-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Giải trí
27/08/2023 21:18Kẻ Ẩn Danh: Kiều Minh Tuấn đánh đấm cực cháy, 'gánh còng lưng' kịch bản còn nhiều sạn
Hành động là dòng phim tương đối khó nhằn đối với các nhà làm phim Việt bởi yếu tố dàn dựng tương đối phức tạp và yêu cầu một nhân vật chính đủ sức lôi cuốn. Sau Thanh Sói (2022) hơn nửa năm thì điện ảnh nước nhà mới cho ra lò một phim hành động đánh đấm ở mức ổn áp là Kẻ Ẩn Danh, dù kịch bản vẫn còn nhiều sạn.

Nhân vật chính của Kẻ Ẩn Danh là Lâm (Kiều Minh Tuấn) - một tay giang hồ máu mặt từng phạm tội giết người vì trả thù cho người thân. Sau thảm án, gã "rửa tay gác kiếm" thành một người dân lao động bình thường. Lâm có cuộc sống bình yên bên bà mẹ đơn thân Hạnh (Vân Trang) và cô con gái Hiền (Mai Cát Vi).
Nhưng mọi chuyện không kéo dài được lâu. Một ngày nọ, Hiền bất ngờ bị bắt cóc. Lâm đành tự mình điều tra và biết được đường dây của tay trùm tên Thành (Quốc Trường). Vì không thể báo cảnh sát, gã đành một mình hành động, đối mặt với hàng chục tên sát thủ của Thành để cứu con gái.
Hành động "cháy" máy
Trên thực tế, đạo diễn hành động Samuel Kefi Abrikh của Kẻ Ẩn Danh cũng là người đứng sau Hai Phượng (2019), Thanh Sói, The Princess (2022) hay Lucy (2014)... Do đó mà những pha hành động của phim đều có chất lượng khá tốt. Phong cách chiến đấu của các nhân vật cũng khá đa dạng, trải dài từ phóng dao, ném ám khí cho đến cận chiến tay không, dùng các loại vũ khí… Mỗi pha ra chiêu của từng nhân vật đều có lực chứ không hề múa cho có như nhiều phim hành động khác. Các đòn thế cũng khá mãn nhãn. Phim không hề né tránh yếu tố bạo lực khi có nhiều cảnh đâm chém máu me, những động tác bẻ tay, chân nghe tiếng xương gãy răng rắc cũng không hiếm.


Đặc biệt, Kẻ Ẩn Danh có một đoạn hành động khá hoành tráng khi Lâm đối mặt với các sát thủ trong phòng triển lãm của Thành. Nhóm nhân vật Lâm được xây dựng theo màu sắc văn hóa dân gian Việt Nam với áo dài, cầm cái loại vũ khí là nông cụ hay nhạc cụ truyền thống. Cảnh phim có sự khác biệt rõ rệt về mặt dàn dựng khi đối thủ của Lâm đều có võ thuật chứ không phải nhóm giang hồ đầu đường xó chợ. Vì thế mà các động tác chiến đấu của cả hai phe đều được biên đạo kỹ hơn để tạo ra những chuyển động mượt mà và liền mạch đúng với tính chất của trận đánh.
Tuy nhiên, một điểm đáng tiếc là Kẻ Ẩn Danh lại có nhiều cảnh zoom thẳng vào nhân vật trong lúc hành động hay góc máy thay đổi, rung lắc liên tục. Lẽ ra, phim sử dụng những góc rộng để cho thấy được toàn cảnh hai nhân vật giao chiến với những chuyển động, tương tác với môi trường. Việc zoom có thể làm giảm bớt gánh nặng biên đạo và che đi lỗi hành động nhưng khiến trải nghiệm của người xem trở nên khó chịu.
Diễn xuất tiến bộ của Kiều Minh Tuấn
Kẻ Ẩn Danh đánh dấu sự tiến bộ về nhiều mặt của Kiều Minh Tuấn, từ việc đảm nhận các pha hành động khó cho đến diễn xuất nội tâm. Từ trước đến nay, các vai diễn của anh đều có chút hài hước pha lẫn đểu cáng. Đây là lần đầu tiên người xem được thấy một Kiều Minh Tuấn hoàn toàn nghiêm túc, không có chút biểu cảm hài thường thấy nào.

