-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Giải trí
29/04/2021 06:11Hương vị tình thân tập 7: Ông Sinh sợ gặp lại Phương Nam sẽ thành gánh nặng cho cô
Mở đầu Hương vị tình thân tập 7 là cuộc đoàn tụ của ông Tuấn với ông Sinh. Sau khi mãn hạn tù, ông Sinh không dám gặp ông Tuấn và cũng như con gái Phương Nam . Ông chỉ len lén đứng nhìn từ xa và vui vì con đang có một gia đình cùng một cuộc sống rất tốt.
Chính vì vậy, ông Tuấn tìm gặp ông Sinh với hy vọng thuyết phục ông Sinh về gặp Nam. Cuộc hội ngộ sau hơn 20 năm khiến ông Sinh vô cùng cảm động nhưng ông lại không muốn liên lụy gia đình ông Tuấn. Tuy nhiên ông Tuấn cho rằng năm xưa chính ông Sinh là người đã nhiều lần ra mặt bảo vệ ông thì bây giờ ông phải có trách nhiệm.


Sau khi nhận được đơn trình báo, lực lượng công an bất ngờ ập vào nhà ông Sinh và phát hiện tang vật của một vụ trộm cắp. Dù đã cố gắng lý giải mình không phải thủ phạm nhưng do tang chứng vật chứng rõ ràng, ông Sinh đã bị mời lên cơ quan công an để làm rõ vụ việc. Ông Tuấn cũng có mặt ở thời điểm vụ việc xảy ra.



Sau đó sự thật đã được tiết lộ. Tên Tùng đã khai nhận hắn là người đã ăn cắp ti vi và mang tới tặng cho ông Sinh. Thế là ông Sinh được minh oan và được thả về.



Trở về nhà ông Sinh, ông Tuấn kể về Phương Nam cho ông nghe. Rồi còn rủ ông Sinh về việc mở một quán buôn bán, nhờ ông Sinh về làm quản lý. Ông Tuấn hỏi ông Sinh: "Anh cứ trốn tránh bố con em. Anh cứ nói là anh không muốn vì anh mà em bị liên lụy. Ai liên lụy ai. Nếu như ngày xưa không vì cái vụ em thả con nợ của thằng Thắng. Nó đòi cắt lưỡi em rồi anh đứng ra bảo vệ thì anh có phải đi tù không".




Chốt lại ông Tuấn nói với ông Sinh: "Dù như thế nào anh cũng phải về với bố con em. Chốt như thế nhé".Trước khi ra về ông Tuấn còn đưa cho ông Sinh cái áo mà Nam đã mau cho ông với lý do để ông Tuấn đi làm hòa với bạn.



Ở diễn biến khác, trong cuộc họp để giải quyết những khúc mắc trong quá trình thi công dự án, Long – Đại diện cho chủ thầu, đã đồng ý với những sáng kiến của Nam và đội ngũ kỹ sư trong việc sáng tạo, nâng cao chất lượng công trình. Đồng thời, thay mặt tổng thầu thi công, Long hứa sẽ có thưởng vượt cấp đối với đơn vị có giải pháp nâng cao tiến độ, chất lượng công trình.


Tại nhà Long, khi cả họ nhà anh đang vui chơi, người già thưởng trà, trẻ con bơi lội thì Khánh Thy xuất hiện. Biết nhà Long đang có họ hàng dưới quê lên chơi nên Khánh Thy đã mua rất nhiều đồ bơi, phao, bóng đến lấy lòng đám cháu. Khánh Thy cũng lễ phép nói với những ông, bà, cô, bác lớn tuổi rằng ở đây có nhiều chỗ vui chơi nếu mọi người muốn đi đâu thì cứ nói với cô, cô sẵn sàng đưa mọi người đi.


Nhờ sự khéo léo, Khánh Thy được họ hàng nhà Long vô cùng ưng ý, khen cô tâm lý, xứng đôi với Long.
Thấy bố có biểu hiện lạ, Phương Nam hỏi bố có chuyện gì đúng không. Không trả lời câu hỏi của con gái ông Tuấn lại nói sang chuyện khác. Ông hỏi con về kế hoạch xây nhà thêm một phòng nữa. Mặc dù cũng thấy lạ về những kế hoạch của bố nhưng cô Phương Nam vẫn vui vẻ ủng hộ.


Khánh Thy cùng với gia đình Long đi tàu ra vịnh chơi. Thấy được sự vất vả của mẹ Long co khéo léo an ủi. Sự tinh tế và khéo léo của Khánh Thy khiến bà rất hài lòng và vui vẻ.



Còn ông Sinh sau cuộc nói chuyện với ông Tuấn thì cứ lấn cấn. Thấy ông Sinh vậy bà Nhàn khuyên ông rằng: "Tôi thấy chú Tuấn chú ấy nói đúng đấy. Cái chuyện gì đã qua rồi cứ cho nó qua đi. Con người phải biết nhìn về tương lai chứ". Nhưng ông Sinh băn khoan về việc mình là một con người tù tội, lại không nghề ngỗng gì. Nếu nhận con gái sẽ thêm gánh nặng cho cô.



HTT(Nguoiduatin.vn)
- Vì sao Kuwait bắn nhầm tới 3 tiêm kích F-15 của Mỹ? (03/03/26 23:20)
- “Thỏ ơi!” của Trấn Thành vượt mốc 400 tỷ đồng, tiếp tục dẫn đầu phòng vé (03/03/26 23:11)
- Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam Nguyễn Ngọc Dũng từ trần ở tuổi 56 (03/03/26 23:02)
- Vàng và chứng khoán Mỹ đồng loạt lao dốc, phố Wall mất hơn 1.000 điểm (03/03/26 22:33)
- Tang lễ trùm ma túy Mexico: Quan tài dát vàng, những vòng hoa không tên và an ninh dày đặc (03/03/26 21:53)
- Chủ đầu tư nói gì về việc hạ nền đường khiến 8 hộ dân rơi vào cảnh cheo leo? (03/03/26 21:45)
- Nhóm thanh niên chặn xe giữa đêm, chém đứt lìa tay người đi đường (03/03/26 21:24)
- 85% táo tại châu Âu phát hiện tồn dư “cocktail” thuốc bảo vệ thực vật (03/03/26 21:16)
- Mỹ có đủ tên lửa Tomahawk cho chiến dịch kéo dài tại Iran? (03/03/26 21:07)
- Tân binh 70 triệu euro của Liverpool đối mặt nguy cơ nghỉ hết mùa (03/03/26 20:59)