-
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ -
Vụ người đàn ông đưa cô gái đi ăn cua hoàng đế hết 16 triệu đồng: Ai là người phải thanh toán? -
Khủng hoảng vì mẹ chồng "vừa đấm vừa xoa": Chi tiền triệu cho cháu nhưng miệt mài kể xấu con dâu -
Phát hiện thi thể nam giới bên đường, xe máy cách hiện trường 20m, công an vào cuộc truy tìm manh mối -
Ông Trần Anh Tiến được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ -
Thực hư vụ cô gái bị 2 người đàn ông đánh gãy răng ở Lĩnh Nam Hà Nội: Clip phơi bày toàn bộ sự việc -
"Rước họa" vì cho em vợ ở nhờ: Người đàn ông sợ hãi không dám trở về căn nhà của chính mình
Giải trí
26/01/2020 21:32Hari Won: 'Khi Trấn Thành hôn Ninh Dương Lan Ngọc, tôi quên đó là chồng mình'
Vừa qua, tại một buổi talk show trên kênh King live, Hari Won đã chia sẻ đôi điều về Trấn Thành.
Tôi không buồn, cô đơn hay chạnh lòng vì công việc của Trấn Thành
Công việc của Trấn Thành rất nhiều nhưng tôi cũng rất nhiều việc, nên may mắn là chúng tôi không gặp phải tình trạng một người làm quá nhiều còn một người rảnh rỗi ở nhà.
Tất nhiên, Trấn Thành làm việc khuya hơn tôi và đúng là nhiều việc hơn tôi một chút. Nhưng trong thời gian chờ đợi Trấn Thành, tôi vẫn có những công việc riêng, hưởng thụ riêng nên không tới mức buồn cô đơn hay chạnh lòng vì công việc của Trấn Thành.

Lúc đầu bị gọi là "bà xã Trấn Thành", tôi có chút buồn. Bản thân tôi muốn người ta biết đến tên mình nhiều hơn là thuộc về một ai đó. Tuy nhiên, bây giờ đã khác xưa. Tôi thấy việc bị gọi là "bà xã Trấn Thành" cũng có những hay ho.
Với lại, chỉ lúc mới cưới người ta mới gọi tôi là "bà xã Trấn Thành", chứ bây giờ người ta nhắc đến tên Hari Won nhiều rồi. Bởi vậy nên tôi không buồn.
Khi Trấn Thành hôn Ninh Dương Lan Ngọc, tôi quên đó là chồng mình
Về thành công trong điện ảnh của Trấn Thành, chẳng hạn như trong phim Cua lại vợ bầu, tôi cảm thấy rất nể phục. Tôi rất thích thú với vai diễn của Trấn Thành trong Cua lại vợ bầu vì nó khác hoàn toàn với Trấn Thành tôi từng biết.
Tôi rất vui, hạnh phúc khi Trấn Thành có thể đóng những vai diễn như vậy. Trước khi phim đó ra mắt, nhiều người trong nghề có ra coi trước và góp ý này nọ nhưng bản thân tôi không chịu coi. Tôi chỉ nói với Trấn Thành rằng anh cứ làm tốt, làm hết sức là được.

