-
Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM
-
Clip người đàn ông bước xuống xe buýt, cầm dao chĩa thẳng vào tài xế ô tô
-
Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành
-
Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến
-
Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng
-
Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị
-
Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng
-
Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID
-
Khó khăn dạy 2 buổi/ngày, chi phí giáo dục sẽ tăng?
-
5 thực phẩm màu tím là “vua chống oxy hóa”, giảm cân, phòng ung thư nhưng nhiều người không biết
-
Tổng thống Trump công bố thời gian và địa điểm gặp Tổng thống Putin
-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
Giải trí
13/05/2023 09:25Gia đình mình vui bất thình lình tập 20: Ông Toại tức giận vì bị mẹ Trâm Anh buông lời khinh thường
Mở đầu Gia đình mình vui bất thình lình tập 20, vợ chồng Danh xin phép được ở lại nhưng vì đã nghe lén được cuộc trò chuyện nên cả nhà vờ như không quan tâm, thậm chí trêu chọc và tỏ ra không chào đón. Hai ông anh trai còn xông xáo bảo nhau đứng lên giúp vợ chồng Danh chuyển đồ cho nhanh. Trâm Anh cầu cứu Hà nhưng Hà lại buột miệng làm lộ chuyện cả nhà đã nghe trộm hết cuộc hội thoại của vợ chồng Danh. Biết cả nhà chỉ đang diễn, vợ chồng Danh bật cười vui vẻ vì được ở lại.


Nhân dịp này, bà Cúc cũng dặn dò cô con dâu phải yêu thương nhau. Ông Toại cũng nói chuyện riêng với 3 con trai trước bàn thờ gia tiên rằng căn nhà là của cụ tổ 3 đời để lại, nếu không gặp khó khăn thì nhất quyết không bán nhà. Nhưng giờ gia đình đang có 9 người, sắp tới còn đông hơn nên ông quyết định bán để chia tiền cho các con có không gian sống thoải mái hơn. Ông cũng muốn các con sống hòa thuận, bảo ban nhau.



Bà Ngọc chuẩn bị phòng sạch sẽ, vui mừng khấp khởi chờ đón vợ chồng con gái về ở nhưng Trâm Anh lại gọi điện báo sẽ ở lại nhà chồng. Bà Cúc thấy áy náy với thông gia nên rủ ông Toại đi nói chuyện với bà Ngọc. Bà Ngọc tức giận buông lời chê bai nhà ông Toại chật chội, đông người sống chung phức tạp rồi cũng có lúc khiến Trâm Anh phải khóc mà chạy về với mẹ. Ông Toại thì muốn bà Ngọc để các con có quyền quyết định. Bà trách ông không muốn cho con trai đi ở rể nhưng lại bắt con gái bà phải làm dâu. Bà nói vì định kiến của ông nên đã làm khổ cả hai vợ chồng Danh.
Về nhà ông Toại vẫn bực bội vì chưa bị ai nói té tát, tỏ ý coi thường như thế bao giờ. Bà Cúc lại hết lòng khuyên chồng hãy vì các con mà giấu cảm giác tức giận vào trong.



Vợ chồng Trâm Anh sang gặp mẹ Ngọc và bị mắng té tát. Bà trách Danh không ngăn cản vợ mặc dù Trâm Anh giải thích chính cô quyết định như vậy. Bà Ngọc kể chuyện đã đi gặp thông gia, đoán ông Toại không thích con trai đi ở rể nên làm khó con dâu. Bà tiếp tục mắng Danh cũng muốn ở lại nhưng không dám ra mặt. Bà còn nói kháy gia đình Danh khi không có điều kiện mua nhà riêng cho vợ chồng Danh.

Bà Ngọc nói với Trâm Anh cuộc sống ở nhà chồng khổ sở trong khi từ tấm bé cô không phải làm gì. Trâm Anh thì ra sức giải thích cho mẹ hiểu rằng cô đang sống vô cùng vui vẻ, hạnh phúc với nhà chồng. Danh không muốn hai mẹ con khó xử nên nhận hết lỗi về mình, còn Trâm Anh nói mẹ cư xử như vậy không phải là đang thương mình. Bà Ngọc tức giận đuổi con gái ra khỏi nhà.


Về nhà, Trâm Anh xin lỗi bố mẹ chồng, mong bố mẹ đừng để bụng những điều mẹ Ngọc nói. Trâm Anh nhận lỗi rằng vì cô không suy nghĩ thấu đáo nên đã khiến bố mẹ hai bên khó xử. Bà Cúc thì dỗ dành nói không phải lỗi Trâm Anh và cũng thông cảm với tính cách của bà Ngọc. Bà Cúc còn khuyên Trâm Anh đừng giận mẹ Ngọc bởi bà phản ứng như vậy cũng chỉ vì thương con gái. Trâm Anh nói cô ở lại vì muốn được là một phần trong gia đình chồng. Bà Cúc ôm con dâu vào lòng dỗ dành. Ông Toại cũng nói con dâu đừng suy nghĩ nhiều.



Gia đình mình vui bất thình lình lên sóng lúc 21h40 thứ 5,6 hàng tuần trên VTV3.
TH (Nguoiduatin.vn)








- Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM (09:47)
- Tôi giơ tay định tát con riêng của chồng, nó liền chìa má ra bảo tôi cứ đánh: Bà phải làm thế mới đúng bản chất của dì ghẻ! (09:44)
- Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành (09:22)
- "Nữ hoàng thị phi Vbiz" bị biến dạng mũi, chưa đủ 18 tuổi đã "dao kéo" (09:20)
- Tốn 201 triệu bảng cho hàng công mới - Giờ Man United chỉ còn lo tuyến giữa? (09:20)
- Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến (09:19)
- Bác sĩ “chỉ thẳng mặt” 4 kiểu người không cần mê đồ ngọt vẫn khó thoát bệnh tiểu đường (09:12)
- Cặp vợ chồng không thể ly hôn vì lấn cấn với 53 con gà, vịt, ngỗng: Thẩm phán đưa ra phán quyết (09:04)
- Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng (09:02)
- Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025 sẽ ra sao? (09:02)




