-
Thanh niên lao xe vào CSGT khi bị yêu cầu dừng kiểm tra, phát hiện bí mật bên trong túi nilon mang theo -
Hiện trường vụ thi thể nam, nữ trong xe hơi chìm dưới mương nước ở Gia Lai, phát hiện chi tiết lạ -
Công Phượng đưa vợ con về quê mừng thọ bố mẹ: Diện mạo Viên Minh gây bất ngờ, quý tử thành "bản sao" của bố -
Nổ lớn ở khu công nghiệp Tằng Loỏng, Lào Cai cột khói trắng bốc cao hàng trăm mét -
Người đàn ông 34 tuổi nhập viện vì chơi bài liên tục suốt 3 ngày Tết -
Lì xì 100k, Chu Thanh Huyền vẫn bị chê "keo": Giàu thì phải mừng 500k mới xứng? -
2 năm "nghiện" ăn gừng, người phụ nữ 53 tuổi khiến bác sĩ ngỡ ngàng khi tái khám -
"Bóng hồng" làng Liên Quân Thái Lan và cú ngã ngựa chấn động: Từ hào quang SEA Games đến song sắt trại giam -
Chỉ trong 24h ngày nghỉ cuối cùng, có rất nhiều tài xế bị xử phạt trên cao tốc TP.HCM – Vân Phong -
Vụ chìm tàu 6 người tử vong tại Lào Cai: Hé lộ sai phạm bất ngờ của phương tiện quá tải
Giải trí
07/04/2021 17:20Hướng dương ngược nắng tập 50: Hoàng - Kiên sốc nặng khi thua Bạch Cúc vào phút chót, kẻ 'lật kèo' lại chính là ông Vụ
Trong Hướng dương ngược nắng tập 50 (tập 20 - phần 2), giao tộc họ Cao đã giữ được sản nghiệp của mình. Trong cuộc họp cổ đông, Hoàng đầy tự tin Hoàng Đế sẽ thắng thế trong trận chiến này đúng như những gì anh định sẵn. Trước đó, Hoàng mời Kiên đến dự vì muốn anh chứng kiến chiến thắng.
Vừa thấy bóng Kiên ở Cao Dược, ông Phan đã gọi Kiên tới nói chuyện. Ông Phan thẳng thắn bày tỏ nỗi thất vọng lớn về Kiên. Ông nói mình đã hy vọng hiểu lầm Kiên, nhưng đáng tiếc lần nhìn người này của ông lại đúng. Ông cũng ẩn ý rằng Kiên không xứng với Châu vì viên Minh Châu của ông không thể cất trong một chiếc túi rách.


Lời "nhắn nhủ" của ông Phan khiến Kiên chột dạ cho rằng chắc chắn Châu còn sống và sắp trở về, trong khi đó Hoàng lại cho rằng đó chỉ là kế "rung cây dọa khỉ" của vị Chủ tịch tập đoàn Cao Dược kinh nghiệm đầy mình mà thôi.
Trước đó Minh và Bạch Cúc đã tới nhà thuyết phục ông Lâm. May mắn, ông đã có mặt ở cuộc họp lần này. Mở đầu cuộc họp, ông Lâm vào thẳng vấn đề, lên tiếng phản đối Hoàng Đế tham gia vào hội đồng quản trị và gia tăng vốn điều lệ vào Cao Dược.
Ông Lâm nói Cao Dược không chỉ là công việc, lợi nhuận mà đó còn là nơi chứa đựng tất cả những tình cảm tuổi trẻ, những giấc mơ về sự nghiệp của ông và vợ. Ông đã cùng ông Phan đi khắp đất nước, đổ nhiều mồ hôi công sức để tạo được Cao Dược như ngày hôm nay. Ông nói 4% phiếu bầu của mình có thể là rất nhỏ nhưng trong thời điểm này ông hy vọng chừng đó có thể bảo vệ được tất cả những gì mà ông và mọi người đã gây dựng cho Cao Dược. Ông nói mình dùng là phiếu này để ủng hộ cho tương lai của nền y học nước nhà. Nói xong ông xin phép ra về luôn vì tình hình sức khỏe của vợ đang rất yếu.


