-
Cơn sốt "săn" váy cưới Việt của các cô dâu phương Tây -
Ô tô bay nóc, biến dạng sau tai nạn trên cao tốc Móng Cái - Hạ Long -
Nhiều thủ tục đăng kiểm được bãi bỏ, doanh nghiệp nhập khẩu xe giảm gánh nặng -
Nguyên nhân mâu thuẫn vụ nữ sinh lớp 6 ở Đắk Lắk bị nhóm bạn đánh hội đồng, tình hình hiện tại đáng lo -
Nhân chứng kể lại diễn biến hỗn loạn vụ 2 cô gái bị hành hung ở Xuân Đỉnh, người dân mở cửa cho trốn nhờ -
Top 5 xe máy Honda tiết kiệm xăng nhất hiện nay: Có mẫu chỉ tốn hơn 1,4L/100 km, giá từ 18 triệu đồng -
Người phụ nữ suốt 20 năm không rượu bia vẫn mắc ung thư gan khổng lồ, bác sĩ nói: Do 1 món ăn sáng -
Từ 1/6, cả nước chuyển sang xăng E10: Cây xăng trì hoãn sẽ bị xử lý nghiêm -
Đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm: Dấu hiệu cảnh báo ung thư -
Huyền thoại mang tên Shandong Airlines: "Chuyên cơ thần tốc" bay muộn vẫn về sớm và những bí mật chưa kể
Giải trí
09/11/2023 15:05Kết buồn của ‘Cuộc chiến không giới tuyến’
Kết buồn nhưng đẹp
Tập 40 cũng là tập cuối của bộ phim Cuộc chiến không giới tuyến lên sóng tối 8/11. Theo preview, Đồn trưởng Trung (Việt Anh) cùng đồng đội và các em nhỏ là con nuôi của Đồn Biên phòng Mường Luông về tận quê nhà thắp hương tưởng nhớ Đồn phó Quang (NSƯT Hoàng Hải) - người đã hy sinh trong trận vây bắt tội phạm buôn ma túy.
"Anh Quang, hôm nay anh em trên đồn cùng các cháu con nuôi về chào anh đấy. Anh là anh cả, là người dẫn lối, là đồng đội, là điểm tựa cho chúng em. Sự hy sinh cao cả của anh mãi là tấm gương để chúng em noi theo", Đồn trưởng Trung nói.
Trước đó, trong tập 39, Đồn phó Quang đã hy sinh khi giải cứu A Vừ khỏi nhóm tội phạm buôn ma túy. Phân đoạn này khi lên sóng đã lấy nước mắt của khán giả.

Theo nhiều bình luận để lại đây là cái kết đẹp nhưng buồn của Cuộc chiến không giới tuyến . Hình ảnh người lính nằm xuống để bảo vệ sự an toàn, bình yên cho người dân, đất nước đã gây xúc động mạnh.
“Hình ảnh nhân vật Quang hy sinh, dù đau đớn, mắt vẫn hướng lên bầu trời, chân vẫn cố gắng đứng vững, tay vẫn ôm chặt A Vừ và còn mỉm cười nữa. Hình ảnh thật đẹp và xúc động. Thế mới biết, cuộc chiến phòng chống tội phạm ma tuý chưa bao giờ hết khốc liệt. Ngàn lần biết ơn sự hy sinh thầm lặng để bảo vệ bình yên cho nhân dân của các anh chiến sĩ công an, quân đội. Cảm ơn đoàn làm phim – một bộ phim hay và ý nghĩa”.
“Xa vợ con, gắn bó hơn 20 năm trên bản gần đến tuổi nghỉ hưu thì hy sinh, đau đớn nào thấu. Thương chú Quang quá đi”, “Xem cảnh chú Quang bị bắn mà nhói tim”, “Tôi không thể kìm được nước mắt khi hình ảnh người lính từ từ nằm xuống”, “Cảnh phim buồn nhưng xúc động đến nhói lòng”, “Dù một số nội dung trong phim chưa lột tả được hết, chưa sâu sắc, nguy hiểm, gay go như đời thực, do đó dẫn đến người xem chưa thỏa mãn nhưng đây là bộ phim đã phản ánh được những công việc, cuộc sống của người dân vùng biên. Cảm ơn tất cả”, “Khi xem phim, tôi cũng mường tượng ra kịch bản cho Đồn phó Quang. Bộ phim đúng chất người lính, luôn hy sinh trong thầm lặng”…
Cảnh vây bắt tội phạm bị chê như diễn hài
Cũng trong tập 39, tình tiết vây bắt nhóm tội phạm buôn ma túy của cán bộ chiến sĩ biên phòng gây tranh cãi.
