-
Nhan sắc khó tin của "Thái tử phi" Yoon Eun Hye sau 20 năm đóng Hoàng Cung -
"Đắng lòng" kỳ nghỉ lễ 30/4: Chi 30 triệu đồng về quê để làm "nhà tài trợ" và "ô-sin" cho cả họ -
Triệu Vy bất ngờ lộ diện sau nhiều năm vắng bóng, hội ngộ Huỳnh Hiểu Minh và Trần Khôn -
Nữ siêu mẫu đình đám bị "makeup ruột" tố phản bội, chấm dứt tình chị em 10 năm? -
Báo cáo vụ nam sinh lớp 9 ở Ninh Bình bị bạn học đuổi đánh hội đồng đến nhập viện -
Cốp xe đầy quà quê và sự thật tàn khốc phía sau vỏ bọc "người chồng mẫu mực" -
Tăng mức phạt lên 30 triệu đồng đối với chủ trọ "chặt chém" tiền điện từ ngày 25/5 -
Mở rộng diện đối tượng và thẩm quyền giải quyết tố cáo trong môi trường quân đội -
Hé lộ nguyên nhân khó tin vụ ô tô tạt đầu, chèn ngã xe máy trên Quốc lộ 1A -
Nhan sắc "vạn người mê" của vợ Ma Dong Seok sau gần 10 năm sống kín tiếng
Giải trí
01/12/2022 18:30Hành trình công lý tập 24: Vì Phương, Quân lùi chuyến bay gặp vợ sắp cưới
Mở đầu tập 24 phim Hành trình công lý, đúng là Phương nói dối bận công việc để né tránh bữa cơm chung cùng Hoàng sau khi anh và bà Giang dọn đến nhà cô ở. Phương đến nhà Nguyệt và cả hai nói về vụ án mà Nguyệt đang muốn lật lại, bởi Nguyệt tin rằng chắc hẳn phải có điều gì đó mới khiến vợ của Vương Quang Hữu đi kêu oan cho chồng suốt 10 năm như vậy. Phương nhớ lại khi về quê Huyền có giúp một người phụ nữ đi viện và trong lúc mê sảng bà ta đã gọi tên cô Lý - nạn nhân bị giết trong vụ án mà Vương Quang Hữu bị tuyên là thủ phạm. Việc Phương tin Hoàng vô tội cũng khiến Nguyệt liên tưởng đến ngượi vợ của ông Hữu, dù cả làng cho rằng ông ta có tình ý với cô Lý.

Bé Thư gọi điện cho mẹ khoe bố làm bỏng ngô cho con gái xem phim như ngoài rạp. Khang ăn cơm cùng cả nhà xong cũng rửa bát. Nguyệt nghe cũng biết Phương đang không thoải mái khi Hoàng về sống chung. Còn Khang ở độ tuổi ấy biết nghe lời và thương mẹ như vậy là ngoan rồi, không thể ép cậu bé làm điều mà mình chưa muốn.


Phương về nhà khá muộn, Hoàng vẫn đợi và đon đả hỏi han, chia sẻ những chuyện vui cùng con cái nhưng Phương vẫn giữ thái độ lạnh lùng, rồi đi lên phòng. Tuy vậy nhưng khi chỉ còn một mình, Phương lại nhớ những lời mọi người nói về Hoàng, nhớ lại những câu nói của Hoàng với mình...



Hôm sau tới cơ quan, Cảnh kể với Phương về chuyện Quân là con rể tương lai của một đại gia khét tiếng trong Nam. Cảnh cố tình thông báo, Phương tỏ ra không quan tâm nhưng cũng khá nghĩ ngợi và đưa mắt nhìn Quân từ xa.


Dì của Huyền hẹn gặp Phương để nhờ vả chuyện bà Chanh đi kêu oan cho chồng suốt 10 năm nhưng không có kết quả. Biết Phương là luật sư, lại là bạn của Nguyệt nên bà nhờ giúp đỡ. Bà Chanh rơm rớm vừa khẳng định chồng mình bị oan khiến Phương nhớ đến tình cảnh của Hoàng.

