-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Giải trí
23/11/2022 17:19Hành trình công lý tập 20: Hoàng níu kéo hôn nhân, Phương gieo mình xuống biển tự tử
Trong tập 20 Hành trình công lý, sau khi ẩu đả với Tân vì ghen tuông với Quân khiến Phương tuyên bố ly hôn, Hoàng vội vàng gọi điện xin lỗi vợ. Phương muốn đối diện thẳng thắn, giải quyết dứt điểm một lần cho xong nên đồng ý gặp Hoàng. Hoàng đưa Phương đi ăn, Phương nói tài sản và nợ nần sẽ chia theo quy định của pháp luật nhưng cô muốn nuôi cả hai con vì không muốn anh em phải chia rẽ. Phương mong Hoàng ủng hộ quyết định này. Tuy nhiên, Hoàng nói cả gia đình nên cùng bàn bạc để xem các con muốn gì, Khang và Thư đều đã lớn, cần được tôn trọng ý kiến. Phương thì cho rằng cô sợ Hoàng sẽ không muốn nghe câu trả lời từ bọn trẻ, nhất là Khang.
Đúng lúc này vợ chồng Nguyệt - Hùng cũng đến quán, cả hai đi ăn ôn lại kỷ niệm ngày đầu hẹn hò. Hai vợ chồng Nguyệt - Hùng cũng cố gắng hàn gắn vợ chồng Hoàng - Phương. Nguyệt và Hùng hỏi về kỷ niệm lần đầu hẹn hò của Hoàng - Phương và cảm nghĩ của hai người lúc đó. Hoàng nói buổi hẹn đầu anh đưa Phương đi ăn bít tết gần cổng trường của cô vì Phương nói thích đồ Tây. Phương nói cô bị choáng ngợp bởi bữa ăn đắt đỏ nên cảm thấy áy náy vì mình lỡ miệng khiến Hoàng tốn kém nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ để Hoàng không thất vọng về buổi hẹn đầu tiên. Hoàng nói bây giờ anh mới biết cảm nghĩ của Phương lúc đó.

Nguyệt bảo hồi đó Hoàng - Phương là cặp đôi hoàn hảo đến mức ai cũng phải ghen tị, kể cả cô. Nguyệt cũng ngưỡng mộ Hoàng - Phương vì đẹp đôi và hiểu nhau cần gì. Phương thì nói đôi khi hiểu nhau quá chưa chắc đã là hay, có khi sự thật là ngược lại khiến mình bất ngờ.
Hoàng khen vợ chồng Nguyệt cũng đẹp đôi. Nguyệt thì cho rằng gia đình cô chưa hoàn hảo bởi họ mong mỏi một đứa con nhưng chưa có được, mẹ cô thì đã mất kiên nhẫn. Phương khuyên Nguyệt đừng nên lo lắng quá, chuyện gì cũng có thể giải quyết, quan trọng là Hùng tạo được lòng tin với Nguyệt và Nguyệt không bao giờ phải lo lắng về chồng. Nghe Phương ngậm ngùi nói về điều này, Hoàng - Nguyệt - Hùng đều hiểu ý và không khí trở nên gượng gạo.

Hoàng đưa Phương về nhà, hai người tranh cãi với nhau. Hoàng nói không đồng ý ly hôn, Phương thì nói đừng mong có ý hàn gắn, điều đó là vô ích. Phương nói tất cả những gì Hoàng nuối tiếc đều là quá khứ rồi. Giờ cô muốn sống thật với mình, không muốn gồng mình lên tỏ ra là ổn nữa. Hoàng cố gắng cầu xin Phương một cơ hội để anh chứng minh mình không liên quan đến chuyện của Hà.
Hoàng nói anh yêu Phương, yêu gia đình của mình. Tuy nhiên, Phương cho rằng Hoàng yêu Hà, nếu không đã không để chuyện xảy ra lần thứ 2. Phương hét lên nói rằng Hoàng đã đánh đổi người vợ hết lòng hy sinh cho chồng con để lên giường với Hà. Hoàng biết rõ Hà muốn thay thế vị trí của Phương nhưng Hoàng vẫn để mọi chuyện xảy ra. Phương cho rằng thời gian và vị trí mà Hoàng nắm giữ đã thay đổi con người anh. Hoàng chết lặng trước những 'mổ xẻ' của Phương. Khi Phương bỏ đi, Hoàng không kiềm chế được, hét lớn lên giữa đường.