Cụ thể, Đoàn (Hà Việt Dũng) sốt sắng thúc giục bố vợ là Thào A Hề chuyển hàng. "Tôi không thể găm hàng thêm được nữa. Quá nguy hiểm”, Đoàn nói với ông Hề đồng thời lấy ảnh của Cương để đe dọa.
Đồng ý với Đoàn, Thào A Hề bắt tay vào việc và dựng hiện trường giả thu hoạch nông sản để trà trộn vận chuyển hàng cấm. Lúc này, trưởng bản bất ngờ xuất hiện và kêu gọi mọi người nghỉ tay để về dự lễ cúng của bố Pùa Sình.
Ngay khi dân bản rời đi, bộ đội biên phòng lập tức phát lệnh kêu gọi các đối tượng tại lán của A Hề đầu thú nhưng các đối tượng manh động dùng súng bắn trả. Khi một số đối tượng ngoan cố bị tiêu diệt, Thào A Hề và một số đối tượng khác trú dưới hầm buộc phải lên đầu hàng.

Sau khi lên sóng, cảnh đấu súng giữa bộ đội biên phòng và nhóm tội phạm ma túy của ông trùm Thào A Hề bị nhận xét như diễn hài.
“Cảnh đấu súng, vây bắt tội phạm nhiều sạn quá. Lính bắn tỉa không phát huy tác dụng, để hai bên xả súng vô tội vạ từ khoảng cách khá xa”, “Cái đơn giản từ tư thế cầm súng và bắn súng nhìn như trẻ con cầm đồ chơi”, “Súng bắt lẹt đẹt như pháo bông”, “Sạn quá, súng AK kẹp nòng kìa”, “Cảnh đấu súng, vây bắt tội phạm mà như diễn hài”, “Không thấy hồi hộp, nghẹt thở chút nào, cảm giác chỉ như bắn diễn tập”… là một số góp ý của khán giả.
Cuộc chiến không giới tuyến là dự án phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Đài Truyền hình Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12).
Phim tập trung phản ánh sự hy sinh thầm lặng, những vất vả, khó khăn mà mỗi người chiến sĩ phải đương đầu, vượt qua trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Sau khi phần 1 với 40 tập phim kết thúc, phần 2 bắt đầu thực hiện trong quý I năm 2024.
Theo Đỗ Quyên (Tiền Phong)
- Bé trai 3 tuổi sống sót thần kỳ sau màn trốn chạy cảnh sát của mẹ (14:38)
- VNG lần đầu đặt mục tiêu lãi sau 5 năm thua lỗ (14:29)
- Người phụ nữ hành hung hàng xóm ở chung cư Hà Nội được trả tự do tại tòa (14:27)
- Ô tô bay nóc, biến dạng sau tai nạn trên cao tốc Móng Cái - Hạ Long (14:26)
- Cơn sốt "săn" váy cưới Việt của các cô dâu phương Tây (14:23)
- Tưởng chỉ là nốt ruồi bình thường, người phụ nữ suýt mất cánh mũi vì ung thư da (14:09)
- Nhiều thủ tục đăng kiểm được bãi bỏ, doanh nghiệp nhập khẩu xe giảm gánh nặng (14:08)
- Bí ẩn thảm kịch lặn biển ở Maldives khiến 5 người tử vong (14:05)
- Nguyên nhân mâu thuẫn vụ nữ sinh lớp 6 ở Đắk Lắk bị nhóm bạn đánh hội đồng, tình hình hiện tại đáng lo (14:00)
- Ngỡ ngàng trước diện mạo khác lạ của Angelababy dưới ống kính chưa qua chỉnh sửa (14:00)