Tác phẩm điện ảnh Nghỉ hè sợ nghỉ hưu chính thức vượt cột mốc doanh thu 200 tỷ đồng, đánh dấu thành công lớn tiếp theo của đạo diễn Huỳnh Lập trên đường đua phòng vé Việt.

Tối 10/9, đạo diễn Huỳnh Lập thông báo Nghỉ hè sợ nghỉ hưu đã chính thức gia nhập "câu lạc bộ 200 tỷ". Đây là tác phẩm thứ hai do anh làm đạo diễn đạt được thành tích này, tiếp nối thành công của Nhà gia tiên (2025). Nam đạo diễn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới công chúng và gọi đây là mùa hè rực rỡ nhất của bản thân cùng toàn bộ ê-kíp.

Gần một tháng kể từ ngày ra mắt, bộ phim vẫn duy trì lượng suất chiếu và tỷ lệ lấp đầy ổn định, liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé. Thành tích này gây chú ý với giới quan sát bởi ở giai đoạn đầu khởi chiếu, tác phẩm từng nhận về không ít phản hồi trái chiều.

11-1789089273-huynh-lap-so-huu-phim-200-ty-dong-thu-hai-trong-su-nghiep
Huỳnh Lập trong Nghỉ hè sợ nghỉ hưu.

Phim bị đánh giá là vẫn mang đậm dấu ấn kịch bản web-drama với mật độ thoại dày đặc, lạm dụng mảng miếng hài, punchline và vô số các cú twist liên tiếp. Phim đôi lúc đi theo lối minh họa thay vì để hình ảnh tự lên tiếng, đồng thời phụ thuộc nhiều vào các đoạn hồi tưởng.

Đứng trước những nhận xét từ công chúng, Huỳnh Lập cho biết anh luôn đón nhận mọi góp ý mang tính xây dựng để hoàn thiện bản thân, dù thừa nhận bản thân đã quen với những ý kiến trái chiều sau nhiều năm làm nghề. Anh cũng khẳng định dự án lần này đã giúp mình bước tiến rõ rệt hơn về mặt hình ảnh và tư duy điện ảnh.

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu kể về Trí Bình (Cody Nam Võ đóng), một thanh niên Gen Z chuyển về sống cùng ông nội – ông Thời (NSƯT Cao Minh), một cựu chiến binh luôn ám ảnh bởi quá khứ. Sự khác biệt về thế hệ, góc nhìn và lối sống đẩy hai ông cháu vào những mâu thuẫn dai dẳng.

Mạch phim dần chuyển hướng kịch tính khi Trí Bình phát hiện ra những bí ẩn kỳ quái xung quanh ông nội và ngôi nhà cổ. Từ đó, tác phẩm lồng ghép các yếu tố tâm linh kết hợp cùng việc tái hiện những ký ức chiến tranh của thế hệ đi trước.

TN (SHTT)