-
Dự báo điểm chuẩn lớp 10 tại TP.HCM: Đề "dễ thở", sức nóng cạnh tranh tăng cao -
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành
Giải trí
05/12/2018 14:06Gạo nếp gạo tẻ tập 92: Khán giả hả hê khi thấy Hân 'hoa hậu' tiêu tiền như nước ngày nào giờ phải chắt chiu từng đồng lẻ
Mở đầu Gạo nếp gạo tẻ tập 92, bà Mai vừa được về nhà đã tính chuyện đưa hai của Hân về cho Hương chăm sóc khiến ông Vương không khỏi ái ngại. Ông nói rằng bà làm như vậy là quá sức với Hương vì cô cũng có hai con còn đang nheo nhóc. Tuy nhiên bà Mai chẳng bận tâm, bà cho rằng Hân đã mạo hiểm cả tính mạng để hiến gan cứu bà còn Hương chẳng được tích sự gì dù cô đã bán đi cả căn nhà tích cóp bao năm để lo cho bà.

Về phía Hân, dù cô vụng về, chậm chạp nhưng may mắn vẫn được ông chủ quán chấp nhận cho cô cơ hội ở lại làm việc. Làm lùng từ sáng tới khuya, dù mệt mỏi nhưng Hân vẫn cố vắng vì cô chẳng còn cách nào khác.

Hằng đêm, Hân luôn nghĩ về những câu nói của bà nội, của ba rằng: 'Mày có còn là con người không? Lương tâm mày để đâu"; "Cả cái nhà này tan nát là do mày.'. Chua xót, Hân chỉ biết tìm rượu giải sầu. Cô chắt chiu, nhặt nhạnh từng đồng bạc lẻ từ tiền công để lấy tiền mua sữa và đồ chơi cho con. Hân dự định mua 3 hộp nhưng chỉ đủ tiền mùa 2, món đồ chơi đã chọn cũng không thể mua. Những thứ này trước đây Hân chỉ cần phẩy tay là có, cô mua cả tá hàng hiệu mà chẳng cần nhìn giá nhưng giờ đến cả tiền mua sữa cho con cô cùng phải tằn tiện mới có. Hân đem sữa về trước cổng nhà nhưng chỉ dám đứng ngoài nhìn bà Mai đang ru bé Gấu ngủ và rơi nước mắt khi bà nhắc đến tên mình. Hân treo túi sữa trên cánh cổng và bỏ về. Ra cổng gặp Khoa, Hân liền bỏ chạy để mặc cậu em đuổi theo.

Vụ án của Hân cũng chưa kết thúc, cô vẫn chưa hoàn toàn được tự do. Luật sư nói với ông Vương rằng phải có giấy bãi nại của 3 nạn nhân thì Hân mới được giảm nhẹ tội. Dù biết rất khó nhưng ông Vương cũng làm mọi cách để cứu con. Ông tới từng nhà nạn nhân, van xin, năn nỉ tha cho con ông nhưng họ không đồng ý vì số tiền bị lừa cũng khá lớn. Họ nói rằng : 'Nếu ông không biết dạy con thì để pháp luật dạy'. Câu nói này như xoáy sâu vào lòng tự trọng của một người cha làm nghề giáo như ông. Họ lên xe bỏ đi ông vẫn chạy theo năn nỉ để rồi ngã sõng soài, trầy xước tay chân.
Hương thấy thế khuyên ba quay về nhưng ông quyết không bỏ cuộc, cùng Hương ngồi dưới mua đợi nạn nhân quay về ông sẽ cầu xin tiếp. Cuối cùng họ cũng có ý suy nghĩ lại khi ông Vương quỳ gối dưới mưa xin họ cho con mình một cơ hội.


Về phần Minh, cô quả thực khó có con. Sau khi đi khám rất nhiều nơi nhưng kết quả vẫn không có gì khác, Minh quyết định nói với Nhân. Nhân hết lời an ủi vợ và cho rằng khó không có nghĩa là không thể. Nhân là cháu đích tôn trong họ, ông Lực lại mong ngóng chuyện có cháu, ông thậm chí tặng cho Minh tượng phật cầu con. Vì thế, Nhân đành nói dối bố rằng hai vợ chồng kế hoạch 2 năm nữa mới sinh con.


Chuyện công việc của ông Vương tại trường cũng bị ảnh hưởng. Phụ huynh cho rằng ông Vương thiên vị con trai, khiến con cái họ bức xúc. Hiệu trưởng bắt ông Vương đi xin lỗi các phụ huynh nhưng ông nhất định không đồng ý vì ông không làm gì sai cả dù có phải nghỉ việc.
Về phần chú Quang, do hàng khá ế ẩm, chú Quang dự định bán đi xe bún đậu để làm tạm công việc gì khác. Tường thấy vậy liền cùng Nhân nghĩ cách, sắp xếp một phóng viên ẩm thực tới ăn rồi về viết bài ca ngợi đứa lên mạng. Ngày hôm sau, khách khéo tới ăn đông nghịt, xếp hàng dài khiến chú Quang vô cùng vui mừng.
TH (SHTT)
- Dự báo điểm chuẩn lớp 10 tại TP.HCM: Đề "dễ thở", sức nóng cạnh tranh tăng cao (20:41)
- Đào móng xây dựng khiến nhà hàng xóm nghiêng lún, hàng chục hộ dân phải sơ tán, chủ nhà lên tiếng (1 giờ trước)
- Bước ngoặt vụ nữ sinh bị sát hại "ngẫu nhiên" tại Hàn Quốc: Lật tẩy động cơ đê hèn của hung thủ (1 giờ trước)
- Chân dung nữ Chủ tịch CCV Group: Từ “để tôi vẽ hộ tương lai cho mọi người” đến lừa đảo nghìn tỷ (2 giờ trước)
- Hoa hậu Thùy Tiên có đủ điều kiện hưởng đặc xá năm 2026 hay không? (2 giờ trước)
- Các hãng ô tô công bố các mẫu xe dùng được xăng E10, 2 hãng nổi tiếng liệt kê danh sách nên cẩn trọng (2 giờ trước)
- Cái kết đắng cho cho hành vi rải vàng mã để "xả xui" ngay giữa trung tâm TPHCM (3 giờ trước)
- Hàng loạt mỹ phẩm nổi tiếng bị buộc thu hồi và tiêu hủy vì sai phạm của doanh nghiệp nhập khẩu (3 giờ trước)
- Sức ép từ nhóm bất động sản khiến VN-Index chìm trong sắc đỏ 7 phiên liên tiếp (3 giờ trước)
- Sân bay quốc tế Kuwait bị tàn phá nặng nề sau trận tập kích bằng UAV của Iran (3 giờ trước)