-
Cô gái bị nhóm người đi Lexus đánh hội đồng ở Hà Nội kể lại sự tình, tất cả bắt đầu từ 1 câu hỏi? -
Báo động đỏ: Nhiều bạn trẻ đón tuổi 20 với chỉ số huyết áp "chạm ngưỡng tử thần" vì nghiện trà sữa -
Khởi tố người đàn ông lái Jeep đi ngược chiều, truy đuổi và đe dọa tài xế xe ôm công nghệ -
Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam Nguyễn Hải Bình bị khởi tố -
Thông tin mới vụ nhóm nam nữ đi Lexus đánh 2 cô gái dã man giữa phố nghi vì trêu ghẹo không được -
Showbiz Việt đầu năm 2026: Hàng loạt bê bối và đổ vỡ gây chấn động dư luận -
Đề xuất đầu tư hơn 261.000 tỷ đồng xây dựng Vành đai 5 vùng Thủ đô -
Công an Hà Nội xác minh vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến trên phố Huế, một cô gái gục xuống vỉa hè -
Giải mã sự thật clip Tổng thống Donald Trump bị đồn "nhìn trộm" tài liệu của ông Tập Cận Bình -
Thân thế bất ngờ của ca sĩ Quang Lập - người vừa bị Bộ Công an khởi tố hình sự
Giải trí
27/12/2018 17:33H'Hen Niê bật khóc: Từng áp lực đến mức muốn bỏ vương miện, mẹ ruột sợ hãi trước tin đồn ác ý về con gái
Trở về từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2018, H'Hen Niê được ca ngợi như một nữ thần. Lần đầu tiên trong lịch sử, có người đẹp Việt lọt vào tận Top 5 của cuộc thi nhan sắc danh tiếng này. Thành tích tốt là một chuyện, cách H'Hen Niê cư xử, chia sẻ sau khi giành được vinh quang càng khiến khán giả bất ngờ, thích thú hơn.
Dẫu vậy, tại 1 tiếng kể hết, H'Hen Niê nhiều lần gây ngạc nhiên khi xúc động chia sẻ rằng cô gặp khá nhiều áp lực vì chiếc vương miện Hoa hậu. Không có thành công nào mà chỉ trải đầy hoa hồng, để có sự tung hô của hiện tại, H'Hen Niê đã nhiều đêm bật khóc nức nở, thậm chí còn u buồn đến mức muốn từ bỏ vinh quang dành cho Hoa hậu.
Áp lực, cô đơn đến mức muốn vứt bỏ vương miện
3 tháng sau khi lên ngôi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, tôi đã bị áp lực đến mức không còn cảm thấy chính mình. Trước đây, tôi là cô gái hồn nhiên, vui vẻ, thích làm gì thì sẽ làm ngay. Nhưng từ khi trở thành Hoa hậu, tôi sống trong khuôn khổ. Tôi làm việc cùng ekip nhiều người, đôi khi những lời mọi người nói khiến tôi cảm thấy khó chịu, bị tổn thương. Dù rằng họ chỉ giúp tôi tốt hơn, nhưng do không thực sự thoải mái với vương miện Hoa hậu, tôi đã mệt đến mức muốn vứt bỏ, trả lại mọi thứ để được là chính mình.
Bạn thử nghĩ xem, từ một cô người mẫu ăn mặc bình thường, bỗng ngày kia làm Hoa hậu rồi phải chải chuốt tóc tai, váy vóc quá nhiều, tôi cảm thấy không quen. Người ta luôn nghĩ Hoa hậu thì phải chuẩn mực, dịu dàng, mỗi lời nói ra đều phải dè chừng vì sợ tai tiếng. Những điều ấy khiến tôi gặp áp lực, tôi cảm thấy chính mình như bị mất đi.

