-
Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích -
Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI -
Bố mẹ cả đời sống tiết kiệm, cần tiền thì đi vay, đến tuổi già bất ngờ gọi 2 con về chia 6 tỷ đồng -
Messi khép lại hành trình với Argentina khi chưa ai nghĩ tới -
Thanh Sơn tuổi 35: Bất ngờ lộ diện sau thời gian im ắng, cuộc sống hiện tại gây chú ý -
Hà Nội phân luồng, hạn chế xe tải trọng lớn qua 2 nút giao cửa ngõ trong ngày 2/9 -
Thực phẩm đông lạnh, đóng hộp có thực sự kém dinh dưỡng hơn đồ tươi? -
5 loại rau củ tốt cho sức khỏe hơn khi nấu chín -
Có đức ắt có lộc: 4 con giáp hết cảnh nghèo khổ, tài vận khởi sắc cuối tháng 7 âm lịch -
CSGT chỉ xử lý lỗi khoảng cách tại 2 vị trí trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn
Giải trí
30/04/2025 21:16Khoảnh khắc lay động triệu trái tim của nữ nghệ sĩ 80 tuổi trong đại lễ 30/4
Sáng 30/4, TPHCM rực rỡ sắc cờ hoa trong không khí trang nghiêm và hào hùng của Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
NSƯT Lê Thiện biểu diễn trong đại lễ 30/4/2025:
Trong không khí thiêng liêng ấy, hoạt cảnh minh họa cho ca khúc Màu hoa đỏ với sự tham gia của NSƯT Lê Thiện trở thành điểm nhấn đặc biệt, lay động hàng triệu trái tim người xem.
Trong vai một người mẹ, NSƯT Lê Thiện mang đến một hình ảnh vừa bi thương vừa kiên cường. Cử chỉ run rẩy, ánh mắt đong đầy nỗi đau và niềm hy vọng của bà như kể lại câu chuyện của hàng ngàn gia đình Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh. Khoảnh khắc bà ôm chặt người lính trẻ như thể ôm cả ký ức và nỗi mất mát, khiến khán giả không cầm được nước mắt.
Trong cuộc trò chuyện với VietNamNet, NSƯT Lê Thiện chia sẻ hành trình 67 năm cống hiến nghệ thuật từ cô bé 13 tuổi theo đoàn văn công. Bà kể về những kỷ niệm biểu diễn cho Bác Hồ và hát giữa bom đạn trên đường Trường Sơn. Nỗi nhớ con gái phải gửi lại khi ra chiến trường và niềm vui đoàn tụ với mẹ sau 21 năm xa cách là những khoảnh khắc xúc động. Ngày 30/4/1975, bà bật khóc giữa phố Huế khi nghe tin miền Nam giải phóng. Những câu chuyện riêng của nghệ sĩ trở thành nguồn cảm xúc dồi dào để bà làm lay động triệu trái tim với hoạt cảnh trên sóng trực tiếp.

MC Diễm Quỳnh của VTV không giấu được cảm xúc khi chia sẻ trên trang cá nhân: "Khoảnh khắc đẹp rơi lệ sáng nay, tròn 50 năm Bắc Nam sum họp!". Lời nhắn gửi ngắn gọn nhưng chứa đựng trọn vẹn niềm xúc động trước màn trình diễn của NSƯT Lê Thiện.
Không chỉ khán giả, các nghệ sĩ tham gia chương trình cũng bị cuốn vào dòng cảm xúc mãnh liệt. NSND Xuân Bắc thổ lộ: "Có ai giống tôi không, lúc làm Lễ chào cờ cứ nghẹn ngào, thổn thức, xúc động không hát được lên lời. Yêu, tự hào lắm luôn".
Với tất cả niềm tự hào dân tộc, ca sĩ Mỹ Tâm viết: "Được xem đại lễ sáng nay. Thật xúc động và trào dâng niềm tự hào dân tộc Việt Nam! Xin mãi mãi biết ơn". Giọng ca trẻ đầy nội lực Văn Mai Hương không giấu được sự phấn khích: "Tự hào quá Việt Nam ơi. Xem tivi xúc động lắm!".
Từ Hà Nội vào TPHCM, MC Trịnh Lê Anh bày tỏ cảm xúc: "Sài Gòn ơi ta đã về đây ta đã về đây. Có những khoảnh khắc, niềm tự hào chẳng đến từ những gì nhìn thấy rõ ràng mà đến từ cảm giác được là một phần trong dòng chảy hừng hực ấy - nơi trái tim mỗi người Việt đều đập cùng một nhịp".
Bày tỏ trên trang fanpage có 18 triệu người theo dõi, MC Trấn Thành viết: ''Thật sự xúc động và lòng lâng lâng tự hào khi xem lễ diễu binh, diễu hành sáng nay! Thấy tự hào khi được là một người con Việt Nam máu đỏ da vàng. Thấy biết ơn ông cha và những người đi trước đã hy sinh để chúng ta có được hạnh phúc hoà bình như hôm nay. Thấy bản thân càng phải sống có trách nhiệm hơn, cống hiến nhiều hơn nữa để cùng chung tay với toàn dân trong công cuộc dựng xây lên một Việt Nam thật văn minh, giàu đẹp và hùng mạnh! Xin được hoà vào niềm vui chung của đất nước hôm nay!''.
MC Phí Linh cũng bày tỏ sự biết ơn tới tất cả những người chiến sĩ, các anh chị cán bộ, các cô chú cựu chiến binh, tất cả các khối diễu hành, các lực lượng hỗ trợ, tổ chức khắp miền đất nước đã bỏ nhiều công sức hàng tháng trời cho ngày hội lớn hôm nay. ''Hạnh phúc lớn lao được sống trong những ngày này xin ghi tạc tận đáy lòng!'' - nữ MC viết.
Theo Huy Minh (VietNamNet)
- Chồng lén gọi điện cho đồng nghiệp nữ lúc nửa đêm, vợ im lặng chịu đựng. Không ngờ mẹ chồng lại ra tay… (2 giờ trước)
- Gỡ ngay ứng dụng này nếu bạn không muốn bị theo dõi (2 giờ trước)
- Đoàn Việt Nam giành 90 HCV tại Pickleball World Cup, gấp 10 lần vị trí thứ 2 (3 giờ trước)
- Dấu hiệu ung thư thường xảy ra ban đêm, chuyên gia đã cảnh báo (3 giờ trước)
- 93 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ 2/9 (4 giờ trước)
- Du khách mất tích khi tắm thác ở Tuyên Quang (4 giờ trước)
- Mẹ góa 62 tuổi về sống với con gái sau khi chồng mất, tận tụy chăm cháu nhưng một ngày phải lặng lẽ rời đi... (4 giờ trước)
- Vụ lật xe khách ở Gia Lai: Người mẹ già mất người con thứ 3 trong 3 năm (4 giờ trước)
- ĐT Olympic Thái Lan chỉ dùng cầu thủ U23 dự ASIAD 20 (5 giờ trước)
- Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích (5 giờ trước)