-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Giải trí
23/09/2020 15:25Hứa Minh Đạt: 'Hồ Việt Trung cứ nhét tiền vào tay tôi, tôi lại càng đẩy ra'
Diễn viên Hứa Minh Đạt và ca sĩ Hồ Việt Trung là một cặp anh em thân thiết trong showbiz, nhưng ít ai biết.
Mới đây, tại chương trình Ngôi sao đương thời, Hứa Minh Đạt đã xuất hiện để chia sẻ đôi điều và mình và Hồ Việt Trung.
Hứa Minh Đạt: "Hồ Việt Trung cứ nhét tiền vào tay tôi"
Tôi và Hồ Việt Trung sinh ra đã trong cùng một gia đình, là anh em cô cậu với nhau. Ba tôi là anh của mẹ Hồ Việt Trung. Hai anh tôi sống chung một tuổi thơ, cùng lớn lên với nhau từ hồi nhỏ xíu. Ở nhà, tôi toàn gọi Hồ Việt Trung là bé Trung, như gọi bé Dạ vậy.
Tôi và Hồ Việt Trung đến với nghề trên một chặng đường chênh vênh, chuệch choạc, khúc khuỷu, chứ không hề bằng phẳng.
Ban đầu, tôi không nghĩ mình sẽ làm trong nghệ thuật. Tôi tốt nghiệp trường Điện tử Lý Tự Trọng và đi làm điện tử. Sau đó, tôi vô tình tham gia một cuộc thi và nhận ra mình thích nghệ thuật nên mới thi vào Sân khấu Điện ảnh.
Lúc đó, Hồ Việt Trung vừa tốt nghiệp xong, tự thấy mình đam mê ca hát nên mới tự mở một nhóm nhạc là HDD (Hãy Đợi Đấy). Thời điểm đó, tôi mới đi học diễn xuất còn Trung cũng vừa đi hát nên không giúp gì được nhau nhiều.
Sau này, anh em tôi mới tương trợ cho nhau trong nghề nghiệp. Mỗi khi ra MV hay sản phẩm nào đó, Trung đều đưa tôi xem trước để góp ý. Nô lệ tình yêu là MV đầu tiên tôi tham gia cùng Hồ Việt Trung.
Lúc đó, Hồ Việt Trung cứ nhét tiền vào tay tôi, tôi lại càng đẩy ra, kêu không lấy đâu. Hồ Việt Trung thấy thế mới bảo: "Anh không lấy là em giận đó". Tôi sợ nó giận nên thôi đành lấy.
Ngược lại, tôi có sản phẩm nào cũng nhờ đến Hồ Việt Trung. Chúng tôi cùng nhau bước đi trên con đường nghệ thuật. Có thể nói, Hồ Việt Trung mua độc quyền tôi từ hồi nhỏ, nên tôi thường chỉ đóng MV cho nó và đóng khá nhiều MV.
Tôi thấy Hồ Việt Trung có đam mê âm nhạc rất mãnh liệt trong người. Ngoài ra, tôi còn phát hiện, nó cũng có máu hề hước, hợp với diễn hài. Hồi nhỏ, mỗi lần hai anh em ngồi nói chuyện với nhau là tôi cười hoài. Nó nói chuyện có duyên lắm.
Tồi cứ nghĩ Hồ Việt Trung lớn lên sẽ theo nghề diễn hài, nhưng nó lại mê ca hát và đầu tư vào nghiệp ca hát. Trung rất thông minh và chịu khó học hỏi. Đó là điều giúp nó được tỏa sáng nhất.
Nó rất chịu khó học hỏi những cái hay từ các anh chị đi trước, học hỏi từ cả đàn em. Mới đây, Hồ Việt Trung còn đi theo con đường mới sáng sủa hơn là đào tạo tài năng trẻ.
Hồ Việt Trung luôn nghĩ tre già măng mọc nên muốn dìu dắt những thế hệ sau này tới tương lai sáng lạn hơn.
Ngoài ra, tôi còn nhớ, lúc nhỏ tôi có một tật xấu là mân mê lỗ tai, mút môi, còn Hồ Việt Trung lại thích mân mê nút áo. Bởi vậy nên lúc ngủ chung, hai anh em tôi phối hợp cùng nhau.
Tôi đưa nút áo cho Hồ Việt Trung mân mê còn tôi mân mê lại lỗ tai Hồ Việt Trung. Hai anh em tôi cứ thế ngủ với nhau.
Hồ Việt Trung: "Bầu show ăn hiếp ca sĩ trẻ là không được với tôi"
Trước đây, tôi có hứa với Tổ nghiệp rằng: "Con xin Tổ nghiệp cho con được nổi tiếng, cho khán giả được biết tới con. Đến khi nổi tiếng rồi, con sẽ sống chết với nghề này, hát tới khi nào không hát nổi thì thôi.
Con cũng hứa sẽ giúp đỡ tất cả đàn em của mình. Bất cứ những ai chưa có điều kiện con cũng sẽ nâng đỡ, tạo điều kiện hết".
Tôi vào sân khấu diễn mà bầu show ăn hiếp ca sĩ trẻ là không được với tôi. Ví dụ, nếu thấy đàn em phải đợi 5 7 người mà bầu show bảo tôi lên hát, tôi sẽ nói thẳng:
"Không! Anh phải cho tất cả những người này hát. Người ta cần hát hơn cần tiền. Nếu chỉ cần tiền họ đã không ngồi đợi tôi đến giờ này. Anh phải cho chúng nó hát thì tôi mới hát, không thì tôi đi về ngay".
Anh Hứa Minh Đạt thì là thần may mắn, thần tài của tôi. Tất cả những MV nào của tôi có Hứa Minh Đạt đóng đều đạt lượt view rất cao.
Theo Tùng Ninh (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (42 phút trước)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (50 phút trước)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (1 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (1 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (1 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (1 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (1 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (2 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang (2 giờ trước)




