Được xếp vào danh sách những phân đoạn nguy hiểm nhất lịch sử điện ảnh Trung Quốc, cảnh đối đầu với Hồng Hài Nhi suýt chút nữa đã biến thành thảm kịch kinh hoàng khi nam chính Lục Tiểu Linh Đồng bị lửa thật thiêu sống ngay trên trường quay.

Theo trang tin 163, Tây Du Ký 1986 là kết tinh của một thế hệ nghệ sĩ chân chính, cống hiến hết mình vì nghệ thuật bất chấp sự thiếu thốn bủa vây từ tài chính đến công nghệ. Ở thời kỳ kỹ xảo điện ảnh còn sơ khai và hoàn toàn không có diễn viên đóng thế, để tạo ra những thước phim chân thực nhất, đoàn làm phim đã phải đánh cược cả mạng sống.

Trong tập phim "Đại chiến Hồng Hài Nhi", để mô tả lại ngọn lửa Tam Muội Chân Hỏa đầy quyền năng, ê-kíp đã phải sử dụng đến thuốc nổ tự chế, xăng và thuốc súng.

Khi quay cảnh Tôn Ngộ Không bị thiêu, Lục Tiểu Linh Đồng phải trực tiếp tẩm xăng lên người và để lửa bùng cháy thật.

26-1779765411-hau-truong-kinh-hoang-vu-ton-ngo-khong-suyt-bi-thieu-song-trong-tay-du-ky-1986
Lục Tiểu Linh Đồng phải tẩm xăng lên người để đóng cảnh bốc cháy trong phim.

Do công tác bảo hộ thời đó quá thô sơ, nam diễn viên đã bị ngọn lửa thật bao trùm và suýt bị thiêu sống ngay trước ống kính, khiến toàn bộ ê-kíp một phen kinh hồn bạt vía.

Vì kinh phí sản xuất vô cùng eo hẹp, đoàn phim buộc phải tận dụng tối đa các loại dây thừng và cáp treo tự chế để thực hiện các phân cảnh bay lượn trên không trung. Thời điểm đó, kỹ thuật cáp treo tại đại lục gần như là con số 0, đạo diễn Dương Khiết phải cử người sang Hong Kong học mót công nghệ.

Chính vì sự thô sơ này, tai nạn dây cáp đã xảy ra như cơm bữa. Trong một cảnh bay, sợi cáp treo "Sa Tăng" Diêm Hoài Lễ bất ngờ đứt phăng giữa không trung. Thân hình nặng nề của nam diễn viên rơi tự do, lao thẳng vào người quay phim Vương Sùng Thu khiến ông bất tỉnh tại chỗ, trường quay rơi vào cảnh hỗn loạn.

26-1779765496-hau-truong-kinh-hoang-vu-ton-ngo-khong-suyt-bi-thieu-song-trong-tay-du-ky-1986
Đạo diễn Dương Khiết đeo kính râm đang chỉ đạo diễn xuất cho 4 thầy trò.

Bản thân đạo diễn Dương Khiết cũng từng suýt trượt chân ngã xuống vực sâu khi đang cố gắng bắt trọn khoảnh khắc thầy trò Đường Tăng đi qua vách thác nước.

Bên cạnh lửa và cáp treo, yếu tố sương khói thần tiên ảo ảnh - linh hồn của bộ phim - cũng là một cái bẫy tử thần đối với nhân viên hậu đài.

Để tạo ra làn khói bao phủ mỗi khi thần tiên xuất hiện, chuyên gia Lưu Lễ phải trộn các hợp chất dễ nổ và đá khô độc hại. Việc tiếp xúc liên tục với các chất liệu này ở cự ly gần khiến không ít nhân viên bị nhiễm độc khói, nghẹt thở và nhiễm lạnh sâu. Đạo diễn Dương Khiết từng chia sẻ bà luôn sống trong trạng thái ám ảnh và sợ hãi tột độ khi các cộng sự của mình có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Dù trải qua muôn vàn kiếp nạn ngoài đời thực, sự hy sinh của đoàn làm phim đã được đền đáp xứng đáng. Sau 4 thập kỷ, Tây Du Ký 1986 vẫn sừng sững như một tượng đài bất hủ của văn hóa đại chúng, duy trì sức ảnh hưởng sâu rộng với kỷ lục vô tiền khoáng hậu, được phát sóng lại hơn 4.000 lần.

TN (SHTT)