-
Bộ Chính trị quy định các chức danh lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
-
Bác tin người xây nhà trên đất người khác là họ hàng của PGĐ Công an Hải Phòng
-
Ông Hun Manet gửi thư lên Liên hợp quốc về tình hình Campuchia - Thái Lan
-
CLIP: Nam sinh viên bị bắt cóc online, tống tiền 450 triệu đồng
-
Phát hiện thi thể cô gái 25 tuổi trên sông Sài Gòn
-
Giám đốc bệnh viện bật khóc sau việc 255 bệnh nhân tán sỏi dù máy hỏng suốt 2 năm
-
Đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ, thi thể có nhiều thương tích
-
Áp thấp nhiệt đới khác gần Biển Đông, khả năng thành cơn bão mạnh
Giải trí
04/08/2023 09:54Gia đình mình vui bất thình lình tập 43: Khán giả phẫn nộ, đòi bỏ xem vì Phương lại sảy thai lần 3
Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình tập 43 khiến khán giả ngỡ ngàng và vô cùng bất bình trước cảnh tượng chị Phương một lần nữa mất con.
Ở tập này Phương đi khám thai và nhận tin dữ, rằng tim thai bất thường, rất yếu. Phương cố gắng xin được tiêm thuốc giữ thai nhưng bác sĩ nói trường hợp của cô không có nhiều phần trăm hy vọng, chi phí tốn kém, hơn nữa độ tuổi cộng thêm việc Phương từng sảy thai 2 lần.

Phương đau đớn, cảm giác cô sợ nhất đã quay trở lại. Phương khóc, đứng như Trời chồng trước cửa nhà. Cô giấu chưa dám nói với ai.


Đêm đó, Phương lén đọc hết những trang nhật ký mà chồng viết để biết rằng chồng đã khao khát đứa trẻ này và yêu thương mình nhiều đến nhường nào. Rồi Phương đọc những lời mà Công viết, rằng đã nói dối là có con hay không cũng được chứ thực ra anh mong rất có con. Nhưng vì sợ Phương buồn nên không bao giờ thể hiện ra điều đó.

Phương liên tục đi khám để mong phép màu xảy ra nhưng cuối cùng tim thai đã không còn. Từ bệnh viện trở về, Phương hẹn gặp chồng và nói cho anh biết việc hai vợ chồng đã mất con. Phương bảo tạm thời hai vợ chồng giấu bố mẹ chuyện này vì ông bà đang rất háo hức. Công đón nhận với vẻ ngoài bình thản nhất có thể trước mặt Phương nhưng khi ra về trước, anh đi không vững, tâm trí chẳng còn tập trung được vào việc gì.


Sau khi phim lên sóng, trên diễn đàn phim truyền hình Việt, khán giả đăng đàn bày tỏ sự bức xúc khi bi kịch ập đến với vợ chồng Công - Phương một lần nữa. Nhiều người chỉ trích đạo diễn cố tình thêm tình tiết bi kịch để kéo dài thời lượng phim. Số khác lại cho rằng đây cũng là tình huống diễn ra rất nhiều trong thực tế khi nhiều cặp với chồng cũng trải qua hành trình tìm con vất vả như vợ chồng Công - Phương.
Khán giả bình luận:
- Những tập đầu phim còn tươi sáng, vui vẻ, với đầy những thông điệp ý nghĩa. Nhưng càng về sau nỗi đau lại càng dồn dập đến nhiều hơn với các nhân vật. Hiền lành như vợ chồng Công và Phương nên được hưởng hạnh phúc rồi mới phải.
- Một bộ phim ban đầu đem đến cho người ta những hy vọng và góc nhìn tích cực trong cuộc sống nhưng càng về sau lại càng bi kịch hóa cuộc đời các nhân vật. Mất con lần thứ 3 quả thực là nỗi đau thấu tận tâm can.
- Xem phim mà khóc thay cho vợ chồng Công Phương. Có con sau 2 lần mất mát đã là điều gì đó kỳ tích rồi. Nhưng thật quá trớ trêu khi biên kịch lại để Công Phương mất con thêm lần nữa. Thông điệp truyền tải qua đây sẽ là gì?.
- Đây là đứa cháu của cả nước, bác sĩ xem thế nào đi chứ.
- Cháu quốc dân đấy, ông đạo diễn muốn nhà sáng nhất đêm nay à.
- Phim thử thách sức chịu đựng của người xem phải không? Thôi bỏ xem.
- Ngoài đời nhiều cặp vợ chồng cũng mất con 5-7 lần mới có được mụn con. Phim đúng thực tế mà.
TH (SHTT)








- Bộ Chính trị quy định các chức danh lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước (4 phút trước)
- Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu (11 phút trước)
- Bác tin người xây nhà trên đất người khác là họ hàng của PGĐ Công an Hải Phòng (49 phút trước)
- Ông Hun Manet gửi thư lên Liên hợp quốc về tình hình Campuchia - Thái Lan (57 phút trước)
- CLIP: Nam sinh viên bị bắt cóc online, tống tiền 450 triệu đồng (1 giờ trước)
- Phát hiện thi thể cô gái 25 tuổi trên sông Sài Gòn (1 giờ trước)
- Giám đốc bệnh viện bật khóc sau việc 255 bệnh nhân tán sỏi dù máy hỏng suốt 2 năm (1 giờ trước)
- Đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ, thi thể có nhiều thương tích (1 giờ trước)
- Áp thấp nhiệt đới khác gần Biển Đông, khả năng thành cơn bão mạnh (1 giờ trước)
- Con trai mất tích năm 6 tuổi, mẹ ở Ninh Bình đỏ mắt tìm suốt 33 năm (1 giờ trước)