Sau khi có kết qua bỏ phiếu, con số ủng hộ Hoàng Đế lại là 43%. 2% chệnh lệch còn lại thuộc về số cổ phần của Châu. Khi kết quả đã ngã ngũ, mọi việc tưởng như đã an bài, Châu bất ngờ xuất hiện giữa cuộc họp khiến ai nấy đều sững sờ. Nụ cười đắc ý mới nở trên môi Hoàng nay chợt vụt tắt. Kiên cũng giật mình ngoái nhìn theo bóng Châu bởi không tin nổi đây là sự thật. Châu còn sống, trở về đúng lúc quan trọng nhất và đã lấy lại được sự mạnh mẽ, xinh đẹp và kiêu hãnh hơn cả khi chưa xảy ra biến cố.
Là con gái lớn nhà họ Cao, Châu tuyên bố đương nhiên cô sẽ ủng hộ Cao Dược, không đồng ý cho Hoàng Đế gia nhập Hội đồng quản trị. Trong phút chốc, tỷ lệ của Cao Dược và Hoàng Đế bỗng cân bằng khiến Hoàng không kịp trở tay.
Khi Cao Dược và Hoàng Đế đang ở thế cân bằng, ông Phan tuyên bố không muốn phân thắng thua vào hiệp phụ nên hỏi ai sẽ là người thay đổi quyết định khiến cho cục diện xoay chuyển. Cuối cùng, ông Vụ lại là người lên tiếng xác nhận rút lại lá phiếu vừa bỏ cho Hoàng Đế để ủng hộ cho chủ tịch Phan và Bạch Cúc. Hoàng quá sốc trước quyết định này của ông Vụ.







Sau cuộc họp, quyết định của ông Vụ vấp phải sự chất vấn của những cổ đông về phe Hoàng Đế. Lý do ông Vụ phản Hoàng Đế vào phút chót là vì Vỹ - con trai ông Vụ - đã bị bắt tạm giam với tội danh cưỡng bức Châu. Người đâm đơn kiện chính là bà Bạch Cúc. Nước cờ này của bà Bạch Cúc đủ "chiếu tướng" ông Vụ, giúp Cao Dược giành phần thắng ở phút chót.
Sự tính toán của Bạch Cúc khiến ông Phan vô cùng hài lòng nói với ông Quân rằng mình đã không sai khi chọn được một người con dâu như bà.



Về phía Hoàng, sau cuộc họp anh đã ra chúc mừng ông Phan và nói rằng ván bài hôm nay của ông và Bạch Cúc khiến mình tâm phục khẩu phục. Ông Phan cũng vui vẻ mời Hoàng dịp nào đó ghé qua nhà ông chơi. Hoàng giờ mình đã là cổ đông của Cao Dược nên hy vọng ông Phan sẽ coi anh như người nhà. Sau đó nhìn về phía Minh đầy ẩn ý. Sau khi Hoàng đi, ông Phan nói với các con cháu họ Cao rằng nếu Hoàng có thể dốc sức cho Cao Dược thì cũng rất đáng kỳ vọng.
Đón xem Hướng dương ngược nắng lên sóng lúc 21h30 thứ 2,3,4 hàng tuần trên VTV3.
TH (Nguoiduatin.vn)
- Hòa Minzy lì xì “khủng” đầu năm, Đức Phúc và Erik mở bao đỏ mà choáng váng (7 phút trước)
- Lần đầu đưa vợ về ăn Tết dài ngày, tôi mới hiểu khác biệt gia đình có thể khiến hôn nhân chao đảo (16 phút trước)
- Thanh niên lao xe vào CSGT khi bị yêu cầu dừng kiểm tra, phát hiện bí mật bên trong túi nilon mang theo (23 phút trước)
- Hiện trường vụ thi thể nam, nữ trong xe hơi chìm dưới mương nước ở Gia Lai, phát hiện chi tiết lạ (29 phút trước)
- Bắc Kinh và miền Bắc Trung Quốc "ngạt thở" trong bão cát (35 phút trước)
- Công Phượng đưa vợ con về quê mừng thọ bố mẹ: Diện mạo Viên Minh gây bất ngờ, quý tử thành "bản sao" của bố (38 phút trước)
- Mỹ chính thức dừng thu loạt sắc thuế "bất hợp pháp" từ ngày 24/2 (45 phút trước)
- Ronaldinho gây ngỡ ngàng: "Phù thủy" sân cỏ thừa nhận không còn kiên nhẫn để xem trọn 90 phút bóng đá (56 phút trước)
- Nổ lớn ở khu công nghiệp Tằng Loỏng, Lào Cai cột khói trắng bốc cao hàng trăm mét (59 phút trước)
- Hỗn loạn tại "Lễ hội Khỏa thân" Nhật Bản: 10.000 người tranh bùa thiêng, 6 người nhập viện khẩn cấp (1 giờ trước)