Khoảng thời gian này, tôi không đi chơi nhiều với bạn bè, đến cả mẹ tôi cũng không tâm sự được. Tôi cảm thấy cô đơn, trống rỗng, cả ngày đi làm ngoài đường, khi về đến nhà chỉ là căn phòng trống với 4 bức tường và 1 con chó. Tôi không nhớ được mình đã khóc bao nhiêu lần, tôi mệt mỏi vì sức nặng và những lời dè bỉu từ dư luận.
Có lần kia, tôi vào phòng khóc nức nở, rồi tôi mở tủ quần áo ra nhìn, thấy đủ thứ đầm váy sang trọng, lại tiếp tục khóc. Tôi tự hỏi có phải mình sai lầm khi làm Hoa hậu hay không? Nhưng vì trách nhiệm và sự tin tưởng mà mọi người đã dành cho, tôi phải cố gắng để làm tiếp mọi thứ. Đi ra đường, tôi cố gắng mỉm cười thân thiện, nhưng lúc chỉ còn 1 mình, tôi hoàn toàn cô độc!
Nhưng cảm giác khủng khiếp ấy đã mất đi khi tôi tìm lại chính mình sau 1 chuyến đi. Tôi đi thuyền ra ngoài biển, tự do lướt sóng và cảm thấy không việc gì phải gò ép chính mình. Tôi nói chuyện thẳng thắn với ekip sau nhiều ngày chìm trong áp lực. Cuối cùng, mọi người đồng ý cho tôi là H'Hen Niê thoải mái, chân thật lúc xưa. Tôi chỉ khác thời điểm chưa đăng quang Hoa hậu là đẹp và tự tin hơn.

Mẹ tôi khóc, suy sụp vì tin đồn ác ý về con gái
Tôi cảm thấy có lỗi với gia đình vì đã vô tình khiến họ bị cuốn vào những điều thị phi. Thời điểm sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, tôi thường bị chê bai là ăn mặc không đẹp, nhiều người chỉ ra khuyết điểm về tóc tai, cách trang điểm của tôi. Đương nhiên tôi bị sốc khi đọc những lời này. Có quá nhiều chỉ trích, chê bai khiến tôi phải block hết những người nào làm điều đó với mình.
Trong đêm Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2018 tại Thái Lan, bố mẹ tôi cùng đến xem với vài người bạn. Khi mà ai cũng bật khóc, gào thét, xúc động vì tôi được xướng tên vào Top 5 thì bố mẹ vẫn ngồi im, chẳng có bất cứ dấu hiệu vui vẻ nào. Bố mẹ tôi chất phác, thật thà đến mức còn phải hỏi lại rằng: Con ơi, vì sao họ lại kêu gào, khóc nhiều đến thế khi con được gọi tên!





Bản thân tôi sống trong showbiz, lại chịu áp lực từ vương miện Hoa hậu, ban đầu đúng là không quen, nhưng lâu ngày nó tập cho tôi cách sống an nhiên, không quá bận tâm đến ồn ào nhiều nữa. Dẫu vậy, tôi cảm thấy thương mẹ khi vì con gái mà buồn bã, suy sụp. Mẹ tôi không biết tiếng Việt, những tin tức mẹ biết về con gái đều do người trong làng nói lại. Họ đọc được trên mạng điều xấu, điều tốt gì cũng nói với mẹ tôi.
Mẹ tôi khóc và hoảng sợ. Mẹ cảm thấy thương vì tôi chịu quá nhiều chỉ trích. Lúc trước, khi tôi về kể với mẹ rằng ở trên mạng người ta chê con là Hoa hậu mà nhan sắc không xứng tầm, mẹ đã buồn đến mức đề nghị tôi đừng làm nữa. Mẹ không thể chịu đựng áp lực. Mẹ tôi chỉ là người phụ nữ đơn thuần, vậy nên lúc biết chuyện con gái đang bị cộng đồng mạng chê bai, mẹ hoảng loạn thực sự.
Người ta có thể chỉ trích tôi nhưng xin đừng động đến người thân của tôi. Tôi sợ nhất là khiến gia đình lo lắng. Bây giờ lời chê bai về việc một cô gái người dân tộc như tôi giành ngôi Hoa hậu đã vơi đi rất nhiều, chứ lúc trước, người ta nặng nề trách móc tôi lắm. Tôi không muốn ai làm tổn thương gia đình, dân tộc của mình. Tôi thực sự muốn rằng mỗi khi ra thế giới, có thể tự hào mà nói rằng: Ở đất nước của chúng tôi có 54 dân tộc anh em và chúng tôi thực sự đoàn kết, yêu thương nhau.