Nhân ngày rằm, Phương quyết định cùng hai cô về làng xem cô Xoan có tới mộ thắp hương cho cô Lý như mọi khi không. Phương về công ty để chuẩn bị lên đường thì Quân đề nghị đi cùng, dù có lịch bay đi công tác. Quân hiểu Phương đang đồng cảm với người phụ nữ có chồng bị kết tội oan nên không muốn cô bị lợi dụng. Quân cho rằng cả hai nên đi cùng nhau bởi hai cái đầu vẫn tốt hơn một.


Quả nhiên khi về tới làng, mọi người bắt gặp cô Xoan đang thắm hươn cho cô Lý. Thấy mọi người, cô Xoan tỏ ra sợ hãi. Quân dọa nếu không nói ra sự thật, cô Xoan sẽ bị kết vào tội che giấu tội phạm và hình phạt cũng không hề nhẹ. Lúc này cô Xoan mới tiết lộ rằng vào cái hôm cô Lý bị giết, cô Xoan thấy thằng Đinh - con trai riêng của chồng - giặt áo giữa đêm với chậu nước đỏ như màu máu. Sau đó, chồng cô đưa Đinh về quê ở, 10 năm nay không thấy Đinh quay trở lại. Phương cho rằng đây là tình tiết mới và quyết định sẽ giúp bà Chanh.



Quân dặn dò bà Chanh và bạn phải tuyệt đối giữ bí mật về thông tin ngày hôm nay. Lúc ra về, Quân và Phương bị hai thanh niên làng gây chuyện nhưng may có Huyền và bạn cô - Mạnh cán bộ xã ra giải quyết. Quân biết mình và Phương bị theo dõi khi ở nhà bà Chanh, hai người va chạm với xe của Quân không phải tình cờ. Trên đường về, Quân nhắc Phương rằng cô sẽ gặp rắc rối nếu một mình đến làng Me. Quân còn nắm tay Phương động viên khiến cô bất ngờ. Lúc này, Phương nhớ ra Quân trễ chuyến bay vào Nam và hỏi anh đã báo bạn gái chưa.


Sau đó, Phương đã gửi cho Nguyệt bản ghi âm lời kể của cô Xoan về cái đêm cô Lý bị giết. Nghe hết đoạn ghi âm, sếp của Nguyệt lập tức triệu tập cuộc họp gấp. Tại cuộc họp, Nguyệt trình bày những gì mà cô đã thu thập được cho thấy sự sai sót trong quá trình điều tra vụ Vương Quang Hữu 10 năm trước. Cô đề nghị rà soát, xác minh lại vụ án. Nguyệt còn nhắc tới nhân chứng liên quan đến vụ án là cô Xoan.



Hành trình công lý lên sóng lúc 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên VTV3.
TH (Nguoiduatin.vn)
- Vụ án mạng rúng động Quảng Trị: Nghi con trai sát hại mẹ, khiến cha bị thương (11:00)
- Ông Trump đối mặt làn sóng phản đối kỷ lục kể từ đầu nhiệm kỳ hai (21 phút trước)
- Hơn chục người hợp sức nâng xe buýt, giải cứu cô gái mắc kẹt dưới gầm (24 phút trước)
- Nhìn tờ 500.000 đồng, cô gái Belarus nảy ý tưởng đi khắp Việt Nam tìm “bản gốc” ngoài đời (28 phút trước)
- Hủy hết, lỗ nặng: Honda chính thức đầu hàng cuộc đua xe điện? (30 phút trước)
- Tạm dừng trình diễn flyboard tại Ninh Bình sau sự cố 2 người rơi xuống hồ (37 phút trước)
- Nhan sắc khó tin của "Thái tử phi" Yoon Eun Hye sau 20 năm đóng Hoàng Cung (50 phút trước)
- Bê bối đầu độc thực phẩm trẻ em HiPP: Bắt giữ kẻ tống tiền và bài học đắt giá từ một chiếc email (59 phút trước)
- Cô gái kể thoát chết trong gang tấc khi ô tô khách văng lốp trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (1 giờ trước)
- Từ bỏ vật lý để làm phim, chàng trai Việt gây bất ngờ với suất nghiên cứu vũ trụ tại Cambridge (1 giờ trước)