-
Chập điện giữa đêm khiến hơn 5.000 con gà chết ngạt, chủ trang trại thiệt hại nặng -
Kinh hoàng khoảnh khắc tàu hỏa nghiền nát đầu xe SUV -
Vì sao người Pháp không được phép ăn trưa ngay tại bàn làm việc? -
Xe khách 24 chỗ chở 40 người trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 120 triệu đồng -
Danh tính thanh niên đánh nữ quản lý quán nhậu ở Nha Trang, công an chính thức vào cuộc -
Tình hình 24 nạn nhân bị thương vụ xe khách lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La, đã xác định được nguyên nhân ban đầu -
Nấu cơm một lần ăn cả tuần – Tiện lợi hay "án tử" cho hệ tiêu hóa? -
Giá vàng hôm nay 27/4 lao dốc về 165 triệu đồng/lượng: Người giữ vàng đứng ngồi không yên, chuyên gia nói gì? -
Mai Phương Thúy gây chú ý khi khoe túi hiệu tỷ đồng dù từng than cuộc sống giàu có "ngột ngạt" -
Nghẹt thở giây phút xe rước dâu kẹt sát đường ray khi tàu hỏa đang lao tới
Giải trí
01/05/2019 17:00'Hot girl 100 kg' tiếc đã không ở Việt Nam để được nghe chửi
Liễu với diễn xuất của diễn viên Thủy Tiên đang trở thành nhân vật tai quái, "độc mồm độc miệng" và bị ghét nhất phim Về nhà đi con. Dù là em chồng, Liễu gần như không coi Huệ (Thu Quỳnh) ra gì. Cô tự tung tự tác, thường xuyên có những lời lẽ hỗn láo, xúc phạm chị dâu.
Trên mạng xã hội, nhiều khán giả phản ứng gay gắt với nhân vật Liễu. Tuy nhiên, vì vậy, nhiều người lại dành khen ngợi cho diễn xuất của diễn viên Ngô Thủy Tiên. Thủy Tiên được nhận xét phù hợp với nhân vật cả về ngoại hình lẫn biểu cảm. Cô diễn tự nhiên trong nhiều khoảnh khắc, và góp phần khắc họa thành công tính cách nhân vật.
Zing.vn có cuộc trò chuyện với Ngô Thủy Tiên về vai diễn gây chú ý màn ảnh.
"Rất vui khi lần đầu được nhiều người chửi như vậy"
Cuộc sống của chị thay đổi như thế nào khi vai Liễu trong “Về nhà đi con” gây chú ý trên màn ảnh?
- Cuộc sống của tôi trở nên vui hơn. Bây giờ, cứ khi rảnh là tôi lại “mò” vào fanpage của phim để đọc bình luận của khán giả. Sau đó, tôi ngồi xem lại mình trên phim có bị diễn dở chỗ nào không, để còn cố gắng hơn.
Nhưng ngược lại, tôi cũng buồn vì đang đi học ở Trung Quốc, không ở Việt Nam. Khi vai diễn được chú ý, tôi cũng nhận được nhiều lời mời đóng phim, các chương trình truyền hình nhưng lại không thể đi được.
Tôi cũng hơi tiếc vì không được ở Việt Nam để thử cảm giác ra đường để xem có ai nhận ra mình không. Và tất nhiên, xem có ai vì tức giận nhân vật mà chửi lại mình không (cười).
Liễu đang nhân vật bị ghét nhất phim, bình luận của khán giả phần đông là lên án, chỉ trích. Tại sao chị lại thích đọc?
- Vì đó là bình luận dành cho nhân vật trong phim mà, tôi phải vui chứ. Thậm chí, tôi còn rất vui vì lần đầu tiên được nghe nhiều người chửi mình như vậy.
Trước kia, tôi thường được mọi người yêu quý vì tôi hay diễn dạng vai dễ thương vui vẻ, hài hước. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đóng vai như thế này. Đây là lần đầu tiên tôi đóng một vai “ác mồm” như vậy, lại được mọi người quan tâm nên cũng hào hứng.
Tính cách nhân vật như vậy hoàn toàn là từ kịch bản hay cũng xuất phát từ chủ đích sáng tạo của chị?