Lâm có nhiều phân đoạn thể hiện sự đau khổ, dằn vặt vì quá khứ đen tối hay phẫn nộ trước những mất mát của bản thân. Giống Kiều Minh Tuấn, Mạc Văn Khoa cũng có sự tiết chế rõ ràng, không lố và lầy như những bộ phim trước. Thậm chí trong một vài cảnh phim, danh hài sinh năm 1992 còn ra vẻ đáng sợ của một giang hồ thứ thiệt.
Song, vai phản diện của Quốc Trường lại gây thất vọng. Thành vẫn có nét điên điên khùng khùng như Đăng Minh trong Bẫy Ngọt Ngào (2022) hay Trường của Đôi Mắt Âm Dương (2020). Đạo diễn cố tình xây dựng một phản diện tàn ác, sẵn sàng giết người sau vẻ ngoài đạo mạo nhưng hóa ra lại làm quá, khiến nhân vật trở nên lố lăng.
Kịch bản còn nhiều sạn
Kịch bản của Kẻ Ẩn Danh tương đối giống với nhiều phim hành động khác cùng thể loại, đặc biệt là Hai Phượng khi đều xoay quanh một tay giang hồ tìm con gái bị tổ chức buôn người bắt cóc. Trùng hợp hơn là cả hai cô bé đều do Mai Cát Vi thể hiện. Đáng buồn thay, Kẻ Ẩn Danh vẫn mắc phải những sai lầm năm xưa của Hai Phượng.
Ngay từ tên phim, Kẻ Ẩn Danh dường như ngụ ý Lâm là một kẻ có quá khứ bí hiểm, võ nghệ cao cường. Lẽ ra, những chi tiết này phải được hé lộ suốt chiều dài phim để tạo sự kịch tính. Song, phim lại tiết lộ luôn việc Lâm chỉ là một tay giang hồ phải lẩn trốn sau khi gây án ngay từ đầu. Hóa ra, anh chàng cũng chẳng có gì gọi là "ẩn danh" cho lắm vì có miếng "danh" nào đâu mà "ẩn". Đạo diễn cũng chẳng giải thích rõ vì sao Lâm có võ thuật tốt như thế để mà đánh thắng nhóm sát thủ của Thành.

Tổ chức buôn người của Thành tưởng chừng phức tạp khi bị theo dõi đã lâu mà chưa phá được nhưng hóa ra Lâm chỉ cần một vài mối quan hệ là đã dễ dàng nắm được mọi thứ. Chỉ cần vài đấm thì đàn em sẵn sàng "bán đứng" Thành hay tặng một bức tranh thì ông chủ nào đó đã kể tường tận… quá khứ lẫn những gì gã đang làm. Việc Lâm điều tra dễ dàng đã đành, dàn nhân vật phản diện hành động cũng rất vô tri và toàn tự bắn vào chân mình. Một đàn em khác của Thành thì "quên đếm" trong lúc vận chuyển nạn nhân bị bắt cóc. Còn bản thân Thành cũng "quên" luôn việc mình là ông trùm, buộc phải giấu mặt mà lại trực tiếp xuất đầu lộ diện đi gặp Lâm chẳng vì lý do gì cả.
Rốt cuộc, tất cả các sự kiện trong Kẻ Ẩn Danh chỉ nhằm mục đích để các nhân vật đánh đấm nhau càng nhiều càng tốt. Còn lại, đạo diễn chẳng cần quan tâm xem chúng có hợp logic hay không.
Nhìn chung, Kẻ Ẩn Danh là một phim đầu tay ở mức tạm ổn của đạo diễn Trần Trọng Dần, đặc biệt là với thể loại hành động không dễ thực hiện. Phim có sự chỉn chu nhất định trong khâu dàn dựng và biên đạo võ thuật. Nếu đầu tư kỹ hơn về mặt kịch bản, nhà làm phim có thể tiến xa hơn ở tác phẩm kế tiếp.
Theo Dạ Nguyệt (Phụ Nữ Mới)
- Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả: Thành lập 4 công ty rồi livestream bán trên TikTok (23:02)
- Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích do lật thuyền trên hồ Đạ Sị (49 phút trước)
- Nhiệt độ miền Bắc sắp giảm sâu 10 độ C do không khí lạnh mạnh tràn về (1 giờ trước)
- Hủy diệt Tottenham trong thế hơn người, MU thắng trận thứ 4 liên tiếp (1 giờ trước)
- Bác sĩ mổ cho tiền vệ Thái Sơn cảnh báo một điều khiến cầu thủ dễ đứt dây chằng (2 giờ trước)
- Techcombank và loạt ngân hàng phát thông báo khẩn về bẫy lừa đảo bủa vây dịp Tết (2 giờ trước)
- CLIP: Đang mải mê tạo dáng trước Flycam, 3 người bất ngờ bị "hố tử thần" nuốt chửng (2 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô trên cầu Nhật Tân (2 giờ trước)
- Hai thanh thiếu niên chặn đường, dùng vũ lực cướp túi xách của cụ bà 69 tuổi giữa tuyến đường vắng (2 giờ trước)
- HAGL bất ngờ thắng ứng viên vô địch Ninh Bình (3 giờ trước)