Giải trí

Cuộc chiến không giới tuyến tập 38: A Rể sống sót kỳ diệu, A Hề tức tối vì con rể muốn lật đổ mình

Đoàn muốn sau khi vật chuyển trót lót chuyến hàng cấm này, hắn sẽ nắm địa bàn và đưa bố vợ về thành phố dưỡng già.

Mở đầu tập 38 phim Cuộc chiến không giới tuyến, vợ của A Rể và lang Phương đều lo lắng khi không thấy tung tích của A Rể và bọn trẻ. 

Lúc này, A Rể bị người của Đoàn đánh ngất, rồi nhét vào bao và vứt xuống suối. May mắn A Rể vẫn sống sót, mặc dù cơ thể đầy thương tích nhưng vẫn cố gắng bò lên được trên đường. Một người dân phát hiện thấy A Rể nằm bất tỉnh trên đường nên vội chạy đi gọi lang Phương và biên phòng cõng A Rể về trạm quân y gấp.

Cuộc chiến không giới tuyến tập 38: A Rể sống sót kỳ diệu, A Hề tức tối vì con rể muốn lật đổ mình
Cuộc chiến không giới tuyến tập 38: A Rể sống sót kỳ diệu, A Hề tức tối vì con rể muốn lật đổ mình - 1
Cuộc chiến không giới tuyến tập 38: A Rể sống sót kỳ diệu, A Hề tức tối vì con rể muốn lật đổ mình - 2
Cuộc chiến không giới tuyến tập 38: A Rể sống sót kỳ diệu, A Hề tức tối vì con rể muốn lật đổ mình - 3

Đồn phó Quang báo cáo với Trung rằng đã cho người rà soát quanh địa điểm tìm thấy ra A Rể nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Trung yêu cầu phải mở rộng tìm kiếm vì theo chẩn đoán của quân y, A Rể bị đánh chứ không phải tai nạn. Quang cho rằng có thể trong quá trình đi tìm con, A Rể đã phát hiện ra điều gì đó. Trung cũng cho rằng A Rể nhiều khả năng đang nắm thông tin quan trọng, vì vậy cần phải đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho anh ta.

Ngay khi vừa tỉnh dậy, A Rể liên tục kêu "Ráy ơi! Cứu con tôi!".

Cuộc chiến không giới tuyến tập 38: A Rể sống sót kỳ diệu, A Hề tức tối vì con rể muốn lật đổ mình - 4

Đoàn dùng Cương để khống chế bố vợ, ép bố vợ phải giúp hắn vận chuyển chuyến hàng này trót lọt thì hắn mới thả Cương. A Hề nói Đoàn không nên tham lam mà vận chuyển quá nhiều, Đoàn thì này mình đã tất tay cho chuyến hàng này nên A Hề phải đảm bảo mọi thứ tuyệt đối an toàn.

A Hề lại bảo Đoàn đưa vợ về nhà thăm ông, tuy nhiên Đoán cũng đoán được ý bố vợ nên hắn ám chỉ rằng ngoài Cương ra thì hắn phải giữ vợ bên cạnh để gây sức ép cho A Hề.

Đoàn bảo ngay khi xe hàng rời khỏi ranh giới thì Cương sẽ có mặt ở nhà. Thế nhưng A Hề lại muốn Cương ở nhà trước khi xe hàng rời đi. Đoàn cười bảo 'thả ra để bố thịt con à?', Đoàn còn nói điều này là học từ A Hề. Đoàn còn bảo bố vợ cũng đến lúc về thành phố dưỡng già rồi.

Thào A Hề tức giận vì Đoàn vốn mồ côi, ông đã cho con rể tất cả, vậy mà bây giờ con rể lại lật ông như thế. 

Cuộc chiến không giới tuyến tập 38: A Rể sống sót kỳ diệu, A Hề tức tối vì con rể muốn lật đổ mình - 5
Cuộc chiến không giới tuyến tập 38: A Rể sống sót kỳ diệu, A Hề tức tối vì con rể muốn lật đổ mình - 6

Thào A Hề chui từ hầm lên, ông nói với Sú về lý do bao năm nay ông ta làm từ thiện là để những lúc cần dùng tới như lúc này. Ông ta cười "hề hề" rất tự tin và đã có suy tính, nước đi của mình.

Cuộc chiến không giới tuyến tập 38: A Rể sống sót kỳ diệu, A Hề tức tối vì con rể muốn lật đổ mình - 7

Ông Thào A Hề mổ lợn mời bà con nghỉ một ngày uống rượu thoải mái. Còn Đoàn đưa vợ xuống thành phố chơi. Nhưng sau đó, hắn lấy lý do đi giải quyết công việc, rồi rời sang xe khác, khiến bộ đội biên phòng bị mất dấu.

Cuộc chiến không giới tuyến tập 38: A Rể sống sót kỳ diệu, A Hề tức tối vì con rể muốn lật đổ mình - 8
Cuộc chiến không giới tuyến tập 38: A Rể sống sót kỳ diệu, A Hề tức tối vì con rể muốn lật đổ mình - 9
Cuộc chiến không giới tuyến tập 38: A Rể sống sót kỳ diệu, A Hề tức tối vì con rể muốn lật đổ mình - 10
Cuộc chiến không giới tuyến tập 38: A Rể sống sót kỳ diệu, A Hề tức tối vì con rể muốn lật đổ mình - 11

Đoàn sau đó đã trở lại rừng sâu, làm lễ cúng thần rừng thần núi để chuẩn bị cho chuyến hàng lớn. Mọi việc Đoàn đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ khớp lệnh với A Hề. Mặc dù không muốn nhưng Đoàn vẫn phải phụ thuộc vào bố vợ vì bản làng và người dân đều là của lão. Một tên xui Đoàn lấy ngón út của Cương gửi về cho bố vợ để buộc A Hề phải đẩy nhanh tiến độ.

Cuộc chiến không giới tuyến tập 38: A Rể sống sót kỳ diệu, A Hề tức tối vì con rể muốn lật đổ mình - 12

Tại cuộc họp với Ban chuyên án, đồn trưởng Trung báo cáo Đoàn dùng thủ đoạn dụ dỗ, ép nợ, thậm chí là khống chế người nhà, bắt người dân vận chuyển hàng. Người vận chuyển thậm chí không biết có hàng ở trong.

Đồn phí Quang báo cáo ma tuý được tập kết ở nhiều điểm khác nhau nhưng chưa được vận chuyển về nương nhà A Hề như phán đoán. Trung phân tích có thể nương nhà A Hề chỉ là bình phong, người của Mai Văn Đoàn có thể cải trang thành thương lái sau đó trực tiếp vận chuyển hàng từ điểm tập kết về xuôi. Đồn phó Quang tiếp lời cho rằng, thời điểm này, rất nhiều thương lái ở dưới xuôi lên đây để mua nông sản. Vì thế, các đối tượng buôn ma tuý rất dễ trà trộn, nguỵ trang và chuyển hàng về xuôi.

Trung nhận định cũng có thể Mai Văn Đoàn làm ăn hai mang, một mặt vẫn tuân theo A Hề, một mặt lại làm ăn với Rừng trắng.

Cuộc chiến không giới tuyến tập 38: A Rể sống sót kỳ diệu, A Hề tức tối vì con rể muốn lật đổ mình - 13

TH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/cuoc-chien-khong-gioi-tuyen-tap-38-a-re-song-sot-ky-dieu-a-he-tuc-toi-vi-con-re-muon-lat-do-minh-d192931.html