- Theo kịch bản, Liễu là nhân vật “ác mồm” nhưng bụng dạ không có ý gì xấu cả. Nhưng lúc diễn, tôi lại diễn thành một nhân vật không chỉ “ác mồm” mà trong tâm cũng đã nghĩ như vậy. Tôi chủ đích muốn nhân vật của mình bị ghét để Huệ (Thu Quỳnh) càng được khán giả thương cảm.
Nhưng thú thật, tôi cũng phải cảm ơn biên kịch. Chính biên kịch đã viết những câu chửi làm tôi đọc cũng ghét nhân vật Liễu luôn.
Khó khăn lớn nhất chị gặp phải khi vào vai Liễu là gì?
- Về khó khăn, tôi nghĩ cũng không có gì đáng ngại lắm. Tôi chỉ gặp vấn đề về lời thoại, lời thoại có nhiều câu “hiểm”, mặc dù chửi nhưng lại phải trơn tru nên cũng khó. Ngoài đời, tôi không phải là người nói nhiều như thế nên trước ngày quay, tôi đều phải đọc lại kịch bản rất kỹ. Mỗi câu chửi tôi lại phải đọc đi đọc lại. Thời gian đó cũng áp lực.
"Tôi từng đại phẫu nhưng không phải vì dư luận"
Chị từng được biết đến là cô gái nặng hơn 120 kg, và cũng đã một vài lần đại phẫu, cắt mỡ bụng. Chị phẫu thuật vì sức ép dư luận?
- Tại thời điểm đó, tôi thích nên quyết định làm thôi. Không phải vì ai nói này nói nọ, mình mới phẫu thuật. Nói chung mình cứ làm những gì mình thích, yêu thì nói, ghét thì không chơi, như vậy cuộc sống thoải mái lắm.
Chị có tiếp tục can thiệp như vậy?
- Hiện tại thì không vì tôi đang rất vui vẻ với cuộc sống nên sẽ không nghĩ đến chuyện đại phẫu nữa.
Chị mong muốn có một vai diễn mới như thế nào trong thời gian tới?
- Tôi hy vọng sẽ được làm một vai số phận bi đát, khóc lóc đau đớn rồi bùng lên thành một người khác. Tôi không biết khi nào mới có may mắn để làm một vai như thế nhỉ. Nhưng nếu có cơ hội ấy thì tôi sẽ hạnh phúc lắm.
Chị có tiêu gì trong việc chọn lựa bạn trai?
- Thực ra, tôi không có tiêu chí gì, chỉ đơn giản là mình thích, mình có cảm tình thì yêu thôi. Nhưng thôi, vấn đề này tính sau vì tôi thấy nó cứ nan giải kiểu gì ý (cười).
Theo Khuê Tú (Tri Thức Trực Tuyến)
- "Lúa chín không cúi đầu": Thông điệp ý nghĩa hay sự sai lệch kiến thức trong ca khúc của Cẩm Ly - Hòa Minzy? (17:19)
- Thầy giáo thương binh lấy bằng tiến sĩ ở tuổi 73: Buổi dạy cuối khiến sinh viên xúc động nghẹn ngào (17:16)
- Nỗi day dứt sau một lần lầm lỗi: Khi sự quan tâm bị từ chối bằng im lặng (1 giờ trước)
- Hoạt động tài chính nổi lên như “mỏ vàng” ngầm của Thế Giới Di Động (1 giờ trước)
- Đây có thể là mẫu SUV điện giá rẻ nhất thị trường: Chỉ 184 triệu đồng, chạy 310 km mỗi lần sạc (1 giờ trước)
- Lỗ hổng an ninh khiến tay súng tiếp cận dạ tiệc ông Trump tham dự (1 giờ trước)
- Loại rau được ca ngợi “tốt nhất thế giới”, bán đầy ở chợ Việt (1 giờ trước)
- Khởi tố chủ cơ sở giết mổ "khống" hơn 20.000 con heo cho C.P. Việt Nam (1 giờ trước)
- Vì sao dầu diesel trở thành “điểm yếu” của thị trường năng lượng? (1 giờ trước)
- Hương Tràm ở tuổi 30: Bình thản với sự nghiệp, lạc quan chờ tình yêu (2 giờ trước)