26 tuổi - H'Hen Niê chỉ có duy nhất một mối tình
Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - H'Hen Niê, cho đến năm 26 tuổi, tôi chỉ có duy nhất 1 mối tình. Hồi trước, khi còn làm người mẫu, tôi cũng chỉ lo đi làm, tôi không hẹn hò với ai cả. Không phải là tôi kén chọn hay cố tình làm ra vẻ, chỉ là tôi không nghĩ đến chuyện yêu đương, chỉ tập trung lo cho công việc. Thời điểm này, kiếm tiền còn khó khăn, hỏi sao mà dành thời gian tán tỉnh ai. Đương nhiên tôi có thích một vài người, tôi từng đi bày trò tỏ tình với một anh bạn lúc còn là sinh viên. Nhưng sau đó tôi đã bị từ chối.
Tôi là người rất dở hơi trong chuyện tình yêu. Tôi không có nhiều kinh nghiệm đối với vấn đề này. Kiểu như là có được ai theo đuổi đi nữa, tôi cũng toàn suy nghĩ đến điều tiêu cực. Tôi tìm mọi cách để truy ra khuyết điểm của họ. Thấy họ có chút biểu hiện lạ, tôi cũng cho rằng họ đào hoa lắm. Mà người đào hoa thì chắc chắn khiến mình khổ, thế là tôi tự động rời xa.
Tôi lại càng không dám dành hết tình cảm cho ai, tôi cứ chơi vơi trong cuộc sống của chính mình. Đi làm về thì ở nhà, có thời gian rảnh sẽ về thăm gia đình. Hoặc giả, tôi đi chơi với bạn bè hoặc những người trong ekip. Tôi hoàn toàn không muốn nghĩ quá nhiều đến tình yêu.

Có thể mọi người sẽ không tin rằng H'Hen Niê 26 tuổi rồi mà lại có đường tình duyên kỳ lạ như thế, nhưng đó lại là sự thật. Tôi thích ai thì sẽ bày tỏ, chỉ là người mình thích lại không thuộc về mình. Có người hỏi sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và lọt vào Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2018 thì H'Hen Niê được nhiều đại gia theo đuổi lắm, cái này tôi không thể trả lời. Bởi vì tôi chỉ biết lo cho công việc của mình thôi, không quan tâm bất cứ điều gì!
Bạn bè rất hay tâm sự chuyện tình cảm của họ với tôi. Kiểu như nếu họ cãi vã, giận hờn, họ sẽ tìm đến tôi để cho lời khuyên. Bạn có hiểu cảm giác của một cô gái không hề có kinh nghiệm tình trường mà phải làm quân sư tình yêu nó khác lạ thế nào không? Mỗi lần được hỏi ý kiến, tôi đều khuyên bạn bè hãy chia tay đi, chia tay thì mới bớt đau khổ! Bạn bè của H'Hen Niê luôn nhận xét rằng tôi là cô gái ngây thơ trong chuyện tình yêu và không biết yêu là gì!

Tôi từng kể với mọi người rằng hồi năm 14 tuổi, mẹ đã bắt tôi lấy chồng. Mẹ thậm chí còn chuẩn bị sẵn của hồi môn để gả con gái đi nhanh chóng. Sau khi trở thành Hoa hậu, cũng xem như tôi có "chút lời" vì mẹ không ép lấy chồng nữa. Trong khi em gái đã kết hôn, sinh con thì tôi vẫn chưa có dấu hiệu gì. Mỗi lần hỏi đến chuyện này, mẹ cứ vui vẻ nói rằng: Thôi không cần cưới gấp nữa, cứ đợi cho hết nhiệm kỳ Hoa hậu rồi yêu đương hay cưới gả sau cũng được!
Theo Thu Thảo (Trí Thức Trẻ)
- Diễn biến mới vụ án ma túy tại Cát Bà: Ca sĩ Miu Lê và đồng phạm chính thức bị khởi tố, bắt tạm giam (21:22)
- Cục CSGT lên tiếng về việc sửa đổi Nghị định 168: Sẽ không tăng mức phạt tiền (50 phút trước)
- Robert Lewandowski chính thức thông báo rời Barcelona sau 4 mùa giải đầy vinh quang (54 phút trước)
- Trần Ngọc Vàng là ai mà khiến mạng xã hội dậy sóng vì loạt khoảnh khắc thân mật với Tóc Tiên? (1 giờ trước)
- Khởi tố gã đàn ông dùng cả chó cảnh tấn công nam shipper chảy máu mũi (1 giờ trước)
- Thảm kịch ở Bangkok: Tàu hỏa đâm xe buýt, bốc cháy liên hoàn khiến 33 người thương vong (2 giờ trước)
- Quảng Trị: Tránh mưa dưới gốc cây, đàn bò 14 con bị sét đánh chết (2 giờ trước)
- Triệt phá đường dây sản xuất, tuồn hơn 4 tấn bột ngọt giả ra thị trường (2 giờ trước)
- Gió lốc hất tung 2 tủ kính ra đường, chủ tiệm vàng ở Đắk Lắk mất trắng vài tỷ đồng trong chớp mắt (3 giờ trước)
- Hàng loạt sai phạm tại một trường THCS ở Cà Mau: Thu chi vô tội vạ, làm mất hồ sơ giảng dạy suốt 2 năm (3 giờ trước)