Giải trí

Khánh Phương: Người ta chê giọng tôi như vịt đực, tôi chẳng biết nói sao

"Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này và quyết định mượn tiền bố để đầu tư album đầu tay. Tôi xin bố cho mình một năm rưỡi" – Khánh Phương chia sẻ.

Tại chương trình Bài hát đầu tiên tuần này, ca sĩ Khánh Phương đã tâm sự về sự nghiệp của mình.

Khánh Phương: Người ta chê giọng tôi như vịt đực, tôi chẳng biết nói sao

Nam ca sĩ chia sẻ: Album đầu tay của tôi chưa hẳn là bùng nổ, nhưng chất giọng của tôi để lại một cái gì đó ấn tượng với khán giả, tạo nên sự mới lạ. Chỉ cần tôi cất giọng lên là người ta nhận ra ngay.

Khánh Phương: Người ta chê giọng tôi như vịt đực, tôi chẳng biết nói sao - 1

Tuy nhiên, nhiều người lại không quen với giọng hát của tôi và chê bai. Người ta chê giọng tôi như vịt đực, tôi chẳng biết nói sao. Có những người nói rất lịch sự, họ nhắn tin cho tôi bảo: "Anh ơi, em nghĩ mãi không hiểu sao giọng anh giống vịt đực thế".

Tôi cũng lấy bình tĩnh nhắn lại rằng, chất giọng của tôi là giọng trầm, nên nghe ồm ồm. Tôi học nhiều cũng chỉ để có được kĩ thuật thanh nhạc cơ bản và cách xử lí ca khúc tốt thôi, còn về cơ bản chất giọng tự nhiên là như thế.

Với lại, cách phát triển chất giọng như thế nào là do định hướng riêng của mỗi người và tôi chọn con đường đó.

TH (Nguoiduatin.vn)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/khanh-phuong-nguoi-ta-che-giong-toi-nhu-vit-duc-toi-chang-biet-noi-sao-162210401133826863.htm