Phương mệt mỏi đến quán rượu ngồi uống. Quân đến và gọi cả Nguyệt. Phương trong cơn say dốc hết tâm can tâm sự với Nguyệt. Phương nói với Nguyệt rằng cô đã từng nghĩ nếu mình chết đi thì những đau đớn này có kết thúc không. Mỗi lần nhắm cô lại tưởng tưởng ra những hình ảnh ân ái của Hoàng và Hà. Suốt mấy tháng qua cô chưa đêm nào ngon giấc vì gặp ác mộng mỗi đêm. Lúc nào cô cũng phải cố tỏ ra mình ổn trước mặt các con. Phương nói không muốn về nhà, quyết định sẽ ly hôn.


Bà Giang giật mình hoảng hốt tỉnh dậy sau khi mơ ác mộng. Bà Giang mơ thấy Phương đi ra biển, có ý định tự tử. Bà Giang kể với Hoàng và vẫn luôn mong hai vợ chồng Phương - Hoàng hàn gắn. Hoàng ân hận vì đã khiến tất cả mọi người phải khổ vì mình.

Phương không về nhà mà thuê khách sạn ngủ. Nguyệt đến tìm Phương thì thấy nhân viên nói cô đã ra biển. Lúc này, Phương đã gieo mình xuống biển, cô cũng thả chiếc nhẫn cưới trôi theo dòng nước.
May mắn là Nguyệt tìm đến kịp và cứu Phương. Phương nói cô đã quá mệt mỏi rồi, không còn sức chịu đựng nữa. Nguyệt nhắc Phương về những gì Phương đã mạnh mẽ làm được, về những gì cô đã hi sinh cho hai đứa con. Nguyệt nói Khang đã thất vọng về bố, nếu không còn mẹ, cuộc đời sau này của cậu bé sẽ thế nào. Rồi còn bé Thư, chẳng lẽ Phương không nhớ những tháng ngày cùng con giành giật sự sống hay sao.




Nguyệt đưa Phương về khách sạn nghỉ ngơi và gọi điện cho Hoàng. Hoàng hoảng hốt khi Nguyệt nói Phương vừa tự tử, Hoàng muốn đến đón vợ nhưng Nguyệt nói tốt nhất bây giờ anh không nên đến. Nguyệt nói Phương không hề ổn chút nào, cô chỉ cố gắng tỏ ra như vậy khiến mọi người đều tưởng rằng cô đã mạnh mẽ vượt qua được. Nguyệt trách Hoàng ghen tuông vô cớ bởi Phương và Quân chỉ liên quan đến vấn đề công việc. Hoàng nói anh sợ buông tay sẽ mất Phương vì anh nhận ra Quân có tình cảm đặc biệt với vợ mình. Nguyệt thì cho rằng tốt nhất cả Hoàng và bà Giang đừng đòi hỏi ở Phương thêm bất cứ điều gì và cũng không để chuyện hôm nay lặp lại một lần nữa. Hoàng nhờ Nguyệt giúp Phương bình tâm trở lại vì lúc này bên cạnh Phương chỉ có người bạn thân này mà thôi.
Hành trình công lý lên sóng lúc 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên VTV3.
TH (Nguoiduatin.vn)
- Danh tính trọng tài điều hành trận U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia (10/01/26 23:39)
- Rượt đuổi xe tải như phim hành động, coi thường 25 mạng người: Tài xế xe khách phải trả giá đắt (10/01/26 23:24)
- The Coffee House bất ngờ tung combo "tín nhất nhà" gồm bánh mì Pate Cột Đèn ngay giữa tâm điểm ồn ào (10/01/26 22:45)
- Tập đoàn Trung Quốc "thâu tóm" 3 siêu dự án hạ tầng hơn 100.000 tỷ đồng tại Hà Nội (10/01/26 22:25)
- Từ "thần đồng giải trí" kiếm tỷ đồng mỗi năm bất ngờ sống kín tiếng ở tuổi 15 (10/01/26 22:05)
- Hạ tầng năng lượng Nga - Ukraine rung chuyển sau các đợt tập kích tầm xa (10/01/26 21:17)
- Bùng nổ trung tâm dữ liệu AI đẩy giá chip nhớ tăng vọt, thiết bị điện tử lên giá 20% (10/01/26 21:10)
- Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng từ trần (10/01/26 20:42)
- Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Nghệ An: Xe máy va chạm ô tô đầu kéo, 2 bà cháu tử vong thương tâm (10/01/26 20:31)
- Toàn cảnh lực lượng Công an xuất quân bảo đảm an ninh Đại hội XIV của Đảng (10/01/26 20:08)