-
Cấm xe xăng vào phố cổ Hà Nội: Lợi ích môi trường và bài toán mưu sinh -
Quân khu 5 đón nhận danh hiệu Anh hùng: Vinh danh những chiến công hiển hách -
Hà Nội tổ chức giao thông quanh Lăng Bác: Cấm xe khách lớn, miễn phí vé xe buýt dịp lễ -
Bí ẩn vụ con trai "ông trùm" bị sát hại ở Bali: Lời trần tình đẫm nước mắt của người bạn gái -
Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng -
Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài -
Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu -
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng"
Giải trí
29/10/2020 20:44Hương Giang: Ngượng 'chín mặt', bị bạn trai bỏ vì bố ruột gọi thẳng tên 'Hiếu ơi'
Trong chương trình Chị em chúng mình tập lên sóng tối qua, hội chị em và khách mời đã có dịp kể về cha mình nhân chủ đề "bố và con gái".
Đáng chú ý là câu chuyện của Hương Giang. Cô kể điều mà cô cảm thấy làm cha tổn thương nhất đó là đã lấy trộm tiền của ông. Hành động lừa dối này khiến người cha vô cùng thất vọng về đứa con mà mình tin tưởng nhất. Bên cạnh đó, nàng Hoa hậu chuyển giới cũng tiết lộ câu chuyện vui khi cha vẫn gọi tên thật cô là 'Hiếu', khiến Hương Giang nhiều lần rơi vào tình huống dở khóc, dở cười.
Hương Giang kể:
"Sau một thời gian không nói chuyện, bố tôi và tôi hiện tại đã làm lành và bình thường với nhau. Bố cũng nhận ra sự thành công của tôi.
Tuy nhiên, đến giờ bố tôi vẫn gọi tôi bằng tên cũ, xấu hổ lắm. Có lần tôi đi chơi với bạn trai, hai đứa đang ngồi trên xe thì bố tôi gọi. Tôi nhấc máy nghe mà quên mất điện thoại đang kết nối với Bluetooth trong xe.
Tôi vừa mở điện thoại ra nghe thì cả dàn loa vang lên: "Hiếu à!". Tôi nghe xong chết đứng người, ngã ngửa ra, không nói được gì nữa. Bạn trai tôi ngồi cạnh cũng choáng váng.

Về nhà, bạn trai tôi không thèm nhắn tin lại nữa, hỏi thì kêu bận, cũng không thấy chúc ngủ ngon. Hôm sau, bạn trai tôi biến mất luôn, không còn xuất hiện thêm một lần nào nữa.
Tôi từ Sài Gòn bay ra Hà Nội, vừa đặt chân tới sân bay là bố đã gọi điện nói oang oang: "Hiếu à, về nhà chưa? Về nhà ngay bố có cái này hay lắm".

Tôi tưởng có chuyện gì hay lên vội về nhà ngay. Về đến nhà, tôi vừa đẩy cửa ra thì 72 người bạn của bố tôi ngồi trong nhà đang đợi tôi và cùng hô lên: "Hoa hậu Hiếu về đến nhà rồi!". Đã thế, mọi người còn liên tục lấy điện thoại ra chụp ảnh, quay phim lia lịa, mồm vẫn liên tục gọi: "Hoa hậu Hiếu".

Tuy nhiên, dù gọi tôi là Hiếu, nhưng bố tôi lại rất tự hào về tôi, thích khoe tôi với bạn bè mình. Trong lòng bố tôi vẫn coi tôi là con gái từ rất lâu rồi".
NSND Lê Khanh nghe xong hai câu chuyện liền nhận định: "Đôi khi, người cha bộc lộ tình cảm với con sẽ chạm đến trái tim một cách khủng khiếp, nhất là với con gái. Trong đó có một sự xót xa còn hơn cả người mẹ".
TH (Nguoiduatin.vn)
- Nghệ An: Nữ sinh cấp 3 làm điều dại dột may mắn được cứu, bất ngờ danh tính 2 "người hùng" (16:31)
- Ngỡ ngàng màn "lột xác" thành soái ca của người chồng U40 sau 12 năm chung sống (16:06)
- Honda chính thức dừng kinh doanh ô tô tại Hàn Quốc sau hơn hai thập kỷ (50 phút trước)
- Giá điện buổi tối sắp tăng chóng mặt: Hàng loạt người dùng cần phải thay đổi thói quen này ngay lập tức (55 phút trước)
- Thái Hòa gây choáng ngợp với màn hóa thân như "bán mạng" trong bom tấn hành động "Anh Hùng" (1 giờ trước)
- Mbappe gặp chấn thương ngay trước World Cup (1 giờ trước)
- Cà Mau: Hơn 40 học sinh nhập viện sau bữa ăn miễn phí, Bộ Y tế yêu cầu điều tra khẩn (1 giờ trước)
- Bị chém dồn dập bằng 3 con dao, vợ già vẫn xin giảm án cho chồng (1 giờ trước)
- Cấm xe xăng vào phố cổ Hà Nội: Lợi ích môi trường và bài toán mưu sinh (1 giờ trước)
- Gần 500.000 thí sinh hoàn tất đăng ký thi tốt nghiệp THPT trong ngày đầu tiên (1 giờ trước)