đó thì người xem "tá hỏa" khi phần sau hầu như không còn bất cứ chuyện gì liên quan đến Châu Tấn nữa. Trần Khôn cũng bị "ẩn giấu" sau những kỹ xảo đặc biệt. Cốt truyện không đủ hấp dẫn cũng không đủ logic khiến khán giả chán nản.

Rõ ràng nhà sản xuất "treo biển" Châu Tấn - Trần Khôn, nhưng thực tế những diễn viên chính thực thụ lại là Khuất Sở Tiêu và Thẩm Nguyệt. Với đại đa số khán giả mà nói, điều này chẳng khác gì một chiêu trò lừa đảo, "treo đầu dê bán thịt chó". Một tên võ sĩ kiêu ngạo hấp tấp, và một ả nữ ngớ ngẩn ngốc nghếch thật sự không thể mang lại cảm giác mới mẻ, ngược lại chỉ khiến khán giả thở dài chán ghét.

Cũng có thể do những bộ phim Truy lùng quái yêu (捉妖记) có doanh thu quá khủng nên những yêu quái trong Thị Thần lệnh đều có xu hướng hành động theo những quái yêu, nhưng rất tiếc điều này lại không lấy được thiện cảm từ khán giả. Một con quái vật ba đầu khi bị lột quần áo thì bên trong lại là ba con yêu quái chuột dễ thương? Và một bộ phim kinh dị viễn tưởng ngay lập tức bị xa rời tiêu chuẩn, xuống cấp thành một bộ phim hề làm người xem "cười khẩy".


Dường như cả biên kịch và đạo diễn đều muốn tạo ra một không khí sôi động vui vẻ cho những ngày đầu xuân mới, thế nhưng có vẻ như họ "lực bất tòng tâm" nên kết quả đi ngược với mong đợi. Tựa như cảnh chiếc bánh Khuất Sở Tiêu ăn là chiếc bánh được yêu quái lôi ra, rồi con quỷ trên võ đài từ bé biến thành lớn, nhưng lại bị bùa hạc giấy của Trần Khôn đánh bại... Rất nhiều các tình tiết khiến người ta cảm thấy thái quá, ngược đời và thiểu năng đều xuất hiện trong phim này.

Không chỉ có vậy, trong bảng phụ đề có Trần Vỹ Đình, cái chết đột ngột của nhân vật do anh chàng này đảm nhận khiến rất nhiều khán giả hoài nghi rằng nam diễn viên chắc chắn đảm nhận vai phản diện. Thế nhưng không ngờ biên kịch lại viết rằng: Một tên sát nhân đê hèn đã thả Tuyết nữ, giết một đám người để kiểm soát nguồn sức mạnh của quỷ dữ, nhưng lại không chịu giết nhân vật của Trần Khôn, mà chờ bị lật đổ. Tình tiết này khiến khán giả phải đặt câu hỏi rằng, phải chăng nhân vật đó bị "não úng"?

Tuy phim không ngừng giới thiệu là tác phẩm điện ảnh chuyển thể từ game Âm Dương Sư, nhưng rõ ràng cốt truyện và nhân vật thực tế trong phim lại thiếu logic nghiêm trọng.



Trong trận Kiều Giới, có quá nhiều yêu quái như thế, rõ ràng đám yêu quái này thừa sức để đè bẹp nhân vật chính, nhưng không, chúng vẫn miệt mài chiến đấu suốt một thời gian dài. Thậm chí còn làm cây cầu nổ tung vẫn không có tác dụng đánh bại nam chính.

Ngoài vai Tuyết nữ giết người với lưỡi dao sắc bén được xem là điểm sáng duy nhất của phim thì những nhân vật còn lại, từ tạo hình cho đến cốt truyện đều thất bại bi thảm. Công bằng mà nói, sự thất bại của Âm Dương Sư trong dịp chào xuân năm nay thực sự không hề oan uổng.
Theo Phượng Nguyễn (Saostar.vn)
- 3 thiếu niên đi bộ vào đường cao tốc chặn ô tô, ném đá "cho vui" (28/10/25 23:04)
- Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan xin lỗi VFF vụ nhầm Quốc kỳ (28/10/25 22:58)
- Chủ hãng dầu hít nổi tiếng Thái Lan chính thức lên tiếng (28/10/25 22:47)
- "Bom sex" gốc Việt nói gì về nghi vấn "bao nuôi" chồng trẻ kém 12 tuổi vì háo sắc? (28/10/25 22:40)
- Khởi tố người hành hung nhân viên bảo vệ tàu Metro Bến Thành – Suối Tiên (28/10/25 22:31)
- Lê Anh Nuôi bị tố "lợi dụng hình ảnh quân đội" bán hàng bất chấp (28/10/25 22:14)
- Tình trạng sức khỏe 4 nạn nhân trong gia đình bị ngạt khí ở Đà Nẵng (28/10/25 22:03)
- Thót tim cảnh người đàn ông ở Đà Nẵng bám trụ điện kêu cứu giữa dòng nước lũ (28/10/25 21:43)
- Lỗ hơn 7 triệu đồng/lượng chỉ sau một ngày mua vàng (28/10/25 21:37)
- Real Madrid chốt giá bán Vinicius (28/10/25 21:28)