-
Hình ảnh hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục tại phiên toà sáng nay -
Tìm thấy vật dụng quan trọng được cho là của tài xế xe container bị lũ cuốn trôi ở nơi không ngờ -
Danh tính mẹ bỉm bế con đi tiêm khiến dân tình trầm trồ vì giống 'mỹ nhân đẹp nhất Philippines' -
Hà Nội: Lời khai gây bất ngờ của tài xế xe tải làm rơi bùn khiến nhiều người ngã -
Cảnh sát Campuchia tóm gọn toàn bộ nhóm phạm nhân nổ súng cướp tòa án -
Tử vi thứ 4 ngày 19/11/2025 của 12 con giáp: Tý lộc lá, Hợi vất vả -
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ
Giải trí
29/10/2025 23:04Jack - J97: "Tôi gửi lời xin lỗi chân thành"

Trong bài viết, nam ca sĩ đã gửi lời xin lỗi chân thành đến công chúng, các cơ quan ban ngành và đối tác, thừa nhận hoàn toàn trách nhiệm về những ồn ào không mong muốn đã xảy ra.
Jack xác nhận, vào chiều cùng ngày (29/10/2025), Công ty J97 Promotion đã có buổi làm việc với Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, tại đó đã "thẳng thắn nhận trách nhiệm và nghiêm túc lắng nghe mọi góp ý".
Anh đặc biệt đề cập đến vụ việc gây tranh cãi: "Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc sử dụng ngôn từ gây hiểu lầm trong phần biểu diễn gần đây, đã tạo ra nhiều phản ứng trong dư luận."
Nam ca sĩ bày tỏ sự nhận thức về vai trò của mình: "Với vai trò là người nghệ sĩ, tôi hiểu rằng mọi hành động, lời nói trên sân khấu của mình đều mang sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. Sự việc lần này giúp tôi hiểu hơn trong việc giữ gìn hình ảnh cá nhân và nhận thức về trách nhiệm văn hoá xã hội của người nghệ sĩ."
Jack cam kết sẽ có những thay đổi tích cực trong tương lai. Anh và ê-kíp sẽ rà soát và điều chỉnh toàn bộ các nội dung hoạt động sáng tạo trong thời gian tới. Đặc biệt, Jack cam kết mọi sản phẩm âm nhạc và hoạt động sau này đều sẽ tuân thủ theo định hướng văn hoá, thuần phong mỹ tục mà các cơ quan quản lý đã đề ra.
Ngoài ra, nam ca sĩ cho biết sẽ tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và dự án âm nhạc mang giá trị nhân văn, nhằm lan tỏa hình ảnh một nghệ sĩ trẻ có trách nhiệm, tình yêu với quê hương đất nước, biết lắng nghe và không ngừng hoàn thiện bản thân.
Anh cũng gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội cùng các cơ quan ban ngành đã lắng nghe, chia sẻ và góp ý, giúp anh và J97 Promotion có định hướng tích cực hơn.
Trước đó, vào tối 16/10, Jack đã biểu diễn tại Hà Nội một ca khúc mới chưa từng công bố, với lời giới thiệu đây là sáng tác để "giải tỏa tâm tư, không đặt nặng yếu tố thương mại." Tuy nhiên, ca khúc này lại chứa đựng nhiều ca từ bị đánh giá là mạnh và thô tục, chẳng hạn như: "Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám/ Anh hát chơi chơi bằng cả kiếp của nó đi làm" hay "Fan thường kêu anh họ lào/Lào gì cũng tôn".
Video màn trình diễn nhanh chóng "dậy sóng" mạng xã hội. Bình luận về vụ việc, ông Lê Quang Tự Do – Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH&TTĐT), vào ngày 18/10, đã cho biết Cục đã chủ động trao đổi với Cục Nghệ thuật biểu diễn và Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội để tìm phương án xử lý. Ông khẳng định Cơ quan quản lý sẽ xử lý nghiêm minh trường hợp này, đồng thời nhận định thông tin giải trình ban đầu của đại diện ca sĩ trên báo chí là "rất chống chế."
Nội dung bài viết của ca sĩ Jack trên trang cá nhân:
Kính gửi đến quý cơ quan ban ngành, các đơn vị đối tác và quý khán giả,
Chiều nay ngày 29/10/2025 , phía Công ty J97 Promotion đã có buổi làm việc trực tiếp với Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, thẳng thắn nhận trách nhiệm và nghiêm túc lắng nghe mọi góp ý.
Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến mọi người vì những ồn ào không mong muốn trong thời gian vừa qua. Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc sử dụng ngôn từ gây hiểu lầm trong phần biểu diễn gần đây, đã tạo ra nhiều phản ứng trong dư luận. Với vai trò là người nghệ sĩ, tôi hiểu rằng mọi hành động, lời nói trên sân khấu của mình đều mang sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. Sự việc lần này giúp tôi hiểu hơn trong việc giữ gìn hình ảnh cá nhân và nhận thức về trách nhiệm văn hoá xã hội của người nghệ sĩ.
Trong thời gian tới, tôi cùng ê-kíp sẽ rà soát và điều chỉnh toàn bộ các nội dung hoạt động sáng tạo. Tôi cam kết rằng mọi sản phẩm sau này đều tuân thủ theo định hướng văn hoá, thuần phong mỹ tục mà quý ban ngành đưa ra. Bên cạnh đó, tôi sẽ tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và các dự án âm nhạc mang giá trị nhân văn để lan tỏa hình ảnh một người nghệ sĩ trẻ có trách nhiệm, tình yêu với quê hương đất nước, biết lắng nghe và không ngừng hoàn thiện.
Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý cơ quan ban ngành đã lắng nghe những trải lòng của tôi cũng như đã góp ý giúp tôi và công ty J97 Promotion có những định hướng tốt hơn. Tôi rất mong nhận được sự cảm thông và thấu hiểu từ mọi người. Sự ủng hộ của quý khán giả chính là động lực lớn nhất để tôi bước tiếp trên con đường nghệ thuật sắp tới. Một lần nữa, tôi xin chân thành xin lỗi và cảm ơn tất cả quý khán giả, các đơn vị đối tác, các quý ban ngành và cơ quan báo chí đã động viên và chia sẻ cùng tôi trong thời gian này.
Trân trọng,
Trịnh Trần Phương Tuấn ( Jack - J97 )
- Tóc Tiên lên tiếng về việc chia sẻ clip "phụ nữ độc thân" giữa tin đồn rạn nứt hôn nhân (11 phút trước)
- Nga phản pháo khi bị Ba Lan tố đứng sau vụ nổ đường sắt (23 phút trước)
- Sát thềm chung kết, giám khảo Miss Universe 2025 bất ngờ từ chức vì nghi ngờ kết quả bị dàn xếp (38 phút trước)
- Hình ảnh hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục tại phiên toà sáng nay (39 phút trước)
- Đội hình dự kiến Việt Nam vs Lào: Xuân Son trở lại (45 phút trước)
- Tìm thấy vật dụng quan trọng được cho là của tài xế xe container bị lũ cuốn trôi ở nơi không ngờ (48 phút trước)
- Vợ Tuấn Hưng xúc động kể lại đêm cuối bên cạnh mẹ chồng (49 phút trước)
- Tây Ban Nha giành vé World Cup sau trận hòa Thổ Nhĩ Kỳ (58 phút trước)
- Cháy ngôi nhà 2 tầng khiến 12 người tử vong (1 giờ trước)
- Danh tính mẹ bỉm bế con đi tiêm khiến dân tình trầm trồ vì giống 'mỹ nhân đẹp nhất Philippines' (1 giờ trước)