Tới lúc phim công chiếu, tôi đi coi cùng mọi người và khóc rất nhiều. Trấn Thành đóng đạt quá. Hơn nữa, bản thân tôi cũng từng gặp những tình huống như trong phim, nên cảm nhận, cảm động nhiều hơn.
Thậm chí, khi Trấn Thành hôn Ninh Dương Lan Ngọc, tôi quên đó là chồng mình vì anh ấy đóng đạt quá. Tôi chỉ nhìn thấy đó là nhân vật trong phim nên không thấy khó chịu gì hết. Tôi thấy thương Trấn Thành như thương chính nhân vật trong phim.
Sau khi phim Cua lại vợ bầu được công chiếu, tôi cảm ơn Trấn Thành vì đã đóng hết sức như vậy. Bản thân người nhà xem phim đã rất khắt khe mà còn thấy thương nhân vật như vậy, chứng tỏ Trấn Thành đã thành công.
Gần đây, Trấn Thành vừa đoạt giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc. Tôi thấy anh ấy rất xứng đáng với giải thưởng đó.
Tôi mong Trấn Thành đóng đạt nhiều vai diễn, thành công trên nhiều vai trò hơn như MC, diễn viên, diễn viên hài… Tôi cảm thấy tài năng của Trấn Thành dư sức để hoàn thành mọi vai trò đó.
Còn việc Trấn Thành diễn vai kiểu hành động, cool ngầu tôi lại hơi lo. Trấn Thành vốn hơi tròn nên tôi sợ diễn không ra. Nếu diễn được kiểu vai đó, Trấn Thành sẽ phải đi tập võ, thể dục nhiều. Tôi sợ anh ấy không đủ thời gian để làm những chuyện này.

Nếu Trấn Thành biết nói tiếng Hàn hay lưu loát tiếng Anh thì hoàn toàn làm được MC ở nước khác
Bản thân Trấn Thành là người nói chuyện lưu loát. Làm MC quan trọng là phải dẫn dắt câu chuyện, khai thác thông tin khéo léo, khiến người ta không cảm thấy đang bị khai thác, ép nói.
Trấn Thành biết cách nói chuyện để người khác muốn chia sẻ về mình. Đó là một kỹ năng vô cùng khó, nhưng Trấn Thành lại làm được. Trấn Thành rất biết cách lấy lòng người khác, nên mới lấy lòng được tôi.
Về nghề MC, ở Việt Nam hay bất kỳ nước nào cũng có, nhưng tôi vẫn đánh giá cao Trấn Thành ở công việc MC này.
Không phải vì Trấn Thành là chồng mình mà tôi nói như vậy. Nếu Trấn Thành biết nói tiếng Hàn hay lưu loát tiếng Anh thì hoàn toàn làm được MC ở nước khác. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ một chút nào về điều này.
Yếu tố khiến tôi thích nhất ở Trấn Thành khi làm MC là biết cảm thông. Cách cảm thông của Trấn Thành khiến tôi rất thích.
Nhiều người nói chuyện cũng rất cảm thông nhưng không chạm được đến trái tim người khác còn Trấn Thành lại làm được điều này. Anh ấy biết lấy cảm xúc thật của mình để khiến người ta cảm nhận được anh đang nghĩ gì. Đây là điều rất khó.
Theo Tùng Ninh (Trí Thức Trẻ)
- Nhạc sĩ Giáng Son thắng kiện BH Media trong vụ tranh chấp bản quyền "Giấc mơ trưa" (16:17)
- Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng (16:06)
- Đi đá bóng, 8 học sinh bị 3 thanh niên dùng dao uy hiếp cướp tài sản (20 phút trước)
- Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan (29 phút trước)
- "Cơn mưa tiền thưởng" tại World Cup 2026: Bị loại sớm vẫn ôm hàng triệu USD, nhà vô địch nhận con số kỷ lục (30 phút trước)
- Kế hoạch tái thiết khung gỗ của MU: Chốt tương lai Onana, kích hoạt chiến dịch săn lùng người gác đền mới (38 phút trước)
- Giá gas hôm nay 26/6 bất động giữa lúc nguồn cung khí đốt thế giới xuất hiện cảnh báo từ Mỹ và Qatar (44 phút trước)
- Taylor Swift và Travis Kelce chuẩn bị làm "đám cưới thế kỷ", New York phải phong tỏa nhiều tuyến đường? (46 phút trước)
- Bê bối "nuôi án" gây chấn động nước Mỹ: DEA bị điều tra vì cáo buộc "thả cửa" cho hàng trăm nghìn viên ma túy cực độc Fentanyl tràn ra đường phố (47 phút trước)
- Đừng nhìn vẻ bề ngoài, hãy soi 5 chi tiết này để biết ai là người đáng tin (52 